Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ tếu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ tếu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

ĐÀN ÔNG - ĐÀN BÀ THÀNH CÔNG


ĐÀN ÔNG - ĐÀN BÀ THÀNH CÔNG

“Sau lưng người đàn ông thành công, là người đàn bà ở không”
Sau lưng người đàn bà thành công, là thằng đàn ông lông bông! -PNP

Vì đâu nên nỗi khổ lòng?
Vì lý Kèo - Cột nhà mong vững trường
Chồng là Cột, xưa nay thường
Cột càng to chắc, nhà dường bền lâu

Vợ là Kèo, lý thâm sâu
Kèo nhỏ hơn Cột, nương nhau mới bền
Kèo to quá, nặng mái Đình
Ắt mau sập mái, nhà mình tan hoang

Trời sinh ra kiếp đàn ông
Là để gánh vác nặng công đầu tàu
Vợ giỏi giành mất vị đầu
Thành toa bị kéo, ắt lâu sinh nhàm

Rảnh rang, có chuyện chi làm?
Thì nhậu, gái gú, tụ đàn ăn chơi
Thực tế cứ nhìn mà coi ....
......
“Sau lưng người đàn ông thành công, là người đàn bà ở không”
Sau lưng người đàn bà thành công, là thằng đàn ông lông bông! 
              PNP-SG-28/12/2018


Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Văn hoá đéo


VĂN HÓA ĐÉO



Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người 
quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Vào một con hẻm, tôi gặp một ông cụ đi 
ngược chiều, tôi lễ phép hỏi thăm nhà bạn tôi, ông cụ nghễnh ngãng nghe tôi 
nhắc lại câu hỏi hai ba lần, ông lấy tay nghiêng một bên tai và lắc đầu trả lời: 
Tôi…đéo hiểu ông nói gì cả! ” 
Tôi không buồn, đi tiếp. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, 
tôi hỏi: Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?
Một đứa bé trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, 
ranh mãnh, đáp gọn lỏn: Biết, nhưng đéo chỉ!”
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên hỏi: Anh ơi, anh 
có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?.
Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: 
“Đéo biết!

Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta 
nghe với lời than thở: Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ 
con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ, thô bỉ đến thế 
hả anh?!
Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời 
tôi ngay: Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!”
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và 
tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép 
thuật lại một chuyện như sau:
- Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm 
của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v.v… Cuối cùng, cháu kêu 
một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: dũng cảm là gì? 
Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:Nghĩa là… là…đéo sợ!”

Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông thứ trưởng về định hướng 
giáo dục XHCN, 
liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ Dũng cảm là: 
đéo sợ, cho ông nghe. Nghe xong, ông thứ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, 
ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu, 
rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, 
chậm rãi đáp:
- Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai!
- !!!
- Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người  như thế đấy. Đất nước 
kiểu nầy thật là đéo khá!
Hà Lệ Nhân

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

GỬI MẤY ANH CƯỚI VỢ



GỬI MẤY ANH CƯỚI VỢ
Ngàn năm trước, gái lấy chồng
Ngàn năm nữa vẫn lấy chồng, khác đâu
Làm vợ - làm mẹ - làm dâu
Chính là sứ mệnh xa sâu an bài

Từ khi Thượng Đế tạo người
Đã an phụ nữ một trời rất riêng
Sinh con - chăm sóc - vun quen -
Thực tế - nhờ cậy - giữ yên lửa hồng

Người xưa thâm viễn, dặn phòng
“Dâu dữ mất họ”, nằm lòng nghe anh!
Đàn ông dẫu khoẻ - thông minh
Mà lấy vợ dữ cũng banh cửa nhà

Con cái hình hài giống cha
Nhưng tánh giống mẹ, do cha ít gần
“Chó dữ thì mất láng giềng”
Vợ dữ, mất hết - mất liền - mất dai

Muốn vui - giàu - khoẻ, mấy trai
Cẩn thận chọn vợ dáng Ngài, nết na
Phải tu thân nhiều nữa nha
Cưới được vợ tốt, họ nhà đi lên

Cuộc đời hạnh phúc an nhiên
Là ở bước chọn vợ hiền đó thôi
Đẹp - tài, mà dữ, tránh voi! ...
      PNP-SG-13/11/2018

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

AI ĐIÊN?


AI ĐIÊN?

Thằng điên hỏi một thằng điên
Này bạn cảm phiền, tôi có điên không?
-Thằng kia trợn mắt xù lông
Tôi và ông tỉnh, đám đông mới khìn!

Hai thằng đi gặp ông thiền
49 ngày toạ dưới nền cội Đa
-Xin hỏi đạo sĩ cao xa
Tớ ăn cá chết Formosa khá nhiều
Nên nói nổ có hơi liều
Xin hỏi chúng tớ điên nhiều hay chăng?

Đạo sĩ có vẻ “Thiền đăng”
Ta ăn rau thả bè sông đã vầy
Trách gì ăn cá chú mày
Ngồi đây đả toạ đủ bầy “Thiền đăng”!
          PNP-SG-24/8/2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

BÍ MẬT CỦA Ế


BÍ MẬT CỦA Ế
Gái không gần gũi, thương cha
Trai chẳng thương mẹ, khó ra vợ chồng
Cha mẹ cực thân khổ lòng
Nuôi nó còn bạc, vợ chồng thương sao?
Dạng này ế ẩm rất cao ...
       PNP-SG-12/6/2018

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

GÀ CHỌI & GÀ TRỐNG THIẾN


GÀ CHỌI & GÀ TRỐNG THIẾN

Trẻ trai đầy phong độ
Chưa biết “sắc” là gì
Tướng gầy săn “gà chọi”
Nhiệt huyết bừng bừng phi

Chỉ dính mùi “nữ sắc”
Giảm phong độ cấp thời
Béo chảy “gà trống thiến”
Hèn đụt ngẩn ngơ người

Trải rồi, nhục - biết giữ
Phong độ thân trai mình
Làm - tập luyện - ăn uống
Chừng mực sắc, cẩn tình

    PNP-SG-27/04/2018


Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

LẤY CHỒNG QUÁ LÃI, CHỊ EM MỚI HAM


LẤY CHỒNG QUÁ LÃI, CHỊ EM MỚI HAM

Lãi cặp vú mướp nhăn nheo
Lãi cặp mông sệ bèo nhèo mỡ không
Lãi được mấy đứa con đông
Lãi thêm thằng chồng sớm sỉn chiều say

Lãi thêm bụng mỡ “da cây”
Vằn vện khỏi trổ vẫn bay như rồng
Lãi thêm lặn lội hừng Đông
Tảo tần bãi chợ mom sông kiếm tiền

Lãi suối lệ nhớ mẹ hiền
Nhớ cha khổ sở kiếm tiền nuôi con
Vừa lớn, lấy chồng biến luôn
Quỵt công cha mẹ héo hon vì mình

Phụ công bao người cảm tình
Đã từng giúp đỡ cho mình phổng phao
Lãi thêm cha mẹ chồng đau
Anh em chồng khó hè nhau cậy nhờ

Lãi thêm mất ngủ bơ phờ
Chồng về sực nức mùi ngờ, nước hoa
Lãi thêm cãi vã tiếng to
Tiền - tình chồng cứ so đo nhập nhằng

           PNP-SG-17/04/2018

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

BẮT CHƯỚC NGƯỜI XƯA


BẮT CHƯỚC NGƯỜI XƯA

Mắng con ngu dốt, càng dốt tợn
Chửi vợ hoang sài, càng sài thêm
Đập đầu vô gối, mong giấc ngủ
Trời ơi ! thao thức suốt cả đêm !

       PNP-SG-13/04/2018

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

MIỀN NÀO TỐT ?


MIỀN NÀO TỐT ?

Gái miền Trung da ngăm - mắt sáng
Gái miền Tây da trắng - mắt ngăm
Gái miền Bắc môi thẳng - mép cong ...
Miền nào thấy cũng dễ “xương” 
Dễ lọt “Hoạ thuỷ” - con đường hồng nhan
Nhầm hàng, thịt nát xương tan
Hoạ luỵ di đến cháu con 3 đời 

Đừng quên người xưa có lời
“Dâu dữ mất Họ, Chó dữ mất củ Riềng ...
Vợ dại, hại 3 đời miềng ...

        PNP-SG-31/03/2018

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

5-10-15-20 THỰC PHẨM ĐỘC



5-10-15-20 THỰC PHẨM ĐỘC
(Viết lời theo giai điệu bài hát 5-10-15-20)

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
1-Con tôm ốm nhắt, trông đâu có bắt mắt.
Bơm vô hoá chất, bắt mắt trông to ghê, ăn sẽ bịnh ung thư, ăn sẽ liệt con ... ngu !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
2-Heo nuôi nguyên chất, cả năm nó ốm nhắt. 
Heo nuôi hoá chất, 3 tháng ký trên trăm, ăn sẽ mập luôn thân, ăn sẽ thành heo cân !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
3-Rau trái xưa trồng hao công, đâu có lớn.
Rau trái bây giờ hoá chất nó to ghê, ăn sẽ bịnh nghe anh, ăn lắm bịnh nhăn răng !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
4-Phở tái xưa hầm bao xương có nước chất.
Phở tái bây giờ, hoá chất nó quăng vô, ăn rất ngọt nghe anh, ăn lắm bịnh ung thư !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
5-Cà phê nguyên chất xưa kia uống mới đắng.
Cà phê hoá chất, uống đắng, bọt thấy ghê, uống lắm bịnh ung thư, uống lắm bịnh teo ... u !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
6-Sữa xưa uống béo do bơ - kem sữa lắm.
Sữa nay uống béo, trong đó mê-la-min, uống lắm bị tiêu gan, uống lắm bịnh u nang.

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
7-Rau Muống Tỏi xào, xưa kia ăn rất bắt.
Rau Muống bây giờ đem nhớt tưới lên trên, cho nó mọc xanh um, ăn sẽ mồ xanh luôn

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
8-Tôm khô rất mắc, xưa mua ăn bá phát.
Tôm nay hoá chất, đỏ chét chúng phun lên, ăn sẽ mập thây sưng, ăn riết bịnh u gan.

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
9-Táo Lê mới hái xưa kia trông tươi rói.
Táo nay nhúng thuốc, 3 tháng vẫn tươi nguyên, ăn sẽ sình gan lên, ăn sớm rồi quy tiên !
Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
                 PNP-SG-28/02/2018

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

BAY BƯỚM, CHIM CHUỘT - NỢ TÌNH


BAY BƯỚM, CHIM CHUỘT - NỢ TÌNH

“Bay bướm” là cái bướm bay
Thích thì nó đậu đầu này, đỉnh kia
“Chim Chuột”, là chim Dơi ma
Đợi màn đêm phủ, tà tà thả dê

Có vợ “bay bướm”, khổ ghê
Nuôi con Tu Hú mấy giề công lao
Tu Hú lớn nó bay cao
Chẳng ơn một tiếng cho tao mát lòng

Có chồng “Chim Chuột” lòng thòng
Chết cắt nút áo, nảy thằng chịu tang
Sự đời sao lắm trái ngang
“Bay Bướm”, “Chim Chuột” lại phang ngay mình
Chắc là kiếp trước nợ tình ...
        PNP-SG-23/01/2018

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

ƯỚC MƠ UNG - GÚT


ƯỚC MƠ UNG - GÚT
“Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó
Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh ...”
Nhìn xa xa nhà thương đầy bệnh gút
Và ung thư tràn ngập cả chung quanh
          PNP-SG-06/01/2018

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Bảy ngày nhịn ăn



BẢY NGÀY NHỊN ĂN
(Chế lời bài hát 7 ngày đợi mong)


1)Anh nhịn ăn cuối tuần, vì bệnh cao huyết áp (bắt đầu từ thứ Sáu)
Đã hai tháng chay trường, bệnh cứ rập rình, chờ dịp máu lên

Chiều thứ Bảy run tay, thân như không còn sức
Đêm thân đau rậm rựt, nằm thở cũng mệt hơi
———-
Sáng Chủ Nhật tả tơi, nhức rêm đều cơ khớp
Chẳng thấy huyết áp tăng
Qua thứ Hai Môi tàn, đến thứ Ba Mắt vàng
Mùa Đông thứ Tư sang.
(Nhức bứt rứt vì cơ thể rút năng lượng khỏi các mô thừa)

Qua thứ Năm rụng rời, cầm hơi qua thứ Sáu
Quyết, anh quyết nhịn lì, không có ăn gì, dù miệng thèm chết đi

Chiều, nước gạo rang đây, ôi nhấp môi là thấy
Sao đã nghe thơm vậy, đây mới nước gạo rang.

Ngày thứ Bảy ăn cơm, nhưng chỉ ăn vài muỗng
Nhai kỹ ra nước hồ, ăn như uống nước hồ,
nuốt chầm chậm hư vô.



2)Ôi ! Thật may hết tuần, Người nhẹ như bong bóng
Huyết áp hết hoành hành, đầu óc nhẹ nhàng, thèm ăn cũng xa.
Chiều có việc anh đi, lái xe như bạt gió.
Phải mặc thêm áo ngoài, xe đi giữa người, thấy đời thật tươi

Sáng ngủ dậy nhẹ tâng, nghe tâm hồn thơ thới
Như lúc tuổi thanh niên
Nên ba tháng một lần, không nên ăn một đợt
Bệnh đau sẽ xa ta

Ai có gan nằm nhịn, chẳng lo tăng huyết áp
Mỡ máu cũng biệt rồi, nếu có khối U gì, bệnh tật kia cũng tan
Đừng có sợ ai ơi, trông ốm đi một chút
Cân xuống đi nửa chục, sắc kém đi một tuần
bao chất độc xa bay.

ĐK : Đời rất lạ ai ơi, Cây Đông khô tưởng chết
Xuân tới cây nảy lộc, sau lúc trơ trụi cành, 
sức sống đâu bừng lên.

ĐK : Đời trái ngược ai ơi, trông béo to đỏ đắn, 
Thân đã nung bệnh trọng, to béo dễ đột quỵ,

Ốm nhắt sống thọ lâu.
————
                 
             PNP-SG-16/12/2017


BẢY NGÀY ĐỢI MONG
 Tác giả : Trần Thiện Thanh

Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố. 
Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. 
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. 
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. 

Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng 
Chẳng thấy bóng anh sang. 
Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng 
Mùa đông thứ tư sang. 

Qua thứ năm nhẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu 
Quyết, em quyết dặn lòng không nói nửa lời, dù là ghét anh. 
Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới 
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời, 


Cho mắt em lệ rơi.