Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017



TÌNH VÉ SỐ
Phạm Ngọc Phương
Có chàng trai nghèo
Tha hương kiếm sống
Thợ hồ cực nhọc
Khô áo ráo tiền

Vẫn mơ giấc tiên
Ngày kia giàu có
Sáng xôi còn đói
Trà đá ung dung
Ước người tương phùng
Nhớ nhà nhớ mẹ …

Có cô vé số
Đi bán vận may
Ngày lại qua ngày
Rảo chân mỏi mệt
Thấy chàng tình thiệt
Mặt mũi khôi ngô
Mời anh mua cho
Sáng giờ số ế 
Thiếu đừng câu nệ
Trúng trả gấp đôi

Chàng trai tươi cười
Thiếu lấy gì trả
Mắc nợ nhiều quá
Làm chồng trừ nha
Vé số cười xòa
Thôi thì cũng được

Anh chưa có vợ
Em chưa có chồng
Lỡ sinh con đông
Đi ăn mày quá
Chúng mình vất vả
Chưa đủ cơm ăn

Chi tiêu tiện tằn
Trả tiền vé số
Cho anh thiếu nợ
Tình cảm vui thôi
Trúng độc đắc rồi
Anh cưới vợ đẹp
Giàu sang vinh hiển
Nhớ gì đến em …

Chàng trai ngạc nhiên
Người đâu tốt vậy
Tiếc em thật đấy
Nhìn cũng xinh ghê
Vất vả chân quê
Lam lũ mai một
Em diện đồ mốt
Người mẫu kém gì …

Nàng cười mỉm chi
Đưa 2 tờ số
Tuần sau em ghé
Ráng trả tiền nha …

Một tuần trôi qua
Không thấy nàng lại
Anh hỏi thăm mãi
Ra nàng bị thương

Xe tông gãy xương
Nằm chịu bó bột
Ôi trời tội nghiệp
Anh liền đến thăm

Cô nàng đang nằm
Treo chân trắng toát
Cười tươi linh hoạt
Anh có biết không
Đã nghèo còn dông (xui)
Nằm nhà cả tháng
May mà còn mạng
Cũng cám ơn trời
Không thì toi đời
Chồng con gì nữa

Chàng trai lần lữa
Mỗi ngày ghé thăm
Tình cảm dần tăng
Hai tuần trôi vụt

Cả hai quên tuốt
Vé số hôm nào
Đại lý xôn xao
Có người độc đắc ...

Nhắn ai vắng mặt
Mau nhận giải trao
Chàng nàng biết đâu
Trời xanh ưu ái …

Ba tỷ hai vé
Bao người hằng mơ
Nào có ai ngờ
Cả hai té ngất …

Cúng chùa một ít
Trả tiền thuốc thang
Giúp người cô đơn
Còn đâu làm vốn

Chàng trai khiêm tốn
Ngỏ lời cầu hôn
Cô Nàng lành chân
Vui sao đám cưới

Cuộc đời thay đổi
Nhưng tình mãi xanh
Cả em và anh
Cùng nhau làm phước

Mở một quán nước
Bán cơm bình dân
Giúp người lỡ chân
Đường xa khốn khó

Mình từng như họ
Cùng khổ giúp nhau
Cuộc đời bể dâu
Tu nhân tích đức

Mua thêm miếng đất
Nho nhỏ ở xa
Để nữa cất nhà
Vợ chồng ấm cúng

Anh chồng vẫn sống
Sáng trà đá-xôi
Phụ vợ nước nôi
Kiếm tiền cắc củm

Một trai kháu khỉnh
Rồi một gái xinh
Đủ một gia đình
Nghèo mà hạnh phúc

Ai cũng kính phục
Vợ chồng nhà quê
Người giàu còn mê
Chuyện tình vé số ! …
  PNP-SG-15/8/2009


Chúng từ đâu đến ? Sẽ đi về đâu ?


CHÚNG TỪ ĐÂU ĐẾN ? SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?

Ta Bà đủ mọi hạng người 
(Ta Bà là nơi con người đang sống)
-Cao, tâm - trí thánh, tài trời độ nhân
Họ xuất thân từ chư thiên
Vạn năm hết hạn, xuống liền thế gian

-Thấp, ác ngu cũng đầy đàn
Ích kỷ dốt nát, tham - gian - dâm - lười
Súc sanh, Ngạ quỷ, ngục Trời
Hết hạn bị đoạ, lên người nhân gian
..........
Mẹ con nhà Chó rất thương
Chúng đang quấn quýt, quăng xương, cắn giành
..........
Kẻ đoạ địa ngục hành hình
Chịu đâm băm chém, mặc tình kêu la
Riết quen nỗi đau người ta
Cười - nhậu sát nách người nhà khổ đau
...................

Trần gian vạn kẻ khác nhau
Nhìn người sao biết từ đâu đến đời ?
(từ đâu trong 6 nẻo luân hồi : cõi trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục)
Chết đi, đâu sẽ là nơi ?
Mà linh hồn hắn chơi vơi sẽ về ?
....................

Cha già giành dụm mua nhà
Để cho con gái thật thà đứng tên
Con gái cùng chồng mưu riêng
Chiếm luôn nhà ở, cha quên chuyện đòi
Lúc cha bệnh tật ngặt thời
Muốn bán nhà để tiền lời thuốc thang

Vợ chồng con gái cãi ngang
Nhà con, chứ nhà cha mang bán - cầm ?
Cha uất nghẹn, ngã xây sầm
Vợ chồng mở tiệc ăn mừng tân gia
Cha lên máu, chết ngoài nhà
Bên trong chúng vẫn nhẩn nha tiệc tùng ...
........

Xin hỏi quan khách người dưng
Vợ chồng nó xuất thân chừng từ đâu ?
Hết đời, chúng đến nơi nao ? .....
       PNP-SG-05/11/2017

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Còn muốn ăn thịt uống sữa nữa không ?




CÒN MUỐN ĂN THỊT UỐNG SỮA NỮA KHÔNG ?
Dân Eskimo ngày xưa ăn toàn thịt (thịt Hải Cẩu & cá)
30 tuổi, đã rối rít mừng thọ sống lâu (tuổi thọ trung bình 27 tuổi)
Dân Âu Mỹ nay ăn nhiều đường - sữa - thịt
Huyết áp tim mạch - ung thư, nhất toàn cầu

Xưa ngoài 50 mới huyết áp tim mạch
Nay viện tim đầy nhóc nhách tuổi 30
Tuổi 20, đã nhiều người cao máu, bệnh tật
Do ăn thịt và uống nhiều sữa, hại đời

Xưa nghe nói “Nữ thập tam, nam thập lục”
(Tuổi dậy thì, có thể bắt đầu tuổi sinh sản)
Nay con gái 8 tuổi có ngực, có chu kỳ
Chưa kịp lớn, đạt chiều cao thiểu bậc
Đã phát dục, thế mới chết thiếu nhi

Nguyên nhân nào ? Gây bệnh ngặt, sớm dục ?
Dạ xin thưa, là ăn thịt - uống sữa - đường
Bạn không tin ? Cứ từ từ mà đọc
Sẽ dựng tóc, với sự thật hết hồn

ĂN THỊT = TỰ ĐẦU ĐỘC MÌNH
Heo - Bò - Gà - Cá - ..., nay toàn nuôi công nghiệp
Trong thức ăn, chất tăng trưởng, hooc-môn
Chất tạo nạc, thêm thuốc an thần nữa 
Người ăn vào, hoá chất ngấm đầy luôn
(thuốc an thần để vật nuôi ngủ yên, mập mạp)

Nào nghẹt mạch, nào van tim bị hở
Nào khối u, nào xương loãng, tiểu đường
Nào tuyến giáp, nào thận gan phèo phổi, ...
Đủ loại bệnh, nặng ngặt nghèo thấy thương

UỐNG NHIỀU SỮA = HUỶ DIỆT TƯƠNG LAI
Nuôi Bò Sữa, năng suất cao, phải thúc
Tiêm hooc-môn bò bầu dục, sữa nhiều
Sản phẩm sữa, vẫn còn đầy hoá chất
Trẻ uống vào, bị kích thích, sớm yêu

8-9 tuổi, đã phát dục, sao lớn ?
Và trí não, sao còn trớn thông minh ?
Thương con trẻ, cứ bắt ép uống sữa
Là tự mình, tiêu diệt thế hệ xanh

Vẫn biết rằng, rau củ quả, cũng thuốc
Nhưng liều lượng, chỉ bằng được phần mười
Mười ký rau, mới làm ra ký thịt
Nên ăn chay, nhiễm độc ít, người ơi
(Ở Mỹ thống kê, nhiễm độc do ăn thịt chiếm 95% tổng số ca nhiễm độc)

Và ngày nay, ăn chay theo khoa học
Vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho người
Với chi phí, chỉ rẻ bằng phần nhỏ
Còn giúp đỡ, bảo vệ đời xanh tươi
               PNP-SG-04/11/2017



Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Mẹ Già Bán Rau


Mẹ Già Bán Rau
Phạm Ngọc Phương
(Cảm tác khi xem câu chuyện “Bà cụ bán rau muống ...” trên mạng ! )

Kìa mẹ già gầy ốm
Bán rau bên vệ đường
Chỏng trơ vài vạt Muống
Héo như đời vất vương

Tóc bạc nhăn đoạn trường
Chồng chiến binh tử trận
Ở vậy nuôi đàn con
Chúng nghèo, thân khổ hạnh

Mắt đã mờ chân chậm
Đâu tranh nổi người ta
Đi sớm, xa, giành lựa
Có rau tươi mượt mà

Run giọng mời người qua
“Mua rau đi em - cháu !”
Mải bận ai hoài tâm
Rau ế nằm ngủ đậu

Có kẻ còn bẳn giọng
“Rau héo bán cho ma
Đem về nuôi heo lợn...”
Mấy ai thương cảnh già

Tình người nay ngán quá
Kẻ tiền quyền sướng vua
Con quá nghèo nhạt hiếu
Đời già mưa nắng lùa ...

Chen chúc trong dòng người
Một chàng nhân viên trẻ
Thương má già, dừng mua
10 ngàn 5 bó rẻ

Độc thân mua nhiều thế
Gửi má chiều con qua
Mẹ già mừng khấp khởi
Thêm đồng rau cháo nhà

Việc bù đầu chàng ta
Quên bẵng chuyện rau gởi
Vài ngày nhớ tạt qua
Chỗ má già trống trải

Hỏi thăm người ta nói
Mấy chiều trước ngồi đây
Rau khách mua chẳng bán
Chờ ai dưới mưa bay

Chắc già yếu bệnh rồi
Đã qua đời hôm trước
Hàng xóm góp tiền thiêu
Con cái nghèo cơ cực

Rưng thở dài não nuột
Anh cất bước âu sầu
Mưa râm ran phố nhỏ
Rơi buồn kiếp thương đau
PNP-SG-15/7/2012

Được thân Người, ráng mà tu (2)


ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, RÁNG MÀ TU (2)

Thiên đường, thiện nghiệp tạo
Địa ngục, bạo (ác) nghiệp xây
Nghĩ cùng, do người cả
Trách Trời - Phật sao đây ?

Ta Bà là trường học (Ta Bà là nơi con người đang sống)
Của 6 cõi quy về
Cõi trời hết niên hạn (từ 1.000 đến 10.000 năm)
Cũng xuống tu học nghề

Cõi Tinh Linh (atula) cũng vậy
Hết kiếp về Ta Bà
Làm kiếp Người tu học
Trăm năm ngắn ngủi qua

Người tái sinh, chuyển kiếp
Trở lại làm thân Người
Tuỳ theo sự tiến bộ
Lên hay xuống hạng đời

Súc sanh Nghiệp khá nặng
Trăm kiếp, hết hạn đày
Đầu thai kiếp Người thử
Vẫn tiếp hư, lại đày

Kiếp Ngạ Quỷ đói khát
Cả ngàn năm đoạ xong
Lên làm thân Người thử
Vẫn bỏn xẻn, tái vòng

18 tầng địa ngục
Tầng trên đoạ ngàn năm
Xuống mỗi tầng, thiên cộng (Cộng thêm 1.000 năm)
Tầng cuối 18 thiên

Hết hạn đoạ địa ngục
Được lên cõi Ta Bà 
Vẫn ác ôn, hết kiếp
Đoạ địa ngục, chẳng tha

Ta Bà là trường học
Kiếp sống ngắn, trăm năm
Nhưng là nơi tu học
Kiếp kế, xuống hay lên

Luân hồi không phân biệt
Thân Người, chư thiên Trời
Súc sanh hay Ngạ quỷ
Vẫn chịu lên xuống đời

Thiên đường, thiện nghiệp tạo
Địa ngục, bạo (ác) nghiệp xây
Nghĩ cùng, do người cả
Lo tu học cho hay

6 cõi do Tạo Hoá
Tạo vũ trụ an bài
Phật đắc đạo, nhìn thấy
Chỉ cho người ta hay
Ai tin, lo tu học
Khỏi đường ác đoạ đày
    PNP-SG-03/11/2017

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

LÝ GIẢI SỰ KHÁC NHAU GIỮA CON NGƯỜI


LÝ GIẢI SỰ KHÁC NHAU GIỮA CON NGƯỜI


Ta Bà đủ mọi hạng người
-Cao tâm - trí thánh, tài trời độ nhân
Stevejob, Billgate, Markzuckerbuck, vân vân, ...
Tài - tâm - trí tuệ, bất phân Người - Trời
-Thấp ác ngu cũng đầy người
Pôn-pốt, ISIS, ..., tày trời sát nhân

Lý giải sao được cân phân ?
Nếu không dùng thuyết Phật gần chỉ ra
Rằng có 6 cõi người ta
Luân hồi lên xuống mà ra đủ người
(Cõi trời, người, atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục)

Những người tài trí cao vời
Vốn chư thiên ở cõi trời xuống đây
33 cõi trời riêng tây
Vạn năm hết hạn, xuống đây làm người

Những kẻ hung ác ngút trời
Hết hạn địa ngục, mới thời chui lên

Những kẻ ngu - khoẻ - lỳ - điên
Vừa hết kỳ hạn súc sinh, làm người

Kẻ tham - bỏn xẻn, hại đời
Hết hạn Ngạ Quỷ, mới thời được lên

Những kẻ thô lỗ, nóng - điên
Cõi Atula đó, hết phiên xuống trần

Những người ăn ở biết phân
Cư xử vừa phải, hồi luân kiếp người
(Cõi người cũng có nhiều mức độ thấp cao)

Những kẻ cư xử như Đười
Hay ác như Quỷ, chuyển đời, hồi quê

Những người Bồ Tát công giề
Hết kiếp người sẽ đi về Trời thôi

Tóm lại, Ta Bà là nơi
Tu thân - trường học, để rồi phân đi
Tốt nghiệp xuất xắc, Thiên di (về lại cõi trời)
Học trò cá biệt, phải đì ngục sâu (xuống địa ngục)

Triết thuyết nhà Phật thâm cao
Rất hợp logic, khác nhau giữa người
Hiểu - tin, lo tu sửa đời
Tránh ba đường ác, người ơi đừng gần !
(3 đường ác : súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục)
          PNP-SG-02/11/2017

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Được thân Người, ráng mà tu


ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, RÁNG MÀ TU

THẬP ÁC NGHIỆP :
Thân tam, khẩu tứ, ý tam
Tội mười cửa ngục cầm giam đoạ đày

3 tội “Thân” bị ngục này
Sát sanh, trộm cướp, thêm dày tà dâm

4 tội do “Khẩu”, ngục thâm
Nói dối, lưỡng thiệt, vu oan, ác lời

3 tội “Ý”, ngục đoạ đời
Tham - sân - si đó, ý người mà ra

Muốn tránh địa ngục cho xa
Giữ Thân - Khẩu - Ý, kẻo ta khổ dài
Vạn năm mới được thân Người
Gắng tu tránh đoạ xuống loài súc sinh
Tránh làm Ngạ Quỷ điêu linh
Tránh vào địa ngục, hành hình đớn đau

TU THẬP THIỆN NGHIỆP (ngược lại của thập ác nghiệp)
Tu thập thiện Nghiệp cho mau
Tu tinh tấn, đến kiếp sau làm Người
Giỏi hơn thì lên cõi Trời
Tây Phương cực lạc, một đời vạn năm
        PNP-SG-30/10/2017