Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Biếm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Biếm. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

TỰ HÀO & TỰ TRÀO 2



TỰ HÀO & TỰ TRÀO 2



"Việt ta rất đỗi tự hào
Theo anh Ga - rỉn bay vào vũ tru"
Chúng ta tự hào thiên thu
Đánh Pháp đuổi Nhật - Mỹ thua chạy về

Thủ téng phát ngôn như ... thề
Ma-dzê-in, sản phẩm mê lòng người
Tự hào nghìn tỷ tượng đài
Đu dây mạo hiểm, trẻ ngày qua sông

Tự hào nông nghiệp nông thôn
"Gà đi bộ", "vịt trời" luôn đắt hàng
Được mùa mất giá, chuyện xoàng
Cửu Long hạn, dân đói đang chuyển nghề

Tự hào nghèo, học giỏi ghê
Năm vạn tiến sĩ, nhưng chê, hổng thèm giàu
Kinh tế đứng dưới "top sầu"
Dân chủ đội sổ mãi đâu, chửa về

Tăng viện phí, dân sướng nè
Tăng giá điện, người nghèo nghe mát lòng
Tự hào quan chức "đọc thông"
Diễn văn soạn sẵn, đọc không sai nào

Tự hào, dân tự giác cao
Tin tưởng, quyền bính trọn trao đảng nhà
Đa đảng chi, cãi mệt nà
Đất đai công hữu thuộc nhà nước thôi
Tư nhân khỏi mệt loi nhoi
Sở hữu, quy hoạch, .... trăm bôi nhức đầu

Tự hào trí tuệ thần sầu
Cưa cây thần tốc, trồng lâu, chết hoài
Vì trồng chẳng cởi bọc dai
Ny lông bịt rễ, chết dài, phải thay

Ngư dân bám biển rất hay
Mặc cho tàu lạ húc ngày ủi đêm
Hải quân nhàn bờ ngồi xem
Lỡ ngư dân chết, quan ngại thêm, lặp hoài

Tự hào lãnh đạo kỳ tài
Nợ công ngập cổ, sang oai như thường
Xe công nghìn tỷ phô trương
Phố cổ đi bộ, xế công tương ầm ầm

Tự hào dân đói, khoẻ thần
Bô-xit, fo-mồ-xà, ..., xả độc kịch trần, sống nhăn
Tự hào lực lượng vũ trang
Bách chiến thắng, chỉ thề trung anh đảng nhà

Tự hào, con quan - đại gia
Sang Anh - Mỹ, mua cho hết cha đất vườn
Mua cho tư bản nghèo thường
Cho mau giãy chết, thiên đường tràn sang

Tự hào cạm bẫy tứ giăng
Biển độc, sông hạn, bạn vàng vẫn thân
Mười sáu tốt, bốn vàng nhăn
Vẫn núi liền núi, liền sông cạn tà

Tự hào chui rọ người ta
Vẫn ca tự sướng, tiếng ta ra ... Tàu
PNP-21/8/2016

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

VĂN HOÁ VE CHÓ (VH VC)


VĂN HOÁ VE CHÓ (VH VC)

Quàng họ khi thấy người sang
Xun xoe nịnh bợ ăn tàn đóm hôi
Thành công vơ lấy công tôi
Thất bại đổ tại ông Trời giáng ngang

Ve Chó chửi Chó oang oang
Nhờ Ve Chó chúa, Chó đàn gầy xinh
Lãnh tụ ve chó siêu minh
Dẫn đàn ve chó đông kinh béo tròn
Hút cạn máu chó gầy mòn
Chẳng sợ chó chết ve tồn ra sao

Bắt chó phải nhớ công lao
Họ hàng ve chó nhà tao giúp mày
Phải nhớ tội ác trời tày
Của thằng bác sĩ sức dày thuốc ve
Làm chết một chó năm xưa
Nay nó trở lại làm bừa chức ông
Hiệu trưởng trường chó, tức không
Mặt nó không xứng làm ông ... Hiệu Trường
Dù là trường dạy chó thường ...
PNP-SG-03/6/2016


Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

THIÊN ĐƯỜNG PHÉT


THIÊN ĐƯỜNG PHÉT

Xứ đây nói phét làm vui
Trạng Quỳnh trạng Lợn ngậm ngùi dân gian
Bốc phét ngấm vào tim gan
Vua chúa thích phét đến hàng thứ dân

Vua nổi hứa Cuội hứa Thiên
Thành công là vứt trống chiêng thề bồi
Ngàn năm phong kiến vậy rồi
Trăm năm cách mệnh nhảy nhôi, khác gì

Xác dân xương lính thành trì
Giấc mơ cơm áo, vẫn đi hàng đầu
Phét láo càng đậm càng sâu
Đói nghèo dân chúng càng lâu bền đời

Vua phét, có thiên đường rồi
Làm theo năng lực, hưởng ôi, theo mình
Quan phét, kiên định đường khìn
Trăm năm nữa chửa thấy hình dáng đâu

Mấy ông nghị gật phét sâu
Què bán vé số làm giàu tỷ ngon
Có Sếp Chính (Trị) phét dã man
Hai chục năm nữa, ta ngang Hàn-Đài

Có Sếp bộ giáo phét hài
Tự hào Tiến Sĩ đông hai, dẫn đầu
Chất lượng đào tạo thần sầu
Ngang tầm thế giới, chỗ đâu chứa người (sang du học)

Có quan tự sướng phét trời
Tự do dân chủ (đây) bằng mười Mỹ - Âu
Thảm hoạ thuỷ điện, có đâu
Hạn-mặn Nam Bộ , do câu ... tại trời

Dân chúng nhậu phét tơi bời
Nổ chuyện tiền tấn, vợ thời đói ăn
Con cái thất học lang bang
Vẫn ba xu rượu Mèo làng khen đuôi

Năng suất, sáng kiến nhỏ nhoi
Rượu bia tiêu thụ bằng mười lân bang
Thu nhập phần mười, chơi sang
Xế khủng, ngân sách lủng hàng, đi vay

Báo chí, báo cáo phét mây
Làm lợi, sáng chế đến Tây phải chào
Phét cả lãnh tụ, sử hào
Ta luôn đúng-tốt, địch nào (cũng) xấu-thua

Phét láo đến người bán Cua
Ký ăn bảy lạng dây tua buộc càng
Phét láo đến sản xuất vàng
Cây ăn chín chỉ rưỡi, mang dân sầu

Phét láo đến dân mới ngầu
Anh làm mắm, ăn nước Tương đâu sợ gì
Trồng rau dám ăn rau chi
Vì biết tưới thuốc, ăn thì chết thân

Cha thầy giáo, bắt con lăn
Ra nước ngoài học, chẳng tin giáo nhà
Phét láo ăn sâu các bà
Mắt xanh mỏ đỏ ngực ... hoa ... giả hàng

Phét láo cả thuyết thiên đàng
Bắt trò học thuộc, cãi làng ? Vào kho
Dối người dối mình, dối mơ
Tất cả phét láo, chờ cho ... mãn đời

Sống nơi thiên đường phét rồi
Ai cũng phải phét láo thôi, thường tình
Sự đời cứ thế điêu linh ...
PNP-SG-29/3/2016

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

BẠC BẼO XƯA & NAY


BC BO XƯA & NAY

Xưa bạc ăn Táo rào Xoan
Nay vừa ăn Táo, chặt ngang gốc buồn
Bạc ác đâu phát khởi nguồn ?
Nhờ Dân rồi thịt Dân, hờn mặc bây

Miễn là tao sướng mập thây
Muôn dân đói khổ xương gầy, ốm tong
Xưa bạc ăn Táo rào Xoan
Nay bạc ăn quả chặt ngang thân còi

Vác cành đi chụm củi đời
Xã hội trên dưới đua thời lưu manh
Lấy chồng/vợ nghèo, mặt xanh
Khi giàu vứt bỏ em/anh đã già

Xưa qua sông nhớ ơn đò
Nay qua sông đấm cái … lò sóng sông
Trách chi lắm kẻ bạc - khôn …
PNP-SG-17/02/2016

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

KIẾP BÙ NHÌN


KIP BÙ NHÌN

Bù nhìn tướng tá mão hia
Dọa được chim chóc, giặc kia dọa gì
Bù nhìn tứ trụ môi chì
Do tay chúng đúc giặc thì coi khinh

Bù nhìn thức giả cao danh
Lưỡi gỗ não gỗ giặc ranh cười bò
Bù nhìn đảng điếc vô lò
Đoàn mù vô bổ giặc ho ướt quần

Bù nhìn cảnh sát thất thần
Sợ teo cơ khớp khi quân giặc hù
Bù nhìn hải quan mắt mù
Nhìn hàng lạ trùng điệp khu tràn vào

Bù nhìn hải quân đứng chào
Nhìn tàu lạ húc chìm tàu ngư dân
Bù nhìn binh lính lục quân
Miệng câm để giặc chiếm sân xây nhà

Bù nhìn dẫu trẻ dẫu già
Sang hèn oai mấy chỉ là … bù nhìn thôi …
PNP-SG-01/01/2016

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

CHUYỆN Ở ĐỜI


CHUYỆN Ở ĐỜI

Ở đời có lắm kẻ ngu
Còn tỏ nguy hiểm, chẳng chịu tiếp thu, học người
Ở đời có lắm kẻ lười
Nằm chờ Sung rụng bên trời xuân sang
Ở đời có lắm thằng tham
Xây dựng đểu, chờ vỡ toang, chôn vùi
Đời nay lắm kẻ tim Đười
Vì lợi vài người, hại nước điêu linh

Đời nay lắm kẻ đẹp xinh
Bán thân chưa đủ nuôi mình, còn khoe
Đời nay có lắm ông nghè
Nói nộn nói nại, nàm ne nàm niều
Đời nay lắm nghị gật đầu
Không gật biểu quyết, gật sâu giấc vàng
Ở đời lắm kẻ ngang tàng
Biết chống bị đánh, (vẫn) hiên ngang ăn đòn
Ở đời lắm kẻ luỵ lòn
Hô ngay theo sếp, Bồ Hòn ngọt-vuông

Ở đời lắm kẻ bất nhân
Con mình yêu dấu, con dân nướng ngàn
Tuy hiếm, vẫn có anh hùng
Ngàn năm mất nước, vẫn vùng đứng lên
Ở đời có lắm kẻ điên
Cho chút lương tiền, đâm chú chém cha
Ở đời lắm kẻ điêu ngoa
Lưỡi gỗ trơ trẽn, miệng loa lãnh tiền
Ở đời có lắm kẻ hèn
Bị giặc hiếp vợ, bắt con yên ngồi nhìn

Ở đời lắm kẻ khìn khìn
Thò tay bóp dế, tự hình, la đau
Được mùa mất giá, tại seo ?
Vì sao ta tốt, vần nghèo quá tay
Vì sao Tiến Sĩ nói hay
Cải tiến sáng tạo toàn tay ... nông rầu

Lắm thằng quyền chức ma đầu
Tháo cả chân cầu về bắc sang ao
Lắm kẻ có học, ngu lâu
Đi loanh quanh mỏi chân sầu, rồi than

Ở đời lắm kẻ cao - gian
Bất Vi bán chúa buôn quan vàng nhiều
Buôn dân bán nước mà giàu
Mua máy bay, du thuyền tàu, chạy đâu ?

Chóp bu cầm quyền thế nao
Cán cuốc cán giáo cán lao, y sì ! ...
PNP-14/11/2015