Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

LỜI THẬT MẤT LÒNG


LỜI THẬT MẤT LÒNG
Xưa Sài Gòn ráp xe hơi
(1970’s-SX Xe hơi La Dalat tại SG)
Nam Hàn ngơ ngác con giời phục lăn
Bốn chục năm sau chiến tranh
Con ốc đành bó tay dành … tương lai

Có gì bí hiểm ở đây ?
Cải tạo tư sản phá bầy nát tan
(Những năm 1956-1960 miền Bắc, 1976-1978 ở miền Nam)
Sản xuất như hệ bánh răng
Đồng bộ chuyển động, diệt thằng, phá luôn

Muốn “Kinh Xã Nghĩa” dẫn đường
Cải tạo tư sản, tư thương, triệt đều
Nhà máy tháo gỡ mọc rêu
Để cho mưa nắng tiêu điều chục năm

Sau Liên Xô cũ đổ sầm
Giật mình cải sửa đã thâm đói nghèo
Kinh tế thị trường còn eo
Định hướng xã nghĩa, bớt nghèo cầm canh

Trong khi các nước kế bên
Tịnh tiến vững chắc khỏi phiền lụy ai
Nam Hàn-Sing-Thái-Mã Lai
Thua Sài Gòn cũ, bỏ dài … Việt nay

Sản xuất xây chục năm dài
Phá tan chỉ với mấy tay … cụ cừ
Trách chi Tiến Sĩ Giáo Sư
Trách nhiệt tình-dốt, phá nhừ nước non

Qua rồi, tránh vết xe mòn
Tử tế giáo dục, cháu con nên người
Độc tài quá hóa dở hơi
Nới quyền dân chủ, là đời thăng hoa …

PNP-SG10/9/2014

Nỗi đau của một quốc gia không sản xuất nổi con ốc vít

http://tinvn.info/noi-dau-cua-mot-quoc-gia-khong-san-xuat-noi-con-oc-vit.html 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét