Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

NHỚ 1 THỜI KHỐN ĐỐN


NHỚ 1 THỜI KHỐN ĐỐN
Bạo động đuổi nước ngoài đi
Dân trở về ruộng lấy gì sinh nhai
Được mùa rớt giá khổ dài
Về thời “Bao cấp” ? Thiện tai, hết hồn !

“Vá ép áo mưa rách
Bơm mực đầu bút bi
Tráo đổi dép nhựa cũ
Lộn cổ áo sơ mi” (S.T)

Nhà nhà đều có “lò tôn”
Đút chai vào giữa nhồi mùn chung quanh
2 hào cân gạo “quốc doanh”
Nhặt ra 1 lạng đá sành sỏi to

Không đủ gạo, ăn Bo Bo
Ăn rồi cầu thải hạt thò “còn nguyên”
Gà Vịt lại mổ ‘‘hạt nguyên’’
Bo Bo 1 hạt nuôi xuyên Người-Gà !

Thăm con, cha mẹ đường xa
Phải mang mì - gạo, đó là … khẩu phần ăn ! …
Nhớ thôi, gai ốc đầy thân ! …

PNP-SG19/5/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét