Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

CHỢ NỘI TẠNG NGƯỜI SỐNG


CHỢ NỘI TẠNG NGƯỜI SỐNG 1
Chợ nội tạng sống china
Bán đủ thứ tạng, khác là giá thôi
Trăm ngàn (usd) 1 trái tim người
-         Sao có 1 trái tim tươi, triệu đồng ?
-         “Tim cán bộ”, hiếm lắm ông ! …
PNP-SG16/4/2014

CHỢ NỘI TẠNG NGƯỜI SỐNG 2
Chợ nội tạng sống china
Bán đủ thứ tạng, khác là giá thôi
Trăm ngàn (usd) 1 bao tử người
-         Sao có 1 bao tử tươi, triệu đồng ?
-         “Bao tử Sếp”, khỏe lắm ông ! … (?)
Công trình cầu cống, … (nuốt) vô lòng, là tiêu !
Bao tử tốt, giá phải cao …
PNP-SG16/4/2014

CHỢ NỘI TẠNG NGƯỜI SỐNG 3
Chợ nội tạng sống china
Bán đủ thứ tạng, khác là giá thôi
Trăm ngàn (usd) 1 bộ não người
-         Sao có 1 bộ não tươi, triệu đồng ?
-         “Não cán bộ”, hiếm lắm ông ! …
PNP-SG27/4/2014


Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

NIỀM TIN HÓA RỒNG


NIỀM TIN HÓA RỒNG

Nước Việt tôi như một cô gái đẹp
Nhà chơ vơ ngay góc ngã ba đường
Nối Âu - Á, gần anh to xấu bụng
Mấy ngàn năm, mưu thôn tính nhiễu nhương

Sử Việt tôi là sử của tranh đấu
Chống ngoại xâm gần năm ngàn năm ròng
Bị thôn tính, giành độc lập, … nối tiếp
Trên ngàn năm chưa mất gốc Lạc Long

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây”
Bảy chục năm Mác xít qua đây …
Ôi nước Việt gầy, nhao nhác chim bay …

Bao dân tộc Bách Việt bị Hán hóa
Lạc Việt tôi nhờ gan đá, vẫn còn
Dù biên giới tùy trầm thăng dịch đổi
Vẫn còn đây một tiếng nói sắt son

Sử chứng minh, ở sát bên nước lớn
Thường xảy ra chuyện thôn tính, dìm hàng
Dụng thái thú, nội gian - tham - dốt - phá
Đến cơ trời ta lại xóa sạch quang

Người yếu vía, còn chi hy vọng nữa !
“Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn”
Họ đã quên, 5 triệu người xa xứ
Học tinh hoa, nguồn vốn quý quê hương

Họ cũng quên trăm triệu dân quốc nội
Sẽ tình thức sau mê lú đêm trường
Gột tẩy não, như chàng trai Phù Đổng
Mạnh đứng lên quăng giặc ác ra đường

Còn con người Việt, văn hóa Việt
Là còn Đất Nước, còn Việt Nam
Phố không đèn lồng (Tàu), không “Nỉ hảo”
Hóa Rồng khi Nước quét sạch gian !
PNP-SG26/4/2014

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

HƯƠNG TÓC NGƯỜI XƯA


HƯƠNG TÓC NGƯỜI XƯA
Lặng nhìn biển lúa trổ đòng
Sữa lúa thơm nồng hương tóc ai xưa
Thời gian chở mãi nắng mưa
Chẳng phai niềm nhớ hương xưa tóc người
PNP-SG22/4/2014

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

NHẠI THI BÁ ĐẠO


NHẠI THI BÁ ĐẠO
Giết, giết nữa, cho lũ người run sợ
Thành ngợm - người khuyển mã cúi đầu vâng
Cho bè đảng ta thành khủng bố - tâm thần
Thờ bạo lực, thờ quỷ sa-tăng bất diệt

Giết, giết nữa, phương tiện nhanh, quỷ quyệt
Cướp chính quyền và cai trị dân đen
Đẩy văn minh về tăm tối thấp hèn
Dùng đói khát - giết - tù ai chẳng sợ …

Và kẻ giết chỉ cần ngu - man rợ
Cho lợi quyền, chút danh hão là xong
Lũ khuyển nô sẽ rập bước chung lòng
Còn chủ còn tiền, cất sủa vang điên dại …

PNP-SG07/4/2014

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

GIÁ HEO QUAY


GIÁ HEO QUAY
Mấy Bộ ghé tiệm heo quay
Mua heo sữa, giỗ Tổ ngày liên hoan

Heo Bộ Giáo Dục tám trăm
Heo Bộ năng lượng giá bằng triệu hai
Heo Bộ Y Tế một chai (triệu)
Heo Bộ lao động giá ngoài … sáu trăm
Heo Bộ ‘Chỉ Thị’ ba trăm
Tính tiền các Bộ la rầm, giá chênh !

Chủ tiệm thủng thẳng : Không chênh
Mỗi heo thiếu thứ, giá thành khác nhau

“Bộ Giáo” thiếu óc trong đầu
“Bộ Năng Lượng” thiếu mất đâu tai rồi
“Bộ Y Tế”, thiếu tim thôi
“Bộ Lao Động” thiếu tim thời mắt - tai
“Bộ Chỉ Thị” thiếu quá chài
Thiếu tim thiếu óc-mắt-tai, giá bèo …

PNP-SG08/4/2014

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

THIỆN ÁC TƯƠNG TRANH


THIỆN ÁC TƯƠNG TRANH
Cậu bé quàng khăn đỏ dân chủ Ô-ba-ma
Sao địch nổi sói già Putin mafia KGB cộng sản
Chân - Thiện - Mỹ công khai, sao địch lại ác lai bạo tàn thủ đoạn
Nghiệp dữ vẫn còn, thế giới lại chìm bể khổ trầm luân
Khi mây mù che khuất lấp ánh dương
Là bóng tối quỷ ma âm hồn tràn lan gào thét …

PNP-SG10/4/2014

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

ĐỔI TÊN CẦU PHÁT


ĐỔI TÊN CẦU PHÁT
(Dựa theo Tiếu lâm chính trị-Trần Khốt)

Nước ta nhân tài, họ Tôn Thất
Thất Tùng mổ tim, thế giới kinh
Các ngài bộ trưởng phát huy nhé
Đặt tên Tôn Thất sẽ phát nhanh

Bộ trưởng y tế, Tôn Thất Đức
Bộ trưởng công an, Tôn Thất Nhân
Bộ trưởng Nông Nghiệp, Tôn Thất Bát
Bộ trưởng Văn Hoá, Tôn Thất Thân

Bộ trưởng Lao Động, Tôn Thất Nghiệp
Bộ Trưởng Tài Chính, Tôn Thất Thu
Bộ Trưởng kế hoạch, Tôn Thất Sách
Bộ trưởng Quốc Phòng, Tôn Thất Mưu

Bộ trưởng Thanh niên, Tôn Thất Chí
Bộ trưởng Tư Pháp, Tôn Thất Kinh
Bộ trưởng Giáo Dục, Tôn Thất Học
Bộ trưởng Tài Nguyên, Tôn Thất Xanh

Bộ trưởng thông tin, Tôn Thất Thiệt
Bộ trưởng Công Thương, Tôn Thất Ngân
Bộ trưởng Ngoại Giao, Tôn Thất Bại
Bộ trưởng Công Nghệ, Tôn Thất Tin

Bộ trưởng năng lượng, Tôn Thất Thoát
Bộ trưởng Giao Thông, Tôn Thất Thăng
Bộ trưởng Nội Vụ, Tôn Thất Hứa
Bộ trưởng xây dựng, Tôn Thất Nhanh

          PNP-SG07/4/2014

ĐÔNG-TÂY THỌ ĐỊCH


ĐÔNG-TÂY THỌ ĐỊCH

Ông Pu-tin mãi nước Nga
Hành động giống cháu con nhà bác Mao
Cũng Xô-vanh, cũng xé rào
Cũng đang lấn chiếm biết bao láng giềng

Nato - Âu - Mỹ chẳng kiêng
Anh giàu sợ chết, giảm tiền, đánh ai
Nên ông cứ chiếm lai rai
Nga - Tàu cùng dậy khổ dài "Chú Sam"

Chuyển trục quân sự "Á - Sàm"
Nửa vời đánh trống cho làng dễ ngươi
"Cóc keng" chúng nổi như Rươi
Hết phóng hỏa tiễn đến người đánh bom

Chỉ tội nghiệp lính "Chú Sam"
"Dân chủ" ngại chết, chết càng dữ hơn
Giỡn chơi chó liếm mặt nhờn
Già đòn non nhẽ yên hơn thế này
"Cộng hòa" lại phải ra tay ...
Phòng thủ tốt nhất luôn bày tấn công
Mau phá thế kẹp Tây - Đông ! ...
PNP-SG31/03/2014

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

BỘ & CHỮ THẤT


BỘ & CHỮ THẤT

Bộ GIÁO thất DỤC con đau
Bộ CÔNG/NÔNG thất NGHIỆP sầu đời ai
Bộ TÀI thất CHÍNH khổ dài
Bộ CÔNG, AN thất họa tai cướp đường

Bộ NĂNG thất LƯỢNG  thảm thương
Xuất dầu thô nhập xăng thường giá cao
Bộ LAO thất ĐỘNG anh hào
Sắp hàng nam nữ xuất bao nước cần

Bộ Y thất TẾ khổ dân
Giá thuốc tăng rần viện phí hô-ten (Hotel)
Bộ QUỐC thất PHÒNG dậu nghiêng
Giặc nấu mẻ riềng thịt chó nhà ta

Bộ GIAO, THÔNG thất thăng la
Kẹt xe, tai nạn, nhà nhà xe hơi
Bộ TÀI, NGUYÊN thất biển trời
Núi rừng trơ trọc cá bơi lên bờ

Bộ CHÍNH thất TRỊ loạn to
Thời CỘNG thất SẢN trâu bò đói meo
PNP-SG06/4/2014


Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

QUỐC HỘI CHUỘT


QUỐC HỘI CHUỘT
Phạm Ngọc Phương

Vương quốc chuột gặp quốc nàn
Bị băng mèo dữ giết oan quá nhiều
Quốc hội chuột họp tìm chiêu
Đề ra kế sách ít nhiều cứu dân

Nghị chuột tiến sĩ nói hăng
Rằng tôi có kế thoát băng mèo hùng
Chuông to, dây chắc canh chừng
Đợi bọn chúng ngủ buộc lưng cổ mèo
Mỗi lần chúng tới chuông reo
Dân chuột biết trước có mèo, trốn đi

Quốc hội tán thưởng, hay ghê
Nào ! giờ ai sẽ tuyên thề đi đeo
Ngoảnh lại, quốc hội vắng teo …
Đời nay mạnh hiếp yếu-nghèo, khác chi

Thế giới cứ phản đối đi
Nhưng ai dám đổ máu vì … dân ta
Gương Tây Tạng, Ucraina, …
Muốn sống phải mạnh, khéo mà kết liên
Nghèo nàn, đơn độc, bị chiên …
PNP-SG01/4/2014

HOT NEW 1/4


HOT NEW 1/4
Hôm nay Tàu trả Hoàng Sa
Trả đất, biển, đảo Trường Sa cho mình
Hôm nay bộ giáo chợt minh
Cao Đẳng Đại Học tự mình liên thông

Hôm nay tài chính chơi ngông
Giảm thuế một nửa khơi dòng chi tiêu
Hôm nay các bộ chơi liều
Làm dở từ chức, dân yêu khóc ròng

Bộ nông nghiệp chơi sốc hông
Được mùa trợ giá lúa vồng dân no
Hôm nay bãi miễn xin cho
Đa (thành) phần sở hữu đất cò thẳng bay

Hôm nay cả thế giới này
Đến ta du học cái hay nhân từ
Hôm nay ngày cá tháng tư …
PNP-SG01/4/2014

HOT NEW 1/4 (Bản thêm)

Bộ năng lượng có thông tư (Theo VNExpress)
Dầu thô than đá xưa chừ xuất đi
Mỗi năm chục tỷ (usd) ít gì
Bù lỗ xăng, lít dân chi 10 ngàn

Bộ tài nguyên xét dân oan
Bồi thường đất cát giá sàn nhân đôi

Bộ giáo dục có lệnh rồi
Cấp 3 đến mẫu giáo thôi đóng tiền

Bộ nông nghiệp sẽ ưu tiên
Trợ giá nông sản nông điền khỏi lo

Quốc hội sửa hiến pháp to
Đa (thành) phần sở hữu đất bờ của dân
Tự do báo chí tư nhân
Tàu hải quân sẽ đi gần hộ ngư
Cán bộ lớn nhỏ bây chừ
Phải thi cử, trước công - tư hội đồng
Tam quyền phân lập tỏ thông
Tách nhà nước khỏi bóng hồng đảng xưa
Đảng tách đôi thuở mới vừa
Dân chủ - Lao Động, dân ưa dân bầu

Hội đoàn ngành lập từ đầu
Đứng ra bảo vệ lấy nhau trong nghề

Quân đội cảnh sát chỉ thề
An dân bảo Quốc, không nghe kẻ thù


Hôm nay ngày cá tháng tư
Hầm khoai không nhừ vợ đánh chẳng kêu
Hôm nay thoải mái đặt điều
Không ai bắt tội nói điêu nói bừa ! …
PNP-SG01/4/2014