Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

DÂN KHÔNG SỢ, QUỐC GIA HÙNG BẤT TỬ


DÂN KHÔNG SỢ,
QUỐC GIA HÙNG BẤT TỬ

Dân úy tử - tham sanh, đành vong Quốc
Do Thái xưa, giàu mất nước, diệt thân
Quá ích kỷ, ôm tiền lắm, đắm đần
Giặc cướp nước, nhà tan, thân nô lệ

Khi hiểu ra nếp nghĩ mình quá tệ
Do Thái thề, quăng ích kỷ, nắm tay
Dân Việt ta, hãy soi gương liếp tày
Đừng sợ hãi, đừng tham vơ, vô cảm

Không tham - sợ, con người ta can đảm
Dám hy sinh, xem chết tựa lông hồng
Mỗi người dân sẽ là một Hổ - Long
Giặc thù kia dẫu mạnh đông cũng chạy

Không tham lam, đâu lụy gian - tà vạy
Không vị mình mới tránh bẫy buộc ràng
Không sợ chết, giặc thù sợ, hoang mang
Dân không sợ, Quốc Gia hùng bất tử !
PNP-SG30/01/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét