Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

TỪ THUỞ YÊU ĐỜI


TỪ THUỞ YÊU ĐỜI
Từ thuở yêu đời tâm khác lạ
Tình người, non nước, chiếm con tim
Vườn hồn trổ hoa thơm trái ngọt
Tiếng lòng rung ngân khúc thơ mềm

Hồn tươi khóm Hồng đang xuân sắc
Bừng khoe rực rỡ dưới nắng xuân
Trái tim khổ đau trào phẫn uất
Thương vạn ly dân kiếp phong trần

Hồn ta từ ấy như mây trắng
Theo gió bay đi khắp non sông
Yêu cảnh thiên nhiên yêu nhân thế
Cảm được hồn sâu giống Lạc Hồng

Yêu người hòa quyện yêu đất nước
Chẳng còn tâm chia nỗi tình riêng
Yêu người hòa tình yêu bát ngát
Của biển tình sâu núi sông thiêng

PNP-SG06/03/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét