Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

ƠN PHẬT PHÁP, ƠN TIÊN SINH OHSAWA


ƠN PHẬT PHÁP, ƠN TIÊN SINH OHSAWA

Từng chờ bệnh viện đông ken
Mới thương người bệnh đông đen khổ sầu
Liều đem thân chịu hành đau
Thực dưỡng - nhịn đói, nhiệm màu bệnh qua

Ơn Phật Pháp, Ohsawa 
Từ nay thoát khổ vô ra viện hành
Bệnh từ khẩu nhập rành rành
Ăn - uống - tập đúng, bệnh lành nhẹ thân
Bệnh nan y mấy cũng cân ...
        PNP-SG-04/10/2018

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

CON ĐƯỜNG TỶ PHÚ RANH NHÂN


CON ĐƯỜNG TỶ PHÚ RANH NHÂN

Doanh nhân nơi xứ người ta
Trầy vi mấy chục năm ra gì nào?
“Ranh nhân” nơi xứ Đông Lào
Vươn vai một sáng đi vào sảng chanh (sang chảnh)

Bi phôn cáo quảng lanh canh
Nổ vượt xì mát phôn banh nhà lồng
Xe hơi con ốc chửa xòng
Đòi vượt xế Nhật - Hàn luôn mới tài

Bốn chấm không, công nghệ ai
Đây tuốc-nơ-vít vẫn xài vô tư

Trăm năm tỷ phú người chưa
Vài năm tỷ phú “Sọc Dưa” Đông Lào
Tỷ phú “giàu tắt đón đầu” ...
          PNP-SG-03/10/2018

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

SINH CON & DẠY CON


SINH CON & DẠY CON

Trăm người mẹ biết sinh con
Mới may được một dạy con nên người
Vạn vật sinh con phó Trời
Còn sống là ắt ngời ngời lớn lên
Khác nhau chỗ vị tình riêng
Người tham muốn đẩy con lên, hoá lùi!
       PNP-SG-25/9/2018

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

TIẾNG HẠC CHIỀU ĐÔNG


TIẾNG HẠC CHIỀU ĐÔNG
Tàn Thu bạc trắng Cỏ Lau
Heo May lành lạnh, Sếu đâu bay về
Chiều Đông sương lạnh lê thê
Vẳng thinh không tiếng Hạc về nơi nao!
          PNP-SG-24/9/2018

KIẾP NGƯỜI ĐỂ TU HỌC


KIẾP NGƯỜI ĐỂ TU HỌC

Chủ Tịch trọng bệnh, rồi cũng Tịch
Bí Thơ bí thở, cũng xong đời
Tỷ phú chết rồi, đem gì nhỉ?
Chỉ đem công tội muôn kiếp rồi

Công tội gần ngang, đầu thai tiếp
Cố mà tu học trong kiếp này
Người trả hết tội, công cao ngất
Sẽ chuyển kiếp lên những cung trời

Người tội như núi, công chẳng có
Một đời phá - ác, sống lật lường
Chuyển kiếp mang lông đội sừng nhé
Trả nợ trần gian, chớ khóc thương!
          PNP-SG-24/9/2018

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

TIẾNG CHUÔNG TIẾNG MÕ


TIẾNG CHUÔNG TIẾNG MÕ
Chuông chùa thong thả “boong boong” 
Là khuyên “buông xuống”, đời khoan thai rồi
Mõ chùa rỏ rả nhắc người
“Bỏ bỏ” mọi sự, nhẹ đời tu tâm
Tiền nhân tu tập trầm thâm
Bày ra chuông - mõ, nhắc tâm - thân người!
          PNP-SG-21/9/2018

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

THỬ THÁCH SAI


THỬ THÁCH SAI
Đem của cải thử lòng tham trộm cướp
Đem can đảm thi liều chết Samurai
Đều là dạng người vô minh chẳng biết
Nên cuộc đời chuốc bất hạnh, nạn tai!
          PNP-SG-19/9/2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

ĐEM ĐI ĐƯỢC GÌ?


ĐEM ĐI ĐƯỢC GÌ?
Trần truồng khi đến thế gian
Lớn cày hùng hục danh vang tiền nhiều
Vội hưởng thụ, bệnh xế chiều
Buộc rời trần thế, đem liều được chi?
Cửa nhà -quyền - tiền, miễn đi
Chỉ mang công - tội, thiên di luân hồi! ...
          PNP-SG-17/9/2018

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

LỖI LỚN ĐỜI TA


LỖI LỚN ĐỜI TA
Thừa khôn lanh, thiếu nhiệt thành
Chính là lỗi lớn mà mình hại ta
Thừa điêu ngoa, thiếu thật thà
Nguyên nhân nghèo khổ phong ba cuộc đời!
        PNP-SG-12/9/2018

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

BUÔNG TÂM XUỐNG (3)


BUÔNG TÂM XUỐNG (3)

Buông tâm xuống, ngồi Hoa Sen trầm lắng
Thở nhẹ nhàng, tâm hồ vắng mây qua
Là thời khắc ta về trong Thượng Đế
Lâng lâng dịu dàng, tỉnh thức mơ hoa

Buông tâm xuống, như Gấu Nâu Đông giá
Thượng Đế dạy, ngủ Đông quá trăm ngày
Chờ Xuấn tới, mới chợt bừng tỉnh giấc
Ra khỏi hang, kiếm miếng nhét bụng đầy

Buông tâm xuống, như Dơi treo vách đá
Thượng Đế dạy, ngủ yên quá Đông dài
Tim rất chậm, hơi thở như dừng hẳn
Khi Xuân về, Dơi bừng tỉnh, vụt bay

Buông tâm xuống, như “Cá Phổi” sông cạn
Thượng Đế dạy, ngủ tránh hạn mùa Hè
Thở rất chậm, trong kén đất tám tháng
Chờ mưa ngập, nước lai láng trườn ra

Buông tâm xuống, như Ếch trong băng giá
Thượng Đế dạy, ngỡ đông đá toàn thân
Trông như chết, nhưng thật không hề chết
Mùa Xuân về, băng tan hết, sống nhăn

Buông tâm xuống, Người về trong Thượng Đế
Đấng toàn năng, dạy vạn vật tồn sinh
Chữa lành hết những tổn thương thể xác
Người gọi “Thiền”, hay ngủ cách “Đông miên”!
               PNP-SG-05/9/2018