Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Đười. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Đười. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Nhân quả chả sót một ai


NHÂN QUẢ CHẢ SÓT MỘT AI
Lưới trời lồng lộng mênh mông
Bao la thế, cọng lông không lọt ngoài
Ý - khẩu - thân, tổn hại ai
Nghiệp xấu phải trả, dẫu dài ... kiếp sau
Mảy may không thoát đi đâu 
Người hay manh động, càng sầu nghiệp vay
Nhường - xả, đời sẽ nhẹ ngay ...
         PNP-SG-18/8/2017



Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

PHẠM LÃI - THẦN TÀI NGƯỜI HOA

Image may contain: 1 person, text

PHẠM LÃI - THẦN TÀI NGƯỜI HOA

Người thờ Quan Công - Thần Tài
Là người kém nhớ, một mai sử vàng
Phạm Lãi mới thần tài Hoàng
Giỏi binh, giỏi kinh tế hàng cao siêu
Ba lần cho hết, của tiêu
Ba lần giàu vạn thặng nhiều, mấy ai
Phạm Lãi mới thực "Thần tài"
Cổ nhân Tàu đã chẳng sai truyền lời
Quan Công - trung nghĩa mà thôi ...
          PNP-SG-16/8/2017
Image may contain: 2 people, people standing

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

NÉN NHANG CAY NGÀY GIỖ TỔ


NÉN NHANG CAY NGÀY GIỖ TỔ


Hôm nay Giỗ Tổ Vua Hùng
Trời Sài Gòn nóng quá chừng Vua ơi
Con cháu Việt khùng hết rồi
Ngân sách trống rỗng, đua chơi tượng đài
Mà xây ngàn tỷ mới oai
Mặc dân thiếu đói, ngửa tay xin tiền

Tướng tá lương cao tới thiên
Để mặc biển đảo giặc khiêng cướp về

Quan chức phát ngôn như hề
Làm như mèo mửa, u mê lối đường

Quốc hội nghị gật thảm thương
Toàn "Thích hành quyết" với phường giơ tay
Thảng có ông nghị "nói hay"
Hỏi ra mới biết, sắp bay chức về

Trí thức thì toàn ngủ mê
Mê thật hay giả, đáng chê vô cùng
Bằng cấp cao, như cái thùng
Gõ kêu như trống, thực không chứa gì

Nông dân khổ hạn cạn đìa
Cửu Long chặn nước, bạn khìa chứ ai

Công nhân việc làm lai rai
Lương còm, nhưng uống bia chai đứng đầu

Thương nhân gian xảo thấy rầu
Bán toàn thứ độc hại nhau kiếm lời

Vua Hùng là Vua Hùng ơi
Hôm nay ngày Giỗ, xin người hiển linh
Phù cho con cháu anh minh
Thoát nạn tẩy não gian manh, thành người

Con xin thắp nén nhang này
Dâng lên Quốc Tổ lời cay đắng lòng
Cầu cho tươi thắm non sông
Xin rửa sạch não con ông cháu bà ...
PNP-SG-NGÀY GIỖ TỔ 10/3 ÂM LỊCH

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

CHUYỆN TIỂU ĐƯỜNG


CHUYỆN TIU ĐƯNG


Tiểu đường không phải “tháo đường”
Tiểu đường là “Lái ngoài lường” vậy thôi
Nam - Nữ - Tây - Ta - … cũng người
Mót quá không chỗ, thì ôi đành liều

Vì sao Hà Nội có nhiều ?
Công cộng không có, dân điêu không (cho) nhờ
Sài Gòn (ghé) uống nước, xong hờ
Nên ít xốn mắt tơ hơ khó nhìn

Nào cao thấp cái văn minh
Chỉ là cách nghĩ biết mình mặc tha
Khi nghĩ người cũng như ta
Ta không muốn, chớ làm ra cho người
Khi đó hết những chuyện ruồi …
PNP-SG-28/3/2016

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

THỜI MẠT ĐƯỜI


THI MT ĐƯI

Sống nhằm thời buổi mạt đười
Ai sẵn tính người, ray rứt trong tâm
 Phần đông chợ búa chém đâm
Anh em cũng gạt, vợ chồng lừa nhau

Cha con lấy huê hồng cao
Lấy dân làm thớt, thằng nào cũng gian
Thầy giáo nay giống thương nhân
Thương nhân nay sắm phong bằng giáo sư

Bác sỹ giống sát thủ tư
Sát thủ giống bác sỹ từ ngoại khoa
Nghệ sỹ rất giống ca-ve
Ca-ve chơi đẹp ngang bè ngôi sao

Du côn oai vệ biết bao
Ngang nhiên như cớm (cảnh sát), đụng vào biết tay
Cớm giống du côn bạo tay
Vào đồn còn sống, ra mày tắt hơi

Lãnh đạo nay giống con trời
Cha truyền con nối giữ ngôi ngai vàng
Trời thấy lãnh đạo hết hồn
Lấp sông phá núi bán tuồn tài nguyên

Cán bộ đường lối giống điên
Lưỡi gỗ tuyên truyền thuyết xáo trăm năm
Kẻ điên lại giống mấy anh
Cán bộ đầu ngành, vung vít khoác ngôn

Đầy tớ mập giống chủ ngon
Ông chủ ốm nhách như con tớ bèo
Dốt nát, học giả - giỏi trèo
Giỏi khôn kém kèo giả ngớ kiếm ăn
Thời mạt đười cứ rối tinh …
PNP-SG-10/11/2015

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

VÕ NGA VÕ TÀU


VÕ NGA VÕ TÀU

Putin chơi võ vật Nga
Lừa thế quật ngã Ucraina láng giềng
Chơi võ Tàu, anh Cận Bình
Bẻ đũa từng chiếc, cá kình rỉa voi

Nhật - Hàn không tỉnh là toi
Mải cãi xưa chuyện mua vui, mất nhà
Tranh chùa Miên-Thái bất hòa
Việt-Miên-Lào động do cha thầy này

Miến Điện muốn thoát khỏi tay
Du kích Mao-ít đánh ngay, phải kiềng
Tài trợ phiến quân Philipine
Min-đa-nao, du kích Meo điên quậy trời

Âm thầm bồi đắp bãi ngoài
Thành đảo nhân tạo, Hổ ngồi dàn quân
Dân chủ Mỹ khó cản ngăn
Còn bị ISIS cờ đen điên đầu

Nhìn trong cục diện toàn cầu
Võ Nga mạnh, võ hiểm Tàu cũng kinh
Mấy anh Hồi Giáo cóc keng
Chỉ là con rối cờ đen cờ hồng

Bất ngờ Rồng dậy biển Đông
Long tranh Hổ đấu cuồng phong, tan đàn
PNP-SG-15/11/2015

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

QUẺ ĐỘNG


QU ĐNG

Sa-mu-rai phục kiếm rồi
Chặn Hồng Long nổi chiếm trời biển xanh
Gấu Nga được dịp lên danh
Si-ri can thiệp nửa bình nửa không

Dân chủ Mỹ năm cuối cùng
Tạm hòa Tây để ngăn Đông lấn tràn
Tạm hòa nguyên tử I-ran
Trả kiếm võ sĩ tự anh giữ nhà

Hồng Long khôn ác cáo già
Nhá mua đống Bô-ing nha, Mỹ chờn
(300 chiếc máy bay Bô-ing, trị giá khoảng  gần 100 tỷ usd)
Sợ khách hàng lớn mất lòng
Để mặc Rồng Đỏ quậy lồng biển xanh

Sư - Hổ ít dám giao tranh
Vờn nhau thủ thế, thú ranh húc đầu
Thời cơ chín ở năm sau
Cộng Hòa lên Mỹ hăng mau Đại Bàng

Thế gian một thuở tan đàn
Tan rồi lại hợp huy hoàng hơn xưa
Cuộc đời hết nắng lại mưa …
PNP-SG-29/9/2015

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

DẠY ĐƯỜI 1


DY ĐƯI 1
“Lấy chồng ăn của nhà chồng
Khoét hết con mắt khoét tròng con ngươi”
Đợi Chồng ngủ, bước qua người
Ngồi lên gối nó, cả đời cưỡi trên

Tiền anh là tiền của em
Tiền em, tiền của riêng em, đúng rồi !
PNP-SG26/7/2015

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

TRẢ THÙ ĐƯỜI


TR THÙ ĐƯI
Có tên trung úy gác tù
Biết tù binh đói trả thù bất nhân
Đổ cơm thùng rác đứng xem
Tù đói tranh bốc cơm ăn, hắn cười
Tiếng cười khoái trá, rất Đười ! …
PNP-SG08/7/2015

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

XEM CHÓ SẢN GIẾT NGƯỜI



XEM CHÓ SN GIT NGƯI

Hãy xem và nhớ lấy
Cảnh chó sản giết người
Đừng bao giờ hàng chúng
Chết đau đớn mà thôi

Chó sản đâu phải người
Quỷ ma từ địa ngục
Được nuôi bởi bọn Đười
Muốn trần gian ô trọc

Với chúng đừng khóc lóc
Đừng lạy lục van xin
Chiến đấu giành đạn cuối
Tự sát mình hiên ngang
PNP-SG22/6/2015

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

VÔ CẢM ĐẾN CHÓ SẢN VÁI CHÀO


VÔ CM ĐN CHÓ SN VÁI CHÀO


Ta cắm câu, con Ếch ham mồi chết
Con kế bên vẫn mải miết vào ăn
Chúng không hề động lòng thương bạn chết
Và đến lượt nó cũng chết nhăn răng

Nhưng bẫy Khỉ, một con bị kẹp cổ
Khỉ đồng loại sợ túm vó, bỏ ăn
Não tiến hóa, động vật biết cảm giác
Trước đồng loại bị đau - chết - hàm oan

Đời nay đầy, kẻ dửng dưng vô cảm
Cũng áo đai cũng khoa bảng hơn đời
Làm nghị gật, lãnh lương cao, ngáp vặt
Hùa ra luật như cổ cắt triệu người

Thản nhiên ký những dự án giết chóc
Giết môi trường, giết ngân sách, giết dân
Tiền đầy túi, tay nâng ly rượu máu
Hứng cổ người dân cắt uống tỉnh bâng

Lũ người ấy khác chi loài Ếch Nhái
Có máu lạnh, bộ não thoái lâu rồi
Cười nhậu trên thân xác đau đồng loại
Đến chó sản, cũng ngả bái kêu trời ! …
PNP-SG09/5/2015

Nhảy múa "Con bướm xinh" trong ngày đau thương của dân tộc

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

KẺ HÁI LƯỢM


K HÁI LƯM

Trong đời nay nhiều người hay hái lượm
Hái bạc tiền, sự quan tâm, tình vay mượn của người
Mải miết hái, đến đời cho cạn kiệt
Rồi bỏ đi lượm chỗ khác, tỉnh ruồi

Nhận tình - tiền vợ/chồng không biết mỏi
Chẳng bao giờ quan tâm hỏi đôi lời
Coi vợ chồng tựa siêu nhân không mỏi
Đến đá sỏi còn không khỏi mồ hôi

Hỏi vay mượn bạn bè thân chẳng ngại
Cứ như họ chót mắc tội nhà mình
Mượn rất nhanh, nhưng trả thì … hãy đợi
Mượn người thân xong đến lợi dụng quanh

Khi kinh doanh, hái lượm sức lao động
Trả lương còm, lợi nhuận dộng đầy hòm
Chẳng quan tâm người ta sống có đặng
Chẳng hề chia, lợi tức vặn lưng còng

Kẻ cai trị, thì mị dân tay sắt
Vừa cạo lông vừa cổ cắt, lột da
Giá và thuế cao so hẳn ngoại quốc
Nhưng lương còm bằng một góc người ta

Kẻ hái lượm, ở núi núi cũng đổ
Ở rừng biển, thì loang lổ trọc xanh
Ở với người, người hóa ra ích kỷ
Ở với trời, trời đỏ máu thiên thanh

Kẻ hái lượm, gốc do tâm vô cảm
Thuyền chài đổ ruột, thua mình tuột dẫm gai
Nếu tiền - quyền, hào nhoáng sạch nước cản
Tâm hồn nghèo, Đười Ươi nản quá tai …
PNP-SG07/5/2015

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

NƯỚC CƯỜNG DÂN MỚI AN


C CƯNG DÂN MI AN



Bạn tôi ơi, một sớm mai thức dậy
Đường phố đầy cờ-lính lạ, giặc thù
Bạn làm gì ? Tôi - đồng bào cũng vậy
Để sống còn, không vong quốc ngàn Thu

Muốn được thế, giặc thù mưu hiểm trá
Phải mua được những tướng tá đứng đầu
Lệnh lính tráng, nhịn sâu không nổ súng
Đợi lệnh trên, là hốt trọn mưu sâu

Cấp chính quyền, đầy quan liêu hành chính
Mua mấy ông đứng đầu tỉnh là xong
Lệnh công chức trình diện nơi công sở
Tám chín phần, công chức ngựa thay dòng

Còn trí thức ? Đa phần lâu “không thức”
Mải kiếm Bằng tranh Quyền - Chức, kiếm Tiền
Gọi “Trí ngủ” cũng chẳng sai mấy chút
“Trí thức thật” thì cô sức, nhục - im

Còn Thanh Niên ? Từ lâu điên tẩy não
Với phim xạo, tin sex bạo-lộ hàng
Chìm ăn nhậu và tranh giành thô lậu
Việc nước ư ? Đã có nhà nước mang

Còn Thanh Nữ ? Con cháu Bà Trưng-Triệu
Đã từ lâu, bị hàng hiệu hớp hồn
Đua trang điểm, thuộc lòng phim õng ẹo
Lấy chồng giàu, hưởng sướng dzẹo trật hông

Mấy chục năm phim lạ dâm đầu độc
Tốn vàng hộc, mới luộc được trẻ bầy
“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”
Kiếm ăn-chơi, hèn sức chống sao đây ?

Còn Bô-Lão, có tuổi cao hiểu biết
Đời cột siết vào tiền thuốc - miếng ăn
Biết giặc thù đang mưu sâu đoạt nước
Đành thở dài, ứa nước mắt đôi hàng

Trên biển Đông, Hoàng-Trường Sa, đầy giặc
Đổ quân bọc, vài chục phút nhóc đầy
Tấn từ biển, từ cao nguyên mai phục
Thì mệnh dân treo mệnh nước - chỉ dây

Hỡi những người còn trong tim đất nước
Cao cảnh giác, rèn tài sức chờ thời
Như mãnh Hổ, đợi tung nanh múa vuốt
Đất nước cường, đời dân mới an vui ! …
PNP-SG10/03/2015

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

TÌNH CHỢ BÚA (TÌNH ĐƯỜI)


TÌNH CHỢ BÚA (TÌNH ĐƯỜI)
Phạm Ngọc Phương

Mẹ vợ dạy con gái yêu
Nghe qua thiếu điều muốn tự … nhảy sông !

Lấy chồng ăn của nhà chồng
Khoét hết con mắt khoét tròng con ngươi
Lấy chồng phải cướp quyền người
Bước qua nó ngủ cả đời ngồi trên

Lấy chồng phải nắm hết tiền
Dùng con-lá chắn, của khiêng về nhà
Nó quá thương cha mẹ già
Dùng con áp lực rời xa hai người

Ban ngày nó làm mệt rồi
Đêm về khủng bố ỉ ôi nói dài
Nói cho đến thủng lỗ tai
Sai cũng thành đúng là tài lắm con

Gia đình riêng sẽ vuông tròn
Chồng mà lộn xộn mẹ ton sang liền
Chửi dòng họ nó đảo điên
Con bà quá hiền sao bắt nạt đây

Lấy chồng phải khôn như vầy
Lựa trai một, Vi-la Tây sang  giàu
Tiền bạc nhà đất bao nhiêu
Nỉ non dưới gối con đều đứng tên

Nữa cha mẹ nó quy tiên
Gia tài điền sản con liền ẵm ngon
Lý do phải sống nuôi con
Tiền chồng quản chặt không còn một xu

Tình cảm thương chồng là ngu
Thong thả tiền nhiều nó “gù” gái ngay
Dụng cha mẹ chồng mới tài
Chồng không sợ mày nhưng ngán song thân

Giả vờ môi mép nghĩa nhân
Ông bà nội sẽ ân cần giúp tay
Thương con cháu, điểm yếu đây
Đố nhà chồng mày thoát khỏi tay con …

Con gái sướng quá dạ vâng
Mưu sâu của mẹ đã từng hạ cha
Cả dòng họ nội nhà ta
Ngả nghiêng tan tác từ tha mẹ về

Chiêu độc nay mẹ truyền nghề
Ghi tâm khắc cốt con thề … giỏi hơn
Cha con còn ít người thân
Phải con là vợ, còn phần … thân cô

Ly gián áp lực ai ngờ …
Bạn bè thân quyến đừng mơ đến nhà
Gia đình thâu tóm mình ta
Sớm tối chồng buộc nghe ca “vợ hiền”

Lấy tôi là phúc ngàn thiên
Tu chín mươi kiếp, vợ hiền như tôi
Không lấy tôi, đời anh toi
Vất vưởng ế ngồi hàng quán bê tha …

Đi chợ tôi hay ăn quà
Là để tiết kiệm về nhà đỡ cơm
Đêm ngủ ngáy như máy bơm
Là để xua hết giận hờn nhà anh

Hàng hiệu làm đẹp sắm sanh
Không phải hoang phí, cho anh nở mày
Bà con hàng xóm phục ngay
Anh là chồng tốt lo cày vợ thương

Nói ngọt gọt đến tận xương
Chồng buồn chết sớm, bình thường, mới điêu
Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền ! …

Nghe mẹ con họ … muốn điên
Ai khùng cưới vợ, vì tiền lấy ta
Sắp đặt lấy chồng như là
Chợ búa lừa gạt lột da moi lòng

Thà rằng mình ế ở không
Quyết chẳng lấy vợ có lòng “sát đao”
Giữa đời chợ búa lao xao
Tranh giành khôn lỏi họa vào nhà ta
Háo sắc rước hại dzìa nhà
Đẩy ra khó lắm miệng tha tiếng đời
Mọi thứ cạm bẫy người ơi
Ngụy trang tuyệt khéo tinh đời mới hay

Bên người đẹp hồn ngất ngây
Bỏ quên thử thách tháng ngày dài lâu
Kim dấu trong túi sẽ mau
Lòi ra chân tướng chỉ cầu kiên tâm
Lấy vợ phải xét thấu tầm
Nhìn ngay bà Nhạc, vợ cầm ngày sau
Mẹ và con gái khác nhau
Chỉ là tuổi tác, về sau y sì 
(Thường giống nhau 85%)
Đường xa giày êm dễ đi
Lựa giày khôn khéo sánh bì chân xinh
Hoàn cảnh-sứ mệnh-gia đình
Là xuất phát điểm ta rinh vợ về

Ông bà lo trẻ u mê
Cẩn thận đúc kết cả dề thơ văn
Chó dữ hàng xóm sợ sang
Vợ dữ họ hàng dần sẽ vắng thưa
(Chính xác là : Dâu dữ mất họ-chó dữ mất láng giềng)
Trà hâm lại - gái ngủ trưa
(Ngày nay là gái biếng nhác, bừa bộn, không sạch sẽ)
Trai ở nhà vợ chó thưa Chạn gầm
(Chó chui gầm chạn-hèn hạ mất tư thế)
Chọn vợ thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa giỏi nuôi con
Những cô béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
Tâm lý hiện đại ngày nay
Dày công nghiên cứu tỏ bày chút chơi

Mắt môi đi đứng nằm ngồi …
Nụ cười thần khí có ngời hào quang
Người đói hay nhắc đến ăn
Người “thích đủ thứ” lăn tăn về tiền
(Nói chuyện xa gần hay đề cập đến tiền, khoe tiền)

Ánh mắt tố cáo dữ hiền
Bi quan/cao ngạo hám tiền/thanh cao
Thân thiện hỏi một vài câu
Sẽ hiểu vui sầu ẩn chứa người ta 
(Sẽ viết chi tiết ở bài khác) …

Cuộc đời là chốn ta bà
Người đâu cũng có quỷ ma thánh thần
Ăn thua khôn khéo phúc phần 
Khôn - may được vợ xinh-nhân-giỏi-hiền ! …
(Người dày ân đức và khôn ngoan sẽ có hôn nhân hạnh phúc)
PNP-17/8/2009