Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

ƯỚC THU


ƯỚC THU

Gót hồng thơm lá Thu vàng
Nàng đi Thu úa chờ sang Đông buồn !

Nắng Thu nhuộm lá chiều buông
Vàng rực con đường hoa phố nhà em

 Con đường thơm bước chân quen
Sắc Thu vàng rực bởi rèm mi xoan

Ước đời sánh bước bên nàng
Hồn phiêu quên lá Thu loang nắng chiều !
PNP-SG19/11/2013

1 nhận xét:


  1. Xin Mời:

    Thân tặng Thầy Phương

    Để theo bước Thu đi:
    Xin Mời:

    http://youtu.be/8eTBI_5RNnE

    Thơ: Võ văn Thông

    Bảo Cường Diễn ngâm

    VÀO THU

    Trời đã vào Thu rồi đó em

    Sương Thu mờ tỏa loáng quanh thềm

    Gió Thu chừng tưởng hơi se lạnh

    Hồn Thu bỡ ngỡ vỗ cánh chim!

    Trời đã vào Thu rồi đó em

    Hương Thu hôn nhẹ đôi vai mềm

    Nai Thu có biết còn ngơ ngác (*) ...

    Mỗi độ Thu về thức trắng đêm!

    Trời đã vào Thu rồi đó em

    Trăng Thu quên ngủ nép sau thềm

    Sân Thu đã ngập đầy vàng lá

    Mỗi độ vào Thu tóc trắng thêm!

    Trời đã vào Thu rồi đó em

    Còn đâu ngày nhỏ ta cùng xem

    Lồng đèn đi rước chị Hằng xuống

    Thầm ghen, chú Cuội rượu say mèm!

    Trời đã vào Thu rồi đó em

    Giật mình Thu đã chất chồng thêm !
    Võ văn Thông

    Trả lờiXóa