Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

ĐỒNG DAO TÂN XÍCH BÍCH


ĐỒNG DAO TÂN XÍCH BÍCH

ĐỒNG DAO TÂN XÍCH BÍCH

Thôn tính Á Đông
Phải chiếm biển Đông
Hợp tung bẻ được
Chỉ ngán Giao Long

Giao Long nằm yên
Trên sáu chục niên
Điếu Ngư đốt lửa
Nóng quá quật lên

Thằng bé tướng quân
Hung hãn nướng dân
Tàn lửa sơ ý
Rừng cháy sát thân

Độc Hổ quần Hồ
Giao Long phục thù
Lửa phun trời bể
Không chết cũng mù

Dậu đổ Bìm leo
Rồng chết Rắn theo
Đầu Dê đuôi Ngựa
Khỉ tận Chó treo

Ai người hiểu được
Dậu đói Tuất kêu
PNP-SG07/01/2014




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét