Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

BÓI ẤT MÙI 2015


BÓI ẤT MÙI 2015

Năm nay năm âm, Sa Trung Kim
Vàng ẩn trong cát, hoá vàng đen
Xung đột thế giới qua hoà hoãn
Khác với Giáp Ngọ, nổi xung thiên

Các nước phương Tây thuộc hành Kim
Sẽ bị xì hơi, yếu một phen
Gấu đói bớt hăng, nằm yên ngủ
Cờ đen kẻ cướp chớp mắt tan

Các nước phương Đông thuộc Mộc hành
Năm Kim khắc yếu, mộng tung hoành
Biển Đông sóng cồn sôi âm ỉ
Trời đỏ mây trắng ngáng Đỏ bành

Năm nay thành lập mới Quốc Gia
Mới lập liên minh, mới hoãn hoà
Tưởng đâu muôn đời khắc Nước - Lửa
Vì thân tồn tại, phải chung ca

Năm nay là năm của liên minh
Liên hoành, hợp tung, chiến quốc tranh
Hổ độc còn thua, là Hồ độc
Cực đoan, hung hãn, yếu tan tành

Vàng trong cát đen hoá vàng đen
Giá dầu thô thấp suốt canh năm
Phương Tây tạm lắng, Phương Đông động
Thiên Tử vùng lên phá vòng ngăn

Năm cuối nhiệm kỳ, xứ Cờ Hoa
Chủ hoà chuyển giao "thiết giáp xa"
Dương rút, Âm binh tràn hang động
Bóng đêm lấn át ánh Dương tà

Phương Đông cực Nam, núi chuyển lay
Khởi đường giao thương, đá cát bay
Tàu dầu ngày kia leo qua núi
Cuối hẻm, nhà ra mặt tiền này

Thóc lúa đến đâu, ắt Bồ Câu
Tìm đến kiếm ăn, dẫu đánh đau
Đâu có con mồi, đụng dao thớt
Chim-Ruồi-Kiến-Mối, kéo đến mau

Sự đời nắng gắt ắt kéo mưa
Âm cực dương sinh, thắng nối thua
Trong thế đối đầu, thì phát triển
Đồng nhất, bình yên, mãi chậm rùa

Năm nay mọi ngành thoạt khó khăn
Làm ăn sậm sùi mất nửa năm
Nửa năm về cuối lồng Dê chạy
Khí thế cỏ non húc Dê phang

Năm thuận ngành/tuổi Hợi-Mão-Mùi
Nghịch Thìn-Tuất-Sửu, kém ngậm ngùi
Thuận mạng/nghề Kim hay là Thuỷ
Mạng Thổ - Hoả - Mộc, chán nửa vời

Năm nay hoạ xảy những nơi cao
Tích Thuỷ lực căng, ắt Kim hao
Những nơi Kim khí độ cao lớn (hoặc độ sâu)
Là phải đề phòng sẽ tốn hao

Năm nay tình duyên đến lạ kỳ
Đợi chờ mòn mỏi, chán-quên đi
Lò dò từ đâu, duyên sáp lại
Anh chị F-A có đôi về

Năm Mùi đang yêu cẩn thận nghe
Chớ đi quá đà dẫu đê mê
Mùi nghĩa là "Dê", ôi khó giữ
Bia miệng tiếng đời, lỡ tương lai

Năm nay luật ra sẽ lạ lùng
Bất cập trái ngoe thấy muốn khùng
Bất cập, chéo ngoe, nào ai muốn
Cuồng phong thời thế, thế tất rung ! ...
PNP-31/12/2014

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

PHÁT QUÀ NOEL


PHÁT QUÀ NOEL 1
Thế gian người đông quá
Ông Noel phát quà
Ai thích gì cho nấy
Không lãng phí, xa hoa
Hỏi trẻ em nghèo khó
Nơi đói khổ, chiến tranh
Chúng xin bữa ăn tối
Bên mẹ cha yên bình
Hỏi trẻ nơi giàu có
Xứ phát triển văn minh
Chúng xin cho cha mẹ
Có thời gian với mình
Hỏi trẻ thơ tàn tật
Vì bom đạn mưa rơi
Chúng xin được lành lặn
Tay chân đã đứt rời
Hỏi trẻ, cha mẹ chết
Vì tù - giết, nạn tai
Xin mẹ cha sống lại
Cùng với con sống dài
Hỏi trẻ vào đời sớm
Lặn lội kiếm miếng ăn
Chúng xin được đi học
Nghèo khó thôi cũng đành
Hỏi trẻ đang lưu lạc
Trại mồ côi, trời xa
Chúng xin cha mẹ ruột
Đoái thương đón về nhà
Trẻ mẹ cha ly dị
Sống có mẹ, không cha
Chúng xin cho cha mẹ
Nối tình xưa bất hoà ...
Ông thờ dài não nuột
Bao quà sô-cô-la
Bao đồ chơi, quần áo
Chẳng thay mái ấm nhà ! ...

PNP-25/12/2014

PHÁT QUÀ NOEL 2
Thế gian người đông quá
Ông Noel phát quà
Ai thích gì cho nấy
Không lãng phí, xa hoa ...
Hỏi mẹ cha xứ khổ
Chậm tiến, đói, chiến tranh
Họ xin cho con cái
No ấm sống bình yên
Hỏi mẹ cha giàu có
Nơi xứ sở văn minh
Họ xin thời gian rảnh
Gần gũi với con mình
Hỏi vong hồn cha mẹ
Muốn xin được quà chi
Họ xin được sống lại
Cùng con, dẫu đói khi
Hỏi những người đành đoạn
Bỏ con trại mồ côi
Họ xin người nhân đức
Nuôi con họ suốt đời
Hỏi người con trọng bệnh
Khuyết tật hay nạn tai
Họ xin, dù đổi mạng
Con lành lặn chân tay
Hỏi người giàu, hiếm muộn
Họ xin được mụn con
Dù gái trai cũng được
Chấp nhận đổi vàng hòm
Người mẹ cha già yếu
Xin sức khoẻ, tuổi trời
Cho mẹ cha cùng sống
Cùng với họ cuối đời
Hỏi đại gia nhân đức
Họ xin sức, vận may
Kiếm được nhiều của cải
Đem cứu nguy, giúp đời
Hỏi Giàu - Gian - Cơ hội
Họ xin mãi loạn thời
Để tranh thủ nước đục
Leo - kiếm chác, đoạt trời
Hỏi lãnh tụ độc tài
Họ xin sống khoẻ mãi
Muôn năm với triều đại
Vạn thế truyền cháu con ...
Ông Noel buồn não
Thì ra người thế gian
Cầu xin cái họ thiếu
Có sẵn, chẳng ai màng ! ...
PNP-25/12/2014

PHÁT QUÀ NOEL 3
Thế gian người đông quá
Ông Noel phát quà
Hỏi thích gì cho nấy
Không lãng phí, xa hoa ...
Hỏi Nàng yêu say đắm
Muốn được nhận quà gì ?
Hoàng Tử và Vương Quốc
Ngoài ra chẳng cần chi
Hỏi Chàng yêu đắm đuối
Muốn được nhận quà gì ?
Được cùng người yêu sống
Tự do, chẳng thiết chi
Hỏi những chàng đang ế
Muốn được nhận quà gì ?
Vài cô đẹp và sex
Lại chiều mình sướng phê
Hỏi những Nàng lỡ lứa
Ngày Giáng Sinh muốn gì ?
Một gia đình hạnh phúc
Tiêu tiền khỏi nghĩ suy !
Hỏi Nạ Dòng, Trai Goá
Ngày Giáng Sinh muốn gì ?
Muốn cưới Trai/Gái đẹp
Giàu - Khoẻ, còn "Nguyên Si" ...

Ông Noel chán ngán
Những điều ước dở người
Không đi đòi nhanh đến
Người đòi bay lên trời
Đòi hỏi quá hoàn cảnh
Mãi thất vọng mà thôi ! ...

PNP25/12/2014

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

TÔN GIÁO & GIÀU-NGHÈO


TÔN GIÁO & GIÀU-NGHÈO

Nhưng quốc gia đạo Chúa
Thường giàu có, văn minh
(VD Mỹ - Anh - Pháp - Đức, ...)
Rồi đến quốc gia Phật
Thường bản sắc, yên bình
(VD Thái, Nêpan, ...)

Những quốc gia Hồi Giáo
Nếu giàu, nhờ tài nguyên
Khai thác đem đi bán
Còn không, nghèo "hết tiền"

Vùng dân nghèo, còn dữ
Thường "Tà Giáo" hay Hồi
Dân cực đoan cuồng tín
Hại mình, hại cả đời

Phải chăng là Tôn Giáo
Ảnh hưởng nước giàu/nghèo
Hay giàu/nghèo tiên quyết
Chọn Tôn Giáo dân theo ? ...
PNP-24/12/2014


Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

LỜI THƠ MÀU THÁNH


LỜI THƠ MÀU THÁNH

Khi ta viết cho em
Lời tình riêng màu thánh
Trong cô đơn hoang lạnh
Biền biệt cuối trời xa

Lặng thầm ngắm cỏ hoa
Nơi tận cùng Tổ Quốc
Ngày mai sẽ đảo ngược
Rẽ sóng nước địa đầu

Tiên tri biết ngày sau
Tình sâu, anh biết trước
Tất bật đời xuôi ngược
Khổ vượt một chữ tình

Thế nhân hoài điêu linh
Bởi 2 từ “Ích kỷ”
Cho mình “Chân-Thiện-Mỹ”
Hiềm tỵ bùn thế gian

Khi ta viết cho em
Lời thơ tình màu mỹ
Trái tim sầu rên rỉ
Sẹo rướm máu đỏ tươi

Em, đóa hồng tinh khôi
Đọng sương mai buổi sớm
Bụi hồng trần chưa nhuộm
Nét xuân ngài kiêu sa

Ta tặng em lời thơ
Nào phải vì ta thẩn
Nào phải đâu lú lẫn
Rằng thơ đời ai mua

Gửi đôi mắt hồ Thu
Môi đóa Sen vừa nở
Tươi nắng xuân rực rỡ
Ngậm sương ngỡ Đào Hoa !

PNP-20/112/2014

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

GIÁNG SINH, HỎI CHÚA


GIÁNG SINH, HỎI CHÚA

Con là kẻ ngoại đạo
Nhưng tin Chúa 3 ngôi
Đã tạo ra thế giới
Thật hoàn hảo khôn lời

Nhưng còn một thắc mắc
Vì sao Chúa toàn năng
Tạo con người thông tuệ
Lại gài tính ác tham ?

Thiên nhiên Chúa đã tạo
Đủ dùng cho mọi loài
Con người tham - ích kỷ
Phá nát cả đất trời

Tham Tình - Quyền - Danh - Lợi
Bỏ bê cả gia đình
Đuổi theo bóng ảo vọng
Tạo muôn nhà điêu linh

Tàn phá hết rừng biển
Sa mạc hóa núi đồi
Nước ngầm, dầu, quặng mỏ
Thời gian nữa tiệt rồi

Giàu bao nhiêu không đủ
Trời lọt thỏm lòng tham
Ăn một ngày mấy bữa
Mà đoạt cả trần gian

Thỏa lòng tham, người phải
Chèn ép, diệt muôn loài
Tiêu diệt luôn đồng loại
Bán Đất Nước, bi hài …

Phải chăng, Chúa để lỗi
Trong con người muôn toàn
Là muốn người học hỏi
Vươn lên bằng tu thân
Không biếng lười, buông thả,
Bao dung và yêu thương ? …
PNP-22/12/2014


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

VĂN HÓA & HÔN NHÂN


VĂN HÓA & HÔN NHÂN

Nói vui : Tội những kẻ
Lấy chồng/vợ “lần đầu”
Nên chưa có kinh nghiệm
Dễ sa vào khổ đau !

Công nghiệp-đô thị hóa
Người tứ xứ dạt về
Mang theo riêng bản sắc
Văn hóa từng miền quê

Văn hóa là cách nghĩ
Và ứng xử từng nơi
Khác nhau, khác trời vực
Mấy ai vượt, sống đời

Người có 10 ăn 9 (VH miền Tây)
Lấy người 10 ăn 3 (VH miền Trung)
Sống ngoài năm là ngán
Trời ơi, khổ quá đà !

Có vùng “văn hóa nhậu”
Đàn ông thường lai rai
Miễn tiền lương “vợ quản”
Là ấm êm trong ngoài

Có vùng chồng “Gia trưởng”
Vợ phải “dưới cơ tôi”
Dù tôi tài vớ vẩn
Vợ tài cao, khổ rồi !

Có vùng, nếp sở hữu
Của anh là của em
Của em, của em tất
Anh chỉ được ngó - thèm

Có vùng dân, “khốn nếp”
Coi vợ/chồng là cơm
Bồ/người tình là phở
Ăn Phở đỡ ăn Cơm

Sáng chở Cơm ăn Phở
Trưa chở Phở ăn Cơm
Ôm Phở lăn nhà nghỉ
Đêm chê Cơm, ớn òm

Mà đã thành “văn hóa”
Chẳng còn ái ngại gì
Chung quanh ai cũng thế
Chẳng làm, cũng được chi


Có vùng “văn hóa Bựa”
Thích ăn chạc, vay xù
Tiền đầy túi, vẫn thích
Quịt - gian người vài xu
(Khẩu hiệu : Tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm)

Có vùng “văn hóa dữ”
Mâu thuẫn nhỏ cũng đâm
Đoạt mạng vì chuyện vặt
Số tiền chỉ vài trăm

Đừng lấy khác văn hóa
Hoặc văn hóa “Thấp - Lùn”
(Văn hóa Lùn nó sướng)
Văn hóa Cao “ói giường”

Lấy người đồng văn hóa
Đồng tôn giáo càng hay
Đồng hoàn cảnh, nhận thức
Đồng tâm-sức, quá may !
PNP-18/12/2014