Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

PHƯỢT SG-ĐÀ LẠT-NHA TRANG-SG


PHƯỢT SG-ĐÀ LẠT-NHA TRANG-SG


Con đậu vào đại học
Cha thưởng chuyến phiêu du

Phượt Nha Trang Đà Lạt

Ngắm đèo cao sương mờ !


Qua Đồng Nai Định Quán
Kìa kỳ Đá Ba Chồng
Trăm năm ai kê gọt
Vững hồn nhìn chênh chông


Đèo chuối, đèo Bảo Lộc
Đèo Pren Thông điệp trùng

Đất nước mình tuyệt đẹp 

Con thấy tự hào không ?


Cha con mình dư nặng
Khổ thân chiếc Future
Sáng chiều tới Đà Lạt
Tám Ngựa khỏe còn mơ


ĐÀ LẠT


Sáng trời Thu mát dịu

Thông xanh nắng hanh vàng

Cha con mình rong ruổi

Ngàn hoa hát mênh mang


HỒ THAN THỞ


Ghé thăm hồ Than Thở
Cha con làm kỵ binh
Ngựa con cưỡi to khỏe
Đá Ngựa cha thình lình

Ngựa cha cưỡi nhảy dựng
Té ngựa cha nếm mùi
Cha tuổi Ngựa năm Ngựa
Cưỡi Ngựa té biết xui


Ngày cha con đi Phượt
Đêm ăn tối Lot-te
Hồ Xuân Hương ngắm cảnh
Vui quên đau gối toè

ĐỈNH LANGBIANG

Lang Biang trèo lên đỉnh
Sớm phơi nắng Thu vàng
Sương mù trốn đâu biệt
Chỉ còn nắng chang chang


Có duyên gặp sư nữ
Đi chung mời cơm chay
Ai nói tu buồn thảm
Vui thua mấy cô này


Cha con mặc đồ lính
Chụp hình chơi coi nào
Con bận đồ lính đẹp
Vì con trắng, to cao

THUNG LŨNG VÀNG

Thung lũng vàng khuất nẻo
Cha con đi lạc đường
Đi tới Cù Lần bản
Lòng vòng kiếm thấy thương


Trên cầu mình nhàn tản
Thong thả cho cá ăn
Nhờ sư cô chụp ảnh
Cha con giống anh em




Cáp treo ngắm Đà Lạt
Ngàn Thông xanh dưới chân
Thăm Trúc Lâm Thiền Viện
Hiểu Phật thời vô thần

THÁC ĐATANLA

Đi cáp treo - máng trượt
Thăm thác Đa-Ta-La
Thác trầm hùng bất tuyệt
Hát tình ca không già


Nhìn con trai mười tám
Tươi như nắng ban mai
Ngậm ngùi cha ao ước
Về thuở cũ xanh ngời !


HỒ XUÂN HƯƠNG

Cà phê đêm buốt giá
Gió lạnh hồ Xuân Hương
Nhưng lòng cha ấm áp
Vì bên cha có con !

ĐÈO HÒN GIAO (NỐI ĐL-NHATRANG)


Đèo Hòn Giao sương khói
Mờ mịt tựa Bồng Lai
Sớm lạnh sương buốt giá
Như đi qua cổng Trời


Ba chục cây số dốc
Núi cao bên vực sâu
Không người - sóng điện thoại
Hùng quan đệ nhất đèo


Bên đèo cao buốt giá
Bên đèo thấp nắng chang
Bên Thông reo đồi núi (Lâm Đồng-Đà Lạt)
Bên nắng vàng biển xanh (Khánh Hòa-Nha Trang)


NHA TRANG


Nha Trang bên bờ biển
Biển xanh nắng - cát vàng
Vin-pearn cáp qua biển
Đầy du khách lang thang


HÒN TẰM

Biển xanh cát trắng nắng vàng
Nước trong trông đáy từng đàn cá bơi
Hòn Tằm xanh ngắt biển trời
Cha con vùng vẫy một hơi ... đuối hàng !



PHAN RANG –NINH THUẬN


Qua “Phan Rang” nắng gió
Đặc sản Tỏi và Nho
Gió như “Phang” mặt rát
Nắng như “Rang” phỏng giò

Tháp Chàm trơ trơ đó
Hồn Chăm biết về đâu
Ngậm ngùi bên phế tích
Nhớ người xưa gục đầu


Gió giật tóc, tát liên hồi vào mặt
Đập - thụi - lôi, xô xe xuống vực sâu
Làn bụi cát quất thủng da rát rạt
Đá nứt toạc, gào rên hát trên cao


Ôi xứ sở nóng khô cằn khắc nghiệt
Lại hun đúc những tinh anh nhân tài
Đến Cừu-Dê phải ăn xương rồng dại
Lại hàm chứa cả Long Mạch trần ai !


Ra bãi biển Ninh Chữ
Ngắm biển, nhậu lai rai
Rắn-Bồ Câu-Ếch-Sẻ
Quá rẻ, hai trăm ngoài

CÀ NÁ

Ai đặt tên Cà Ná (Tiếng Chăm là ngã rẽ)
Đường sắt-bộ cặp nhau
Ôm biển xanh sóng hát
Khúc hùng ca gầm gào

BÌNH THUẬN

Qua Bình Thuận gió hú
Đồi gió cánh quạt xoay
Đặc sản nơi nắng - gió
Thanh Long trái ngọt đầy

Qua Mũi Né-Phan Thiết
Cha con ghé mấy lần
Ngủ 1 đêm phục sức
Về Sài Gòn cho nhanh

Ngàn dặm xa trở lại
Càng thân thương Sài Gòn
Người đông vui chảy hội
Ai xa, lòng héo hon …
PNP-SG-ĐL-NHATRANG-SG12-19/8/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét