Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

ĐỒ TÀU - ĐỒ TA


ĐỒ TÀU - ĐỒ TA
Phố Ta, đèn (lồng) đỏ, giống Tàu
Qua Tàu (gần biên giới VN), dân nói lao xao giống mình
Ti-vi ta, giống Tàu kinh
“Chùa Ta” mới cất in hình “China”
Chợ mình, ngỡ chợ “người ta”
Thượng vàng hạ cám toàn là “tào lao”
Uẩn khúc này, chốt ở đâu?
-----
Uẩn khúc ở chỗ “đồ Tàu”
Ngụy trang quá khéo đổi màu, thành Ta !
Cái trăm phần chắc “đồ Ta”
Thực ra đó chính mồ ma “đồ Tàu”
Người không biết, “không thể nào” !
Người hiểu Lã Bất Vi, đau, … thở dài !
Đỉnh cao lịch sử bi hài
Mỵ Châu - Trọng Thủy khuyên ai chớ mù
Không sáng suốt, hận ngàn thu …
PNP-SG07/01/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét