Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

SÓI THIỆN SÓI ÁC

SÓI THIỆN SÓI ÁC
Phạm Ngọc Phương

Cừu con  xa chân mẹ
Gặp chó Sói bên đường
Cừu sợ toan gọi mẹ
Sói nói thật dễ thương

Ta đây khác Sói thường
Là bọn tham hung ác
Ta là Sói thiện lương
Hãy gọi ta là bác

Ngoài kia chim đang hát
Cỏ non thơm ngọt ngào
Ta dẫn cháu xem nhé
Dành cháu cỏ ngon cao

Cừu con vui xiết bao
Vội vàng đi theo Sói
Vừa xa khuất tầm kêu
Chộp Cừu, ta đang đói

Cừu khóc, sao ông vội
Mới nói nuốt lời ngay
Một ông Sói lương thiện
Thề xong gió thổi bay

Sói cười, Cừu ngu mày
Nhớ lấy, chết khỏi oán
Sói trên cuộc đời này
Thiện - ác xơi Cừu láng

Cừu nghĩ cách cứu mạng
Xin ông ơn cuối này
Cho con được nhảy múa
Con vui, ông no say

Được, nhảy múa cho hay
Vui lên cho ta ngó
Cừu nhảy múa cuồng xoay
Tung lá khô vào gió

Mẹ Cừu dẫn đàn chó
Biết con nguy lao vào
Sói thế cô đành chạy
Bụng vẫn đói cồn cào

Sói tự nhủ lần sau
Gặp chén luôn cho vội
Sói tín nghĩa cần đâu
Kẻ ác, nhân là tội
PNP-SG25/02/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét