Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

DÁM ĐÂU QUÊN


DÁM ĐÂU QUÊN
Còn giọt máu hồng trong ngực Việt
Ngàn năm non nước dám đâu quên !

“Tự thuở đèn lồng treo đỏ phố
Trời Nam thương đất hóa Tam Sa”
Tràn ngập “Kẻ lạ” trông khả ố
Rừng chôm biển đớp, cướp quê nhà

Mỗi độ xuân về rưng nuớc mắt
Tưởng nhớ hồn ai đã hy sinh
19/1, 17/2, 14/3, … đẫm máu
Giặc kia cướp nước giết dân mình

Ngót năm ngàn năm huyết lệ sử
Máu sông xương núi giữ cơ đồ
Khi gương anh hùng không nhắc nhở
Quyền nước vào tay lũ ngợm nô

Biên giới, chế độ, tùy thay đổi
Vận nước, hiền nhân, lúc trầm thăng
Bất phục ngoại xâm, không hề đổi
Chất tạo hồn thiêng giống Việt Nam

Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma đó
Máu hồng chiến sỹ đỏ San Hô
Xương thành bãi đá, hồn theo gió
Dậy sóng gầm vang, trả cơ đồ !

Nỗi hận xâm lăng dao khắc cốt
Mối thù mất đất tạc sâu tim
Làm người học gương xưa bất khuất
“… thà quỷ nước Nam…” Dám đâu quên !

PNP-SG11/03/2014
)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét