Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

THỀ PHIẾM THỜI HỒ


THỀ PHIẾM THỜI HỒ

Ăn cây nào, bao cây nấy
Cơm dân mình, sao không thấy
Giặc kề sát, tát đập dân
Dân-nước cần, sao nín thinh
Nhận đồng lương, xương và máu
Sức dân mình, xin chu đáo
Bọn lừa láo, tráo quyền dân
Bắt trung thành, sao vẫn im
Người từ dân, thân là lính
Sao bắt thề, trung ai khác
Lời thề phiếm, có quyền quăng
Chỉ trung thành, “Nước” với “Dân”
Nhà Hồ gian, xây thành đá
Xương dân chồng, hơn núi phá
Lòng người oán, mong ngàn năm
Mất vương triều, thân chết băm
Người quyền cao, khôn đừng quá
Bóc dân mình, thân đói rã
Họ nổi bão, ông chạy đâu
Trốn tây tàu, con chết mau
            PNP-SG03/01/2014

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH 2013


LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH 2013
Đêm nay Thiên Chúa
Giáng sinh trần gian
Cứu chuộc nhân thế
Về nơi Thiên Đàng
Con sầu mênh mang
Hỏi người cứu thế
Bao giờ Việt Nam
Bằng vai bốn bể
Hơn hai thiên kỷ
Chúa nguyện vì người
Đóng đinh thập giá
Chiến chưa vãn hồi
Bao giờ, chúa ơi !
Lãnh tụ, bạo chúa
Biết xót thương người
Tâm khai trí mở
Bao giờ lầm lỡ
Sám hối quay đầu
Khỏi sa địa ngục
Nhục đời bể dâu
Xin Chúa ban mau
Thu lòng tham cả
Người như chim trời
Bình nhiên vô ngã
Người Việt nay đã
Quá lậm ác tham
Tự gây dâu bể
Trần ai điêu tàn
Xin Chúa ban ơn
Niềm tin tưới xuống
Hạt giống tâm hồn
Phủ xanh đời rộng
Xin dâng đời sống
Của con cho Người
Mong cho dân tộc
Việt con vui cười
Xin chúa nhận lấy
Linh hồn con đây
Nguyện lòng dâng tặng
Cho đời mê say

PNP-SG24/12/2013

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

NGẪM GIÁNG SINH


NGẪM GIÁNG SINH

Hai ngàn mùa giáng sinh
Tượng chúa còn đóng đanh
Chịu khổ đau khôn chuộc
Tội lỗi đời chúng nhân
Con ngoại đạo lạc loài
Mà tin nơi chúa trời
Đã tạo ra trần thế
Cả lòng người tham bôi
Nguồn gốc mọi khổ đau
Người tranh người giết nhau
Từ tham nghi ích kỷ
Tạo sóng đời bể dâu
Mọi khổ đau trên đời
Đều do nơi tâm người
Quá ác tham vị kỷ
Tim chẳng hề thương ai
Chúa cha tạo loài người
Ban trí tuệ tuyệt vời
Nhưng gài lỗi phá hủy
Tham-nghi đó người ơi
Con thương chúa chúa ơi !
Mấy thiên kỷ ngậm ngùi
Đóng đinh treo thập giá
Mới thức tỉnh loài người ?
Bởi chúa cha gài lỗi
Nơi lòng người tham bôi
Khi tâm can vượt thoát
Tham - nghi đời an vui

PNP-SG23/12/2013

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

CÔNG NGHỆ VỊT

CÔNG NGHỆ VỊT
Phạm Ngọc Phương

Mỹ  khoe công nghệ tuyệt vời
Đưa vào cục sắt, xe hơi ra ngoài
Nhật khoe, tôi kém gì ai
Vào là sắt-nhựa, ra đài ra xe
Tự hào công nghệ nước Nga
Đưa vào sắt, súng A-K ra chào
Úc khoe công nghệ kém đâu
Bò vào, xúc xích ra đầu bên kia …

Công nghệ các bác vô tri
Thua Vịt tôi hết, bởi vì chỗ đây
“Đầu vào” bò ngớ ngẩn gầy
“Đầu ra” tiến sĩ nói hay như đài
PNP-SG06/9/2012

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

THÚ NGƯỜI


THÚ NGƯỜI

Trâu rừng sa vào giữa bầy Sư Tử
Bị cắn xé móc ruột cố rống vang
Mong ác sư tha cho mình được sống
Chúng thản nhiên sẻ thịt chén máu tràn
Tưởng rằng đó trong thiên nhiên man dã
Mới có cảnh xẻ thịt sống tranh ăn
Hãy đến đây tôi sẽ cho bạn thấy
Người thịt người đang còn sống kêu van …
Xe chở bia bị nạn tai nghiêng đổ
Bia rơi tràn, tài xế vội nhảy ra
Thì lập tức kẻ ăn hôi vây bủa
Cướp, giật giành, mặc tài xế khóc la
Xin thương tôi, đừng lấy, cho tôi sống !
Bầy “Thú người” vẫn bình thản tranh hăng
Loáng sạch hết ngàn két bia vuông vắn
Hơn Kền Kền rỉa xác thú bên đàng
Chúng hỷ hả khiêng vác đồ cướp được
Này bán, này nhậu, một ngày may mắn đây !
Chẳng hề xót tài xế nghèo đau khổ
Thân làm thuê, giờ mắc nợ cao dầy !
Rồi tiếp đến bầy thú người “Bảo hiểm”
Không trả tiền, “Bị cướp”, đâu nạn tai
Nhà máy bia cũng lạnh lùng im ỉm
Mặc chủ xe, tài xế chết, khóc dài
Hãy đến đây tôi chỉ cho bạn thấy
Lũ thú người xẻ đồng loại ăn tươi
Mặc van xin nước mắt tuôn thành suối
Bởi từ lâu chúng đã mất tim người
Còn lương tâm, lắm người than : “Kỳ thế!”
Lương tri đâu, hỡi những kẻ hôi bia?
Hãy nhìn đi, phải đâu lần đầu thế
Bị cướp tiền, rơi ra, chúng cướp kìa


Người bị cướp, rồi “thú người” hùa cướp
Đứng chết trân, mếu máo giữa quê hương
Ra là thế, ta đang nơi bầy sói
Chỉ hở cơ là phơi xác giữa đường
Hãy đến đây tôi chỉ cho bạn thấy
Xả lũ tràn dân chết đuối phơi thây
Vẫn ăn nhậu, thản nhiên, quy trình đúng
Tại dân ngu chúng mới chết ken dầy
Hãy đến đây tôi chỉ cho bạn thấy !
Nơi loài người thành thú mất trái tim …
PNP-SG15/12/2013



Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

XEM QUẺ GIÁP NGỌ 2014


XEM QUẺ GIÁP NGỌ 2014
Phạm Ngọc Phương

Giáp Ngọ - Sa Trung Kim
Vàng ẩn trong cát đen
Khởi Mã đề đới kiếm
Hồi mã đáo thành công

Sử Giáp Ngọ chiến tranh
Giáp Ngọ trước, Nhật-Thanh (1894)
Giáp Ngọ rồi Việt-Pháp (1954)
Giáp Ngọ nay tan Thành (2014)

Năm trăm năm Trạng Trình
Bấm độn thế nhân tình
“Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân Dậu niên lai kiến thái bình”

Nay dậy sóng biển Đông
Mùi dầu kích lòng tham
Cao Biền ham non dậy
Trời biển chôn xác tàn

Lồng lộng lưới trời xưa
Nay đã kéo hẹp thưa
Cá kình tham mồi đớp
Vào lưới thân phơi bờ

Hổ độc thua quần Hồ
Hổ yếu bầy Rồng vồ
Được thua cơ đã định
Hoang tưởng chi hàm hồ

Tròn trăm hai mươi năm
Đài Loan và Triều Tiên
Vận hành hai hoa giáp
Thời trở lại đảo điên

Điện Biên chiến trường xưa
Máu đào nhuộm hoa Mơ
Sáu mươi năm hết Giáp
Đất dậy sóng ai ngờ

Năm nay thiên mệnh Kim
Lợi người mệnh Thủy-Kim
Thiệt người mệnh Hỏa-Mộc
Người Thổ yếu lình sình

Người tuổi Ngọ-Tuất-Dần
Cờ gió qua mấy lần
Nhưng vì là năm ngựa
Nên bôn ba phong trần

Người tuổi Tý-Dậu-Mão
Gặp gió giật như bão
Tình tiền sức gặp hao
Lo như ngồi trên chảo

Người tuổi Thân-Tý-Thìn
Gặp trợ nhân bất thình
Tình tiền tài hao chút
Không đến nỗi điêu linh

Người tuổi Sửu tuổi Mùi
Nên ẩn nhẫn chờ thời
Vì địa chi sinh xuất
Thích tỏ mình sẽ xui

Người tuổi Hợi khá vui
Nhưng tuổi Tỵ ngậm ngùi
Tận lực tri thiên mạng
Thủ chắc ngán gì xui

Nghề Thủy-Kim vận may
Cờ nâng gió nhẹ bay
Nhưng là năm Giáp Ngọ
Không phóng tay qua mày

Nghề Hỏa-Thổ lao đao
Thời nhớm loạn lao xao
Không khéo làm ăn lỗ
Vốn liếng đi chẳng chào

Nghề Mộc phải giữ mình
Dễ gặp đáo tụng đình
Chuyện tai bay vạ gió
Ở đâu đến thình lình

Sấm Trạng “… Kiến Thái Bình”
Là báo trước điềm lành
Đất lộn lên hỏa xuất
Sau loạn ly, Thái Bình

Giáp Ngọ can sinh chi
Là tượng người chỉ huy
Mệnh lệnh ra quá cứng
Mà xảy tai bất kỳ

Năm nay lắm lạ lùng
Luật oái oăm khật khùng
Đụng đến Thổ-Kim-Mộc
Là động đất hỏa xung

Vài dự đoán đầu năm
Cho thỏa ước người chăm
Cẩn trọng khéo gìn giữ
Đêm gối cao kê nằm
PNP-SG14/12/2013

XEM QUẺ QUÝ TỴ 2013



XEM QUẺ QUÝ TỴ 2013
Phạm Ngọc Phương

Quý Tỵ hắc xà, thủy trường lưu
Lợi quyền xung đột, cả trời ưu
Biển dầu oan gia tương ngõ hẹp
Rừng khô mồi lửa thách quyền mưu

Giằng nhau đều muốn cầm cán dao
Lòng tham sớm tối định thấp cao
Cứa tay máu chảy đòi nợ máu
Rừng khô lửa bén chúa cũng chào

“Long vĩ xà đầu khởi chiến chinh
Can qua xứ xứ khởi đao binh”*
Thiên hạ sắm dao, thời phải sắm
Chơi dao nào muốn đứt tay mình

 “Trẻ con mang mệnh tướng quân
Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã tường”*
Mái đầu chưa trải tuyết sương
Biết đâu biển thái sâu dường can qua
Vào năm hai tẩy mười ba
Lửa đâu trời biển đốt gà chết quay
Không trời ai ở với ai
Gieo gió gặt bão lâu dài bao lăm
Lưỡi liềm trên gió ai quăng
Quảng trường thiên hạ kẻ nằm đứng lên
Rắn đen luồn dưới sông đêm
Vận hội chưa tới cứ nên chờ thời
Nước sâu nọc hiểm đừng chơi
Kẻo hắc xà cắn tiêu đời chẳng hay
……..
Tình tiền năm nay, gặp khó khăn
Mệnh hỏa - thổ - kim, rắn bò quanh
Người, nghề mộc -  thủy lai rai sống
Tựa đóa Đào Mai chiết non cành

Mệnh hỏa thủy khắc nhập điêu linh
Ngành nghề chữ hỏa cũng rung rinh
Mệnh-nghề thổ khắc thủy gian khó
Quanh năm tiền chay đáo tụng đình

Người nghề thuộc kim bị xuất sinh
Vì kim sinh thủy, yếu như sên
Toàn chuyện hao tài đâu vớ vẩn
Cả năm xậm xúi túi yếu mềm

Đông giá hãy khoan Én liệng xuân
Trái non rồi chín chớ dục nhanh
“Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình”*
PNP-SG12/02/2013
(Sấm Trạng Trình*)

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

ĐỒNG MINH VỊT


ĐỒNG MINH VỊT
Nhái lời bài hát “Cùng nhau đi hồng binh” của Đinh Nhu

Đồng minh ta làm ăn
Tiền chia ta cùng hốt
Bể ra tôi ngu gì biết
Anh cố gắng hy sinh
Mình anh trong nhà giam
Cùng ăn ai cùng chết
Tôi trút hết cho anh, chết cha con anh rồi

Mình thân khi nhờ anh
Nhờ xong tôi lặn mất
Mặc cho anh nghèo khốn
Anh cố gắng hy sinh
Ngày xưa tôi nhờ anh
Mà nay tôi giàu có
Tôi đã bước qua sông, chết anh thây kệ

Tiền anh như tiền tôi
Tiền anh tôi mượn nhé
Mượn xong, tôi ù té
Anh cố gắng hy sinh
Tiền anh tôi sài đây
Nhà anh tôi đoạt lấy
Tôi bán nó đi luôn, chết cha con anh rồi

Vợ anh như vợ tôi
Vợ tôi tôi sài nhé
Vợ anh tôi sài ké
Anh cố gắng hy sinh
Vợ anh tôi sài nhanh
Sài xong tôi còn bán
Xong quất mã truy phong, đố anh đi tìm

Đồng minh ta làm ăn …
Đồng minh ta làm ăn …
PNP-SG26/7/2013

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

THÓI XẤU VỊT


THÓI XẤU VỊT
Phạm Ngọc Phương

Một vịt ta, hơn Nhật Pháp
Đôi dân vịt, không thua lắm
Cùng hợp tác, thua đậm sâu
Bởi dân vịt, tham ghét nhau

Một đạp ga, ba đạp thắng
Có anh vịt, đưa sáng kiến
Bầy lập tức, bu vặt lông
Đánh tơi bời, xô xuống sông

Lụy ngoại sang, khinh nội khó
Dốt trung thành, Ưng khuyển mã
Khôn vặt quá, “khôn liền” thôi
Bức dân mình, chi sướng vui

Hèn cầu quan, mong chặn hớt
Cất xây gì, ham ăn bớt
Cầu-đường-xá, công trình hư
Chết ai kệ, ta cứ vơ

Cùng làm ăn, nhưng ngầm phá
Bắt tay chặt, nhưng chân đá
Hở là đớp, xơi ngài ngay
Lấy xong tiền, tui biến đây

Địa vị cao, ông-ngài-bác
Nói một đàng, làm nẻo khác
Bị lừa miết, dân nào tin
Bắt nhốt tù, ai dám kên

Để phường gian thương chèn ép
Trúng ngay mùa, phang giá rớt
Hoài điệp khúc, dân lầm than
Gái “cuổng trời”, mong bán thân

Dạy trẻ thơ, khuôn lừa dối
Láo tuyên truyền, ôi vô đối
Rồi tẩy não, phim lạ đêm
Báo như đài, gương dã man

Nhồi sọ lâu, che lừa mắt
Có ăn học, tâm không thức
Học vịt nhác, trí vịt toi
Tiến sĩ vịt, như rác thôi

Học người trên, dân xạo ác
Miễn đây giàu, cho bay chết
Trộn độc chất, vô đồ ăn
Chúng ăn nhiều, chui áo quan

Hèn giặc kia, dân thì ác
Đối dân mình, như rơm rác
Thầm đổi chác, bao tài nguyên
Cho lũ giặc, tham lấn biên

Vì mình thôi, chia lợi nhóm
Ép muôn nhà, xơ xác cám
Miệng ngọt dối, tay lột dân
Nói thánh hiền, tâm bất nhân

Giành giật nhau, tham - lừa dối
Có ba người, tranh nhau lối
Đường kẹt cứng, bao người đâu
Thích tranh giành, sao tiến mau

Sợ lời ngay, sao cầu tiến
Nếu hay mình, đang xấu tính
Vịt tự vấn, biết mình sai
Sớm trau mình, ôi rất hay

Nước hóa Rồng, trong mốt mai …
PNP-SG02/12/2013