Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

LỜI DẶN NGÀY CỦA MẸ


LỜI DẶN NGÀY CỦA MẸ
(Mother’s Day 11-5-2014)
Mẹ ơi cầm lấy miếng vàng
Hộ thân phòng lúc con đang vắng nhà
Lặn lội thầy giáo đường xa
Cháo phổi kiếm lấy đồng nhà tiêu thêm

Đừng cho mượn, anh chị em
Họ giàu đã mượn con, thèm trả đâu !
Thời buổi gạo quế củi châu
Lương y tuyệt chủng, bệnh sầu vay ai

Bệnh viện không tiền, chết ngay
Bệnh nhân đông lắm, vời thày : Tiền tươi !
Bệnh gấp, vàng bán mau thôi
 Mạnh tay chi phí bệnh thời sẽ qua
Cẩn thận, cha mẹ đã già …
PNP-SG11/5/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét