Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

17 THÁNG 2 HỒI ĐÓ


17 THÁNG 2 HỒI ĐÓ
Thuở ngọt cơm canh, núi liền sông
Đồng chí đồng minh, mệnh tương thông
Giúp đánh giặc đến người Việt cuối
Ta cùng chung nhau ngọn cờ hồng

Sự đời đi săn, lúc chia mồi
Hiểm nguy hơn hết, kết cuộc chơi
Chim đặng, cung tên liền vứt bỏ
Cá rồi, chài lưới, lưỡi quăng khơi

Mười bảy năm đó giữa tháng hai
Mâu thuẫn “anh - em” đã quá tay
Một bên muốn phá thế kềm kẹp
Một bên sợ mất đất an bài

Thế là chiến tranh nối chiến chinh
‘Anh - em’ hạ thủ bất lưu tình
Mấy chục ngàn người, tươi máu đổ
6 tỉnh tàn hoang, choáng màu tang

Chết nhiều chết nhiều, vẫn cứ liều
Dạy thằng em ngạnh "cái tát yêu"
Xét cùng dù vẫn môi răng cả
Răng phải cắn môi máu tràn vêu !

Giáp Ngọ thoắt đã ba lăm năm
Vật đổi sao dời, thù hóa thân
Nay 16 vàng thêm 4 tốt
Môi mong răng chán cắn môi nhăn

Lịch sử xưa nay đã chứng minh
Chẳng có kẻ thù suốt trăm năm
Chẳng có đồng minh thân suốt kiếp
Chỉ tình dân tộc mãi vĩnh hằng

PNP-SG16/02/2014

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

GIEO & GẶT


GIEO & GẶT
Hình minh họa P tự chụp !

Chim trời kia không gieo không gặt
Tài khoản đâu túc tắt sống hoài ?
Con người khôn bôn ba trây trật
Đời nổi trôi sóng gió trần ai !

Thẻ rút tiền, người ta tấp nập
Thẻ tiền mình sao tắc, bật ra?
Bạn khờ ơi, số dư đã kiệt
Đòi rút tiền? Mong đá trổ hoa !

Bao kẻ khôn, danh sư vị sỹ
Vẫn trách trời chơi kỹ, kém may
Tiền-quyền-danh, mãi không toại ý
Đường tình duyên con cái vũng lầy

Khác gì đâu anh sầu ban nãy
Tài khoản không, đòi khống nhả tiền
Vạn sự đến trong đời nhận lãnh
Chính từ ta tha góp trường thiên

Tốt với chồng mới mong hảo vợ
Chăm được vợ mới đỡ thân chồng
Đối vợ chồng, tiểu nhân man rợ
Sao đòi bợ hạnh phúc trăm năm

Kẻ đem mẹ cha ra đấu tố
Sao mong con hiếu thuận với mình
“Giết, giết nữa bàn tay không nghỉ”
Mong an bình, thật quá vô minh

Không ăn cướp sao vô đảng cướp
Bởi ngu - tham, hay hám lợi danh?
Không dối láo, a dua láo dối
Con noi gương ăn phá tan tành

Chặt trụi rừng, khùng xây thủy điện
Tránh làm sao lũ viếng, hạn chằng
Cải tạo phá Kinh - Tài, cạn kiệt
Mong làm sao nước khá, giàu thăng

Chạy cháu con vào nghề bóc lột
Phá Sơn Lâm, Hà Bá chọt đâm
Tiêu hủy đức nhà sao phát được
Ga-đa-phi (mong) giàu mãi, quá lầm

Mới mẫu giáo nhồi quen dối trá
Hát đêm qua em mớ ông gì
Dạy cô Tấm luộc em tàn nhẫn
Văn mẫu này, học bác Ba Phi

Kẻ quyền đương, nói đường làm nẻo
Mong dân yêu - thương - hiểu, thật thà
Nắm báo đài, điêu dai nhồi sọ
Xây thiên đàng chọn ngõ yêu ma

Học cao chi, tâm ti “Đánh Dậm”
Bóc dân tận, chẳng bận gieo trồng
Của Rừng-Biển, chiếm vơ cạn kiệt
Sinh tử nghiệt bán nghiệp cha ông

Chim trời kia không gieo không gặt
Nhưng không tham, mới được sống yên
Con người bớt tham lam, vơ tận
Muốn gặt lâu, gieo khó trường miên

PNP-SG03/02/2014

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

QUY HOẠCH PHỐ ÔNG ĐỒ


QUY HOẠCH PHỐ ÔNG ĐỒ

“Mỗi năm hoa Đào nở
Lại thấy ông Đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua” *

Năm nay người ta đuổi
Giật xé chữ mất rồi
Bao người qua tức tưởi
Tiếc ngày xưa ngậm ngùi

Đừng buồn ông Đồ nhé
Làm dân thời xứ này
Cho chữ cũng quy hoạch
Xuân - Nước, còn dưới tay

Đừng giận người xé chữ
Làm công theo lệnh trên
Mà người trên nào biết
Đến chữ xưa thánh hiền

Sang năm Đào lại nở
Biết có ông Đồ xưa
Biết còn anh quy hoạch
Hứng ngang hông cấm bừa ?
 PNP-SG06/02/2014

( * ) Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

LUẬN ANH HÙNG


LUẬN ANH HÙNG
Lòng hẹp như chiếc ví
Đòi mua cả thế gian
Thị Nở chê xấu xí
Đòi ôm hoàng tử vàng

Đời xưa nay vẫn thế
Đã “xấu” tính còn “xa”
Công - dung - ngôn dưới hạng
Lựu đạn giăng đầy nhà

Ông càng nhỏ càng dữ
Ông càng lớn càng hiền
Ngu thích tỏ nguy hiểm
Lòi đuôi dốt - nghèo - điên

Muốn giàu, tài không có
Đành thân chó cẩu tài
Miệng ngậm tăm như cá
Mặt - tim đá lì chai

Loại đâm Cha chém Chú
Hiếp Cô bóp …ú Dì
Đem người thân đấu tố
Bán nước, chuyện nhỏ bi

Ba lần phá Mông Cổ
Dân đúc sống tượng vàng
Bị bếp ranh báng bổ
Ra vẻ mình cao sang

Lụt Chó nhẩy bàn độc
Hạn Bèo chấm đáy dòng
Chê : Lạc nước “Xe” bỏ
Khen : Thời “Tốt” thành công

Luận anh hùng cái thế
Đâu ai xét bại thành
Mà xem ở ý chí
Kẻ sĩ khí hùng anh

PNP-SG09/01/2014

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

ĐỔI THAY SỐ PHẬN


ĐỔI THAY SỐ PHẬN
Số phận như bóng của người
Số phận thay đổi, khi người đổi thay
Hành vi làm-nói mỗi người
Lại do tâm ý ma trơi dẫn đường
Nghĩ ác, hành ác, ác vương
Nghĩ thiện, hành thiện, thiện đường ta đi
Đổi thay số phận tức thì
Là điều mơ tưởng, bóng di trước người
Khởi tâm ác ý nhỏ nhoi
Nào ai hay đã tạo đời bể dâu
Trường thiên thiện ý, nhiệm màu
Hóa giải ác nghiệp đeo sau mấy đời

THAY ĐỔI NẾP NGHĨ
Trước kia cứ thích là mua
Nay chỉ mua thứ cần vừa dùng thôi
Trước kia ao ước cả trời
Nhưng không theo đuổi, ước chơi vậy mà
Nay ước muốn được viết ra
Sắp theo trình tự, dù là lớn lao
Việc lớn trước, việc nhỏ sau
Đầu tư công sức tiền vào, thực thi
Bất luận việc lớn nhỏ gì
Trước làm nghiên cứu, đo ghi tỏ tường
Đừng theo cảm tính giận - thương
Sai - sửa - sai tiếp, ôm đường vòng quanh
Đổi vận mệnh, chậm mà nhanh
Nóng đốt giai đoạn, mệnh thành … bể dâu !

PNP-SG01/02/2014