Hiển thị các bài đăng có nhãn Chửi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chửi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Có những người điên


CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN 
(Theo giai điệu bài hát “Có những niềm riêng”)


Có những người điên bằng cao chất ngất
Treo danh cho cao, tài kém dở hơi
Có những người điên, thường ta không biết
Nếu hắn không kêu, nếu hắn ngậm mồm

ĐK 1 :  Một người điên lên nói láo dở hơi
Cây xanh trăm năm cắt đi trụi lủi
Đâu có cần hỏi dân chi nữa
Cưa hết cây to, trồng mới đẹt đèo

ĐK 2 : Một người điên đưa chữ viết tào lao
Y như nhóc teen chat nhau đùa vui
Ô danh giáo sư, nhục danh tiến sĩ
Hồn thiêng sông núi, che mắt ngậm ngùi
            PNP-SG-26/11/2017

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

PHẪN UẤT CHỬI THỀ


PHN UT CHI TH


Giặc vào hiếp con gái nhà
Con cái phản đối, chủ gia bịt mồm
Giặc đầu độc hủy môi trường
Biển xanh hóa chết, tai ương giống nòi

Vậy mà đông lắm Đàn … Giòi
Khôn nhà dại chợ, nhảy nhôi to mồm
Hãy tin tưởng, đừng làm ồn
Hai tháng cá chết, biết … ồn tại đâu
Khuyên ăn cá, tắm không sao ! …
Trong lúc độc ngấm biển sâu chết người

Cá bờ chết hết, ra khơi
Thì bị tàu lạ nó chơi húc chìm
Nó bắn nó cướp nó dìm
Triệu dân nhờ biển, đời chìm thương đau
Con người mới xót thương nhau
Đàn Giòi miễn ấm thân tao được rồi

Miền Tây hạn mặn lúa còi
Dân khổ bỏ xứ lần hồi miếng ăn
Bị bựa láng giềng chơi khăm
Chặn sông xây đập, có thằng nào lo …

Đừng lo đói khát, ung thư
Ngắm tượng đài sướng vô tư được rồi
Lo lắng đã có Đàn … Giòi
Đệch mệch lũ bể shit ngoi chết sình …
PNP-SG-31/5/2016
 

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

RẬN CHỬI CHÓ


RN CHI CHÓ

Rận to mồm chửi chó Ki
Mày làm éo gì (cho) tổ quốc Rận tao ?
Chó gầy-ghẻ, Rận bu nhâu
Đã hút no máu, vênh vao dạy đời

Truyền đời nhà Chó chúng mày
Mang ơn tái tạo Tổ bầy Rận tao
Không Rận Tổ, có Chó sao ?
Bày đặt phản động kêu gào này kia
Đồ Chó phản động, chết đi ! …
PNP-SG-21/5/2016

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

NGHỀ XÚI DẠI


NGH XÚI DI


Đấu với Mác - Lê - Súng - Còng
Lực lượng - tàn sát, …, tay không, thua rồi
Nguyên lý tương xứng, đạo trời
Đấu quyền - gươm - súng, là chơi công bằng

Địch mệch cái bọn nhố nhăng
Xúi chống khủng bố chỉ bằng … tay không
Bay giỏi nhào qua Trung Đông
Tay không chống I-S, còn lông mà về ?
Chỉ được xúi dại là nghề …
PNP-SG15/4/2015

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

CHỬI 1


CHI 1


Chiếm đóng và xây dựng trái phép các đảo Trường Sa của VN

Ai dám nói, cả đời không nổi nóng
Không chửi thề, hay chửi đổng một ai
Dù thầy giáo thầy tu thầy chùa chăng nữa
Quá hận rồi, cũng chửi toáng như ai …
-----

Thấy nước mất mà không thể nào cứu
Trông nhà tan, súng gí, trơ mắt nhìn
Lệ xót tim, thương con bị nhồi sọ
Thành súc sinh, đem giết mổ, phải im

Nhìn con gái khoả thân cho quân Mán
Đài - Hàn mua như heo bán thuở nào
Ước ta có trong tay vài bom tấn
Cưa tụi bay, cả bầy tan xác nhào

Đất nước tao, đẹp nơi nào hơn thế
Bọn giặc kia phá tàn phế hoang tàn
Dân nước tao sao đồng bào hiền thế
Để giặc điên vùi trên biển hoang tàn

Nông dân tao hiền lành siêng năng quá
Bọn giặc điêu hại rớt giá được mùa
Phải bán thân, đi làm công gian trá
Đời lưu vong thế giới quá khinh thừa

Thanh niên tao thừa thông minh kiêu dũng
Giặc đầu độc cho phù thũng tinh thần
Nhiễm thói cắp, dối gian-lừa kinh khủng
Nghèo bóp thủng, thủ dâm vũng tâm thần

Bọn chó đẻ, ồ không, tệ hơn thế
Tao có quyền, thì ĐKM tụi mày
Đá tụi giặc không còn răng ăn cháo
Rồi đày bay cho hết kiếp khổ sai !
PNP-SG12/5/2015
Trần truồng cho bọn khốn tuyển vợ !
Chiếm đóng và xây dựng trái phép sân bay trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàngng Sa - VN