Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

KHÚC TỰ DO


KHÚC TỰ DO
Viết theo bài nhạc không lời Exodus- biểu diễn Maksim, các bạn đang nghe
(Bài nhạc không lời Exodus do NS. Ernest Gold viết năm 1960 cho phim Exodus)

Lời 1
Cuộc đời, vẫn trôi
Hồn thiêng núi sông nhiệm màu
Đời ta, nguyện dâng Quốc Gia tuyệt vời
Ngàn xưa đắp xây miệt mài
Không nề gian khó dặm dài
Giặc kia xưa xác phơi chồng chất hóa gò ngày nay

Lời 2
Nhục nào, sánh ngang
Đời vong Quốc thân lầm than
Hờn căm, dồn căng rách mi lệ tim
Thề ta đứng lên diệt thù
Không ngại xương máu ngục tù
Đời ai đâu muốn sống hai lần kiếp thân ngựa trâu

Lời 3
Này anh, chớ quên
Một khi Quốc vong, nhà tan
Cùng nhau, nào ta hát vang tự do
Cùng nhau phá tan giặc thù
Dưới cờ ta hát tự hào
Làm công dân nước Nam độc lập dân chủ tự do
----
Lời  kết
Tiếc thân sẽ rơi vòng nô
Cùng nhau sốc tới
Biên cương giữ vững ngàn năm
Nào anh em hỡi
Hy sinh cho tự do …
PNP-SG03/01/2014
Exodus là bản nhạc nền do Ernest Gold viết năm 1960 cho phim Exodus. Bản nhạc thắng giải Oscar.
Năm 1961, Pat Boone viết lời cho nó và đặt tên là This Land is Mine, dùng trong phim This Land is Mine.




Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

LUẬN ĐẢNG PHÁI


LUẬN ĐẢNG PHÁI

Đời người ta hai điều tối quan trọng
Gia nhập Đảng và dệt mộng gia đình
Chọn một Đảng, đời vinh quang/tàn rục
Lấy vợ - chồng, đời hạnh phúc/điêu linh

Chọn một Đảng, xem tôn chỉ của nó
Phục vụ ai ? Thiện-ác, chính hay tà
Lợi nhân dân, đất nước, hay tàn hoại
Hay cúc cung cho một nhúm quan gia

Chọn Đảng sai, không gì tai hơn thế
Khi đã vào phải tuyên thệ trung thành
Dù Đảng tốt, hay gian manh dở tệ
Phải theo hệ, bỏ - Đảng “phế” xác anh

Khi vào Đảng, chấp nhận ta : viên gạch
Tùy Đảng giao phân trọng trách, xếp hình
Xếp hình gì, thì mình ra hình đó
Người cá tính, thật khó dính công danh

Đảng đắc thời, Đảng viên ôi đắc thế
Đảng hết thời, viên “Cắc Ké” chết đầu
Chúa Đảng chạy, Đảng viên đâu chỗ trốn
Ròng Ròng khốn, cá Lóc mẹ hổng sao

Nơi nhiều Đảng, có thanh trừng đảng phái
Họa sát thân, đảng nào trái “Đảng hùng”
Bị tàn sát, nhẹ lưu đày biệt xứ
Năm bốn mươi thế kỷ trước, tàn hung

Khốn khổ nhất, “Đảng mình” ban đầu tốt
Sau thời gian bị sa sút tham ô
Ở lại Đảng, đời cười chê mặt mốc
Nhưng xin ra, Đảng phạt “nuốt thề xưa”

Nói “Đảng phái”, có “Đảng” phải có “Phái”
Đảng không “Phái”,  Đảng viên Nhái - Ễnh Ương
Trong một Đảng có thể nhiều “phe phái”
Phe đương quyền là Phe “lái”, phe “cường”

Cùng phe phái ta đâu nài sống chết
Phe ta lên, ta đương tiết xuân sang
Cùng xuống-lên, bè dưới - trên cùng tiến
Chớ bao giờ chơi chiết tiễn (bẻ tên, bỏ bè) giữa đàng

Vào Đảng phái, sức ta hòa vĩ đại
Nhưng chớ dại, Đảng nào hại nước - dân
Vì nước - dân là gốc-chân mọi Đảng
Chặt gốc - chân, chỉ có Đảng tâm thần

Hãy sáng suốt chọn cho mình một Đảng
Dốc toàn tâm toàn ý quãng đời mình
Cùng với Đảng lo dân giàu nước mạnh
Tổ Quốc hùng cường, ta sống quang vinh !

HÃY NHỚ CHO !
Đảng lo dân mới đúng chân chính Đảng
Đảng vệ Quốc là Đảng tốt theo dân
Đảng hại dân, chính là quân đảng cướp
Đảng bán nước, đúng đảng cướp hại dân !

PNP-26/10/2014

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

LOÀI CHÓ SẢN


LOÀI CHÓ SẢN



Chó sản loài chó đẻ
Làm gì có Nghĩa - Nhân
Coi khinh Trời - Chúa - Phật
Vô đối giết - bạo tàn

Những kẻ lười, gian tham
Mới thích theo chó sản
Cướp giết chiếm đoạt ăn
Đâu cần làm vất vả

Chớ nghe lời chó bả
Nhìn kỹ chó cắn càn
Chúng nói toàn dối cả
Hiểu ngược lại, y chang

Dụ “khoan hồng”, “ra hàng”
Là đập đầu bắn bỏ
Hứa cho lợi - tiền - vàng
Việc xong là “nhổ cỏ”



Ở xa, chúng dụ dỗ
Xiết cổ khi đến gần
Biết chúng, ôi quá muộn
Thoát thân ? Diệt người thân

Bao trí thức danh nhân
Sa thế, bị siết cổ
Làm chim mồi ngợi ca
Dụ chim tham vào ổ

Công hữu, bạn tưởng có
Thực bạn chẳng có gì
Chúng ca bạn “làm chủ”
Bạn thật đáy cu-li

“Đày tớ” bạn, chứ gì
Thực làm “ông nội xạo”
Ông ban phát “xin - cho”
Đày tớ này bá đạo

Nói “giải phóng - cải tạo”
Là cướp sạch, nhốt tù
Chúng nói “bạn là chủ”
Bạn “nô lệ ngàn thu”

Chúng nói “bạn tự do”
Bạn “Chim lồng - cá chậu”
Chúng nói “bạn ấm no”
Bạn ba đời “đói lạnh”

Chúng nói “bạn hạnh phúc”
Là đời bạn tả tơi
Chúng nói “bạn độc lập”
Bạn “mất nước lâu rồi”

Theo chúng, mất tính người
Độc ác, dần vô cảm
Mất hết thiện tính trời
Còn ác căn chó sản

Biết sự thật, quá nản
Không biết, thiếu óc người
Biết, giả vờ ủng hộ
Kẻ cơ hội, kiếm lời

Hỡi ai “còn chút người”
Chớ hùa theo chó sản
Phá nước, bần cùng dân
Dối - bạo tàn - vong bản !

PNP-17/10/2014

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

LUẬN “RƯỜNG CỘT QUỐC GIA”


LUẬN “RƯỜNG CỘT QUỐC GIA”

Thể xác hườm thước sáu
Trí tuệ hụt thước ba
Làm việc như “Cóc nhảy”
Miệng lặp hệt “cái loa”

Bởi vì đâu nên nỗi
Lùn “rường cột Quốc Gia”
Trẻ học từ “Thầy-bạn”
Học “người lớn” quanh nhà

Thầy dạy “như con Vẹt”
Trò học “giống Két con”
Người lớn “nói-làm” khác
Trẻ bước theo “lối mòn”

Sách “Sử” nhầm “Văn học”
Nhân vật Sử - Ba Phi
Sự kiện Sử “tưởng tượng”
Cội nguồn trẻ quên đi

Báo rặt chuyện ‘‘soi Vếu”
Phim ảnh toàn ‘‘chuyện mơ’’
Game bao sân chém giết
Trẻ học đòi ‘‘găng-tơ’’

Muốn ‘‘Sản phẩm’’ ‘‘Tử tế’’
‘‘Mẫu khuôn’’ phải ‘‘Đàng hoàng’’
Đừng ‘‘Nói đường - Làm nẻo’’
Rường cột sẽ ‘‘Cao - Sang’’ !

PNP-15/10/2014

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

LINH HỒN & THỂ XÁC


LINH HỒN & THỂ XÁC
Linh hồn và thể xác
Như điện thoại với Sim
Máy hỏng thay máy khác
Rút Sim, điện thoại quăng

Linh hồn rời thể xác
Điện thoại tháo Sim thôi
Tùy bộ nhớ công-tội
Cấp máy mới tốt-tồi !

Thấp-cao một kiếp người
Ra đi trắng tay cả
Đến đời tay trắng - vay
Rời đời, tay trắng - trả !

Chỉ đọng lại chút tình
Người tiễn đưa vất vả ! …

PNP-12/10/2014

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

MÃNH ƯNG SA LƯỚI


MÃNH ƯNG SA LƯỚI
Đôi mắt sáng, nhìn xuyên mây mấy dặm
Móng vuốt dài, cứng bén thép chào thua
Đôi cánh khỏe, lao bổ nhào tên bắn
Tim can trường, dũng mãnh chiến binh vua

Khi tấn công, hạ đối phương gấp sáu
Mớm mồi con - cha chu đáo, mẹ hiền
Sống hiên ngang trên đỉnh cao bạt gió
Khí hùng tâm theo mây gió trường thiên

Mải mê săn vướng lưới giăng ác đểu
Nhổ lông cánh bước thất thểu trong lồng
Ăn Gián Dế như bọn Gà mái yểu
Gân cốt tàn như chim yếu trụi lông

Mắt tinh anh nay nhìn quanh tù ngục
Vẫn hùng tâm nhưng khí lực dần suy
Mãnh Ưng mơ một ngày qua bĩ cực
Tung cánh bay trên mây rực thần uy !

PNP-12/10/2014

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

LUẬN "ĐẠO ĐỨC"


LUẬN "ĐẠO ĐỨC"

Sống “đạo đức” là thuận “đường” thiên đạo
Nước chảy xuôi, vạn vật đáo sinh tồn
Thú ăn cỏ, thú ăn loài ăn cỏ
Đói thì ăn không lạm sát cuồng ngông

Suối về sông, sông xuôi ra biển cả
Mùa tuần hoàn nối Xuân Hạ Thu Đông
Mưa sông đầy, hết mùa mưa sông cạn
Chẳng đê bao chẳng ngăn đập chặn dòng

Thiên nhiên có rừng-đầm lầy-sa mạc
Trên không-chim, rừng-thú, nước-cá bơi
Muôn vạn loài nương dựa nhau tồn tại
Hành tinh xanh, an vạn vật do “trời”

Chim trời kia không hề gieo hề gặt
Mà tạo hóa cứ như đặt dưỡng nuôi
Riêng con người ích kỷ - tham vô tận
Hủy thiên nhiên, diệt đồng loại, chống trời

Thuận thiên nhiên, “đức” sẽ tăng, sức khỏe
Như chim trời, di trú “nhẹ” chục ngàn cây
Nghịch thiên nhiên, “đức” liền tay suy giảm
Con người tham, ăn-thuốc lắm, bệnh đầy !

Suy giảm “đức” : “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá”
Rừng - biển - người, bóc - chặt phá tan tành
Phát giàu có, máy bay riêng hoành tráng
Đời con “suy”, bán từ đường, phá banh

Thất “đức” nữa là hại người sâu kín
“Giết không dao” : Đầu độc - bán nước - chỉ điểm - vu oan
Bóc lột - chèn ép - cướp công, vay nặng lãi
Bất hiếu, lạm sát, … “đức” còn lại hoang tàn !

Người tích “đức”, mặt hồng nhuận tươi sáng
Sức khỏe cao, nhiều may mắn hơn người
Lỡ gặp nạn có quý nhân giải cứu
Con cái ngoan, còn giỏi - hiếu, thương - nuôi

Người suy “đức” mặt thâm-xanh-u ám
Bệnh tật nhiều, kém may mắn, tình buồn
Chuyện trả báo, con gãy răng ăn cháo
Tài liền tai, họa hay đáo thăm luôn

PNP-09/10/2014

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

LUẬN DÂN KHÍ

 

LUẬN DÂN KHÍ

Dân khí là khí thế của dân chúng
Trong mưu sinh và vệ Quốc trường kỳ
Dân khí cao, dân hăng say nghĩa khí
Dân khí lùn, dân tham nhác ngu si

Khi dân khí xứ Hongkong cao ngất
Joshua wong 15 tuổi phát anh hùng
Nay 17 đã ngôi sao toả sáng
Làm rung chuyển cả Đại Lục trời Đông

Nhà Trần xưa, thiếu niên hùng Quốc Toản
16 tuổi tay bóp nát quả cam
Cờ "Phá cường địch-Báo Hoàng Ân" phấp phới
Giặc Nguyên Mông cường bạo phải kinh hoàng

Muốn thôn tính, thủ tiêu một dân tộc
Phải thủ tiêu "dân khí" đó trước tiên
Bằng làm cho từ Dưới-Trên vô đạo
Dân cuồng xoay trong cơn lốc gạo - tiền

Ngầm thủ tiêu những gương hùng lịch sử
Thay chân sử bằng "Sử giả", tuyên truyền
Phim sách "lạ" dần thay phim - sách nội
Vài chục năm, cội nguồn tối, trẻ quên

Bày nhiều trò mua vui cho giới trẻ
Nào game-show, nào tin tức giật gân
Dựng thần tượng, sex - tào lao vớ vẩn, ...
Với triết ngôn rất thực dụng tầm gần

Về chính trị, quậy cho luật pháp hở
Khuyến gian-hổ mà bóp cổ ngay-khôn
Quyền tự do luận ngôn bo bóp chặt
Khuyến quan tham lan sâu giặc tràn đồng

Về kinh tế, khuyến "tập đoàn kinh thế"
Huỷ Công-Nông-Lâm-Ngư, phế môi trường
Đánh kinh tế cho dân khổ "thấy mế"
Xã hội tệ, đầy - trì trệ - nhiễu nhương

Về văn hoá, tiêu diệt "Văn", đồng hoá
Bằng phim ảnh ngoại lai nhá đêm đêm
Phim ảnh lạ chiếm ti-vi, chiếu suốt
"Quân tử trả thù" nước đã mất nhẹ êm

Phục ca khúc nhạc ỷ ôi hèn kém
Mãi khóc rên như quỷ ném vạc dầu
Nghe buồn chán hồn lâu sinh lười biếng
Hèn buông xuôi theo tâm chiến mưu sâu

 Trẻ bù đầu trong học hành, chơi ngốc
Cha mẹ trẻ ngập cày cuốc kiếm tiền
Lớp người già miệng khôn la, rồi chết
Vậy là xong, dân khí giết nhẹ êm ! ...



Dân khí cùn, tiến sĩ luồn "mua việc"
Dân khí kiệt, hàng xóm diệt, mặc anh
Dân khí lùn, nhậu - khoe xe, nhà ... đẹp
Dân khí hèn, tướng lạy bẹp trẻ ranh

Khi dân khí đã cùn - lùn - hèn - kiệt
Thôn tính - diệt, dễ Sói giết đàn Cừu
Thân mệt mỏi kèm tinh thần tê liệt
Mặc đồng bào - Tổ Quốc chết, vô ưu !

Muốn hưng Quốc phải chấn hưng "dân khí"
Bằng Hội Đoàn, Tôn Giáo - báo chí, phong trào
Người lãnh đạo dám phóng lao, hăng hái
Gái-trai vui hăng say bước theo nhau !

Thiện cầm quyền phải chấn hưng dân khí
Nới quyền dân, cho báo chí tự do
Tạo cơ chế cạnh tranh ngay đồng chí
Lòng Dân hăng, cao dân khí ganh đua !

         PNP-SG02/10/2014

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

CÁM ƠN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM


CÁM ƠN MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM

Người miền Nam vốn thật thà phóng khoáng
Bản chất dân, xưa phản kháng triều đình
Dám ăn nói, thích điều hay - chính đáng
Rộng đường chi, nên “tiền thoáng” bay nhanh

Làm mười đồng dám xài vung … mười sáu
Tánh anh Hai, chơi rất “máu”, nên nghèo
Gặp thời khó, dân Bắc-Trung “Xài-Ngó”
Dân miền Nam cứ “Xài cố”, gặp eo

Sau “Cải tạo” 3 miền “nghèo” ngang cả
30 năm sau miền Nam “khá” hơn nhiều
Xài hoang ngỡ “Con Ngọc Hoàng” vất vả
Tạo “Cầu” cho nền kinh tế phì nhiêu

Ai không tin ? Học ra trường thì biết
Miền Bắc-Trung việc tìm miết không ra
Vào miền Nam, chỉ siêng năng-nhiệt huyết
Việc chào anh, nước về trũng thôi mà

“Sáng Hủ Tiếu cà phê ào ạt
Chiều lai rai chén chú chén anh
Tiền vợ ném siêu thị tan tành
Tưởng là mất, người nuôi người đó’’-
(Xin xem thêm bài ‘Kinh tế & tâm lý’)

Dân Bắc-Trung quen nếp ‘‘Nghèo - cao Sỹ’’
Thắt-buộc lưng sống khoe ‘‘Mỹ’’ với đời
Dân miền Nam sống thật, không cần ‘‘Mẽ’’
Phải thì ở, không tôi tính đường tôi

Người không hiểu, nói dân Nam ‘‘lười biếng’’
Khổ-vượt biên, gái tứ chiếng chồng người
Người hiểu biết, đó chính là ‘‘phản kháng’’
Trước những điều ‘‘Bất khả kháng’’ mà thôi

Chẳng cần bói dân ta ai cũng rõ
Xứ Việt ta một mai có huy hoàng
Kinh tế mở, chính trị rồi theo mở
Dẫn đầu tàu ra biển lớn : miền Nam !

Xin cám ơn xứ miền Nam phóng khoáng
Đã bao dung nuôi chán vạn con dân
Khắp 3 miền, không biệt phân ghét oán
Nửa đời người tôi ơn sống miền Nam ! …
PNP-SG02/10/2014