Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

KHÔNG SAO

KHÔNG SAO
Phạm Ngọc Phương

Trẻ nghèo thì sức như trâu
Về già rủng rỉnh sức sầu như sên
Trẻ sung đổ sức kiếm tiền
Già run chân bỏ vàng khiêng sức về
Phải chăng trời ác đức ghê?
Nếu không ác thế, thiên bề loạn nguy
“Sáu mươi, giàu mới “Dậy thì”
Bảy mươi tiền lắm, sung - đi quậy đời
Tám mươi trai gái ăn chơi
Chín mươi cưới vợ tìm nơi dưỡng già
Giữ cho muôn sự hài hòa
Ông trời chí lý cho hoa an thường
Hoa nào hữu sắc vô hương
Hữu hương vô sắc vô thường đời hoa
Hiếm hoi hương sắc chan hòa
Phù dung sớm nở sao sa tối tàn
Hiểu trời xin chớ đa đoan
Bình nhiên thuận hưởng kiếp vàng trăm năm
Tiền + Con + Vui + Sức + … , không tăng
Này nhiều, kia ít, tổng hằng số thôi
Già đi “Nó” yếu phải rồi
Nếu già “Nó” khỏe, khổ thôi chừng nào
Trên bảo, dưới “cãi”, không sao ! …
PNP-SG 11/4/2013

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

THẦY ĐI TƯ VẤN TUYỂN SINH


THẦY ĐI TƯ VẤN TUYỂN SINH
Phạm Ngọc Phương


Đi tư vấn tuyển sinh
Qua bao vùng đất xanh
Trời chia mùa mưa nắng
Người phân không - có tiền

Ngày xưa không có Thầy
Làm nên tao đố mày
Ngày nay thời thay đổi
Thầy không trò dạy ai

Băng qua đất miền Đông
Trời nắng cháy sèm hông
Xưa chiến trường sỏi đá
Nay cao su rợp đồng

Đất sở hữu toàn dân
Ai khôn khéo, được phân
Cao su - Điều dăm héc (hecta)
Sắm xe hơi chạy rần

Vùng Phước Long Tân Uyên
Xưa bom đạn liên miên
Đất mến người mưa dính
Gió đỏ khô bụi phiền

Qua đâu cũng một màu
Xanh cây đất đỏ sầu
Lưa thưa người khôn giỏi
Luồn thiên - nhân hóa giàu

Trải Bình Phước Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu phơi
Bình Dương, … đầy nhà đất
Gội nắng mưa đợi thời

Băng qua đất Lâm Đồng
Đồi núi cao chập chùng
Tiêu điều xưa nghèo xác
Tiêu điều nay tiền chồng

Rừng hóa rẫy cà phê
Điều cao su phủ che
Chen núi đồi loang lổ
Vì cưa cây trọc è

Rừng núi đốn sạch cây
Sa mạc hóa, trọc ngay
Nước ngầm cũng khô cạn
Tiêu-điều-phê héo gầy

Sông có chút độ cao
Xây thủy điện lao nhao
Mùa khô sông cạn nước
Mưa xả lũ tuôn trào

Đèo Bảo Lộc ngang mây
Gió thổi hồn thơ say
Tai ù thiên khúc nhạc
Trùng điệp hòa mây bay

Đỉnh cao vực càng sâu
Mây lờ lững trên đầu
Da trời xanh trong mắt
Cô hái trà hái sao

Đà Lạt xứ ngàn hoa
Phố núi vẫn mộng thơ
Đã bao lần trở lại
Vẫn đẹp như thuở vừa

Từ Bảo Lộc qua đây
Con gái má hây hây
Nam nhân da mai mái
Kỳ lạ không xứ này

Vẫn chập chùng đồi thông
Nay sương lạnh giảm hung
Tham phá rừng che phủ
Mất khói sương bềnh bồng

Miền Đông xưa gian lao
Anh dũng vẫn nghèo đau
Dân giàu một số nhỏ
Đa phần đời lao đao

Khác xa với miền Tây
Sông nước lúa trái cây
Chỉ giống nhau dân khổ
Bội thu giá rớt gầy

Ngẫm bùi ngùi xót xa
Đất nước đẹp gấm hoa
Ai vì tham ích kỷ
Làm khổ lây muôn nhà

Đất nước giàu tài nguyên
Dân chịu khổ làm siêng
Sao hoài nghèo tụt hậu
Thua xa các láng giềng

Thôi khỏi nghĩ khỏi phiền
Mệt tấm thân mất tiền
Cứ đổ chiến tranh cả
Dù qua bốn mươi niên …
PNP-SG25/02/2013