Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

LUẬN VỀ NGHIỆP - KARMA (2)


LUẬN VỀ NGHIỆP - KARMA (2)


Nghiệp lực là, một loại lực quán tính
Trong nghĩ suy, lời nói hay việc làm
Khác cách nghĩ, khác ngôn - hành, khác tánh
Khác kết quả, khác vận mệnh nhân gian
-------
Nghiệp tham ăn, thân trăm cân béo mỡ
Vẫn thèm nhớ, ăn đủ cỡ trên đời
Dây lưng dài, biết vòng đời sẽ ngắn
Không nhịn đặng, vì nghiệp ăn ám người

Nghiệp háo sắc, có chồng vợ sát nách
Vẫn tòm tem, phá cho rách gia đình
Người đời chửi, mới lạ gì thứ đách ?
Nào biết đâu, quán tính thích ngoại tình

Nghiệp tham tiền, giàu muôn thiên vẫn thiếu
Vẫn Trùm Sò, nặn thêm nếu khả thi
Mê kiếm tiền, quên tình riêng, ngày tháng
Quên cả thân, bệnh quay táng, ra đi

Nghiệp tham danh, tham quyền lực, nổi tiếng
Mười ngàn like, là nhảy liệng lầu ngay
Chịu nhục nhã, chui luồn trôn chó má
Lên chức rồi, được danh giá, chịu này

Người đời chửi, đi mua danh ba vạn
Lúc bán danh, được khốn nạn ba đồng
Có đáng không ? Dạ xin thưa, nghiệp lực
Tâm háo danh, nó thúc đẩy trong lòng

Nghiệp ham nhậu, bệnh tim gan phèo phổi
Vẫn nhậu đều, biết đời tỏi rất nhanh
Người đời chửi, không đói sao khoái nhậu ?
Dạ xin thưa, quán tính nhậu thâm căn

Nghiệp cờ bạc, bác thằng bần, nhà nát
Chết không chừa, vẫn đổ bác thâu đêm
Người đời chửi, cờ bạc chi nghèo mạt ?
Quán tính rồi, đi lượm rác, vẫn thèm

Nghiệp Khuyển Mã, bán nước cầu thân ấm
Binh quyền tay, vẫn hèn đớn đầu hàng
Vẫn cam tâm xin nhận thân Thái Thú
Lưu tiếng xú, trong ngàn năm sử vàng

---------

Nghiệp cứu rỗi, biết thân tù, khổ đấy
Vẫn đường đấy, đem thân bấy dấn vào
Chống cường quyền, là đòn tù nát bấy
Như Giê-su, Gan-đi thánh chí cao 

Nghiệp thương người, như Phan Anh tuấn tú (MC Phan Anh)
Đội nắng mưa, xấu đen Cú, vẫn cười
Bị phong toả tài khoản do ganh ghét
Mới tủi thân mà rơi lệ ngậm ngùi

Nghiệp khai sáng, như ông Cô-péc-níc
Lên giàn hoả, vẫn nói trái đất tròn
Trần Bình Trọng, ôm lấy nghiệp cứu quốc
Quỷ nước Nam, hơn Vương Bắc nước vong

---------

Xét nghiệp lực, có nghiệp xấu nghiệp tốt
Là quán tính, theo ta suốt đầu thai
Hãy ngẫm xem, thích nghiệp nào ? Chọn hốt
Rồi đem nhốt vào tim óc huân mai

Nghiệp từ tâm sẽ ra ngôn - hành động
Nhiều ngày tháng, sẽ từ mộng dần thành
Hãy ấp ôm vào trong tim trong óc
Thiện hay ác, cũng sẽ mọc mầm nhanh
PNP-SG-05/11/2016

LUẬN VỀ NGHIỆP - KARMA


LUẬN VỀ NGHIỆP - KARMA

Nghiệp lực là, một loại lực quán tính
Trong nghĩ suy, lời nói hay việc làm
Khác cách nghĩ, khác ngôn - hành, khác tánh
Khác kết quả, khác vận mệnh nhân gian
-------
Người nghiệp siêng, suy nghĩ siêng, khuya sớm
Việc nhỏ lớn, cũng tuỳ lượng mà làm
Không Tiểu phú, thì cũng Trung - Đại phú
Trẻ chưa phú, tuổi cha chú cũng nhàn

Đã siêng năng, lại mềm mỏng, hữu ích
Có sở thích, là chăm chút, cho người
Dù bạn bè, hay chồng vợ đều thích
Thì địa vị, của tích, thời gian thôi
----------
Nghiệp tham - biếng, tâm biếng - tham, ích kỷ
Việc lớn nhỏ, cũng sợ thiệt - mệt - đau
Văn dốt, võ dát, tài mọn, đòi làm ông làm bác
Chẳng cống hiến, đòi lương phát cho cao

Sống làm việc, nơi đâu cũng bị ghét
Phải dối - phét, để câu - nẹt người ta
Càng kêu to, càng chứng tỏ thùng rỗng
Địa vị thấp, cô đơn, bạn bè xa
----------
Theo nhà Phật, nghiệp lực đầu thai tiếp
Sau mỗi kiếp, mang theo nghiệp đầu thai
Kẻ nghiệp tốt, đầu thai vào nhà tốt
Để cùng nhau, thi ân suốt kiếp dài

Đã siêng năng, cha mẹ chăm, cho học
Nghề tột bậc, dễ đứng nấc thang cao
Người tử tế, lại con nhà tử tế
Không thể ế, hạnh phúc chỉ lâu mau
----------
Kẻ nghiệp xấu, đầu thai vào nhà xấu
Cha mẹ ẩu, anh em xấu, hèn bần
Bẩm sinh xấu, lại hấp thu tánh xấu
Tham, ích kỷ, còn lười ẩu, trầm luân

Địa vị thấp, đường tình cũng dễ vấp
Vì cố chấp, suy nghĩ thấp, biết mình
Không gieo trồng, chi nhanh trông hái lượm
Nghèo chắc bụm, cung đàn đứt dây duyên
-----------

Đã hiểu nghiệp, phải tu thân sửa nghiệp
Quán tâm triệt, ngôn - hành thiện, hài hoà
Một ý nghĩ, dù khởi tâm nhỏ bé
Phải được người, được mình nhé, thơm hoa

Không nói - làm, dù hành vi nhỏ nhất
Làm tổn thất, đến người khác, môi trường
Tha được ai thì tha ngay lập tức
Giúp được ai, thì giúp gấp, tình thương

Trong giấc mơ, không tơ hào người khác
Thì mầm ác, sẽ phai nhạt, mất luôn
Chỉ đôi năm, luôn gieo mầm tâm thiện
Cuộc đời ta, sẽ cống hiến hành - ngôn

Sau ba năm, gặp người thân, sửng sốt
Mặt đẹp tốt, người sáng suốt, bao dung
Họ ngạc nhiên ? Cũng đúng thôi, tâm tốt
Sẽ chuyển hết cả dung mạo, phi thường

Một nguyên lý, tính do tâm mà phát
Gọi "tâm tính", dù thiện thánh, hay thường
Tính sinh mệnh, người xưa gọi "tính mệnh"
Mệnh sinh vận, gọi "vận mệnh", nghiệp trường

Hằng tâm thiện, hằng ngôn - hành luôn thiện
Sống biết chuyện, siêng rèn luyện thân - tâm
Đời điên đảo, ta vẫn trồng Xoài - Táo
Năm mười năm, quả ngọt đáo đầy sân
PNP-SG-05/11/2016

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ


SỰ TÍCH HOA DÃ QUỲ



Dã Quỳ vàng triền dốc
Báo hiệu đầu mùa khô
Mấy ai quên truyền thuyết
Chuyện tình buồn như thơ ...

Nàng H'Limh tuyệt sắc
Yêu chàng K'lang giỏi tài
Đợi nên duyên cầm sắt
Nào ai ngờ nghiệt tai

Con tù trưởng quyền thế
Ghen chàng K'Lang hơn mình
Ngầm ra tay độc ác
Giết chàng, đoạt nàng H'Limh

Vào một chiều lạnh lẽo
Thợ săn K'Lang không về
H'Limh lòng lửa đốt
Băng rừng già phủ che

Tìm gọi hoài không thấy
Đã băng chín ngọn đồi
Thiếp gục bên bờ suối
Mơ chàng K'Lang gọi vời

Nàng băng tiếp con suối
Vừa qua một sườn đồi
Thấy K'Lang gục trói
Đầy vết thương giáo dài

Nàng can trường ôm lấy
Mở trói cho chàng K'Lang
Con tù trưởng tức tối
Buông tên triệt trái ngang

Nhưng mũi tên oan nghiệt
Đã xuyên thấu tim xanh
Nàng H'Limh ngã gục
Chết ôm chàng K'Lang

Ngay nơi nằm đôi trẻ
Mọc lên một loài hoa
Sắc vàng ươm như nắng
Bừng mãnh liệt không già

Dã Quỳ, Quỳ hoang dã
Vàng triền dốc cao nguyên
Tháng mười du khách đến
Thương chuyện tình thiêng liêng
PNP-SG-02/11/2016

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

TIẾC THU


TIẾC THU

Hôm nay mẹ già mệt
Ta quét tước sân nhà
Chợt tiếc Thu tàn tạ
Trên lá đời xoay qua

Mùa Thu nào không xa
Tóc Cha Mẹ xanh lá
Ta mải đánh vật đời
Tóc mẹ nay bạc cả

Kẻ hóa con Bạc Má
Mấy người nhận ra ngay
Cuộc đời dài mà ngắn
Như nước đọng qua tay

Chậm lại thời gian ơi
Cho ngu - hư chuộc lại
Những tháng ngày yên vui
Bên Mẹ Cha thường tại
PNP-SG-27/10/2016

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

TÀI THÍ, PHÁP THÍ, VÔ UÝ THÍ


TÀI THÍ, PHÁP THÍ, VÔ UÝ THÍ



Phật dạy cho người, có 3 cách
"Tài thí" : Là cho ăn, cho tiền
Khi người đói lạnh, lâm thảm hoạ
Một miếng khi đói, gói no riêng

Dạy người làm ăn : Là  "Pháp thí"
"Tài thí" cho Cá, đây cho Cần
Tự người tồn sinh và giàu có
Pháp thí, cho cao hơn nhiều lần

Cao nữa, cho người "Vô uý thí"
Dạy người "không sợ", vì thân ta
Chỉ là tứ đại, đủ duyên hợp
Tấm thân tạm bợ, đừng nâng hoa

"Không sợ", hãy nói làm - điều đúng
Chẳng phải hèn hạ, nô lệ người
Không cần tham sân, vơ quào lắm
Để gây nghiệp xấu, trả nhiều đời

Nói vậy cứu lụt, là "Tài thí"
Cấp bách tạm thời, không dài lâu
Mưa lớn, xả đập, lại lụt nữa
Nhân - thiên tai quẩn, chất thêm sầu

Sâu xa phải trợ giúp "Pháp thí"
Khắc phục xả lũ, hay sống chung
Để mưa bão về, dân vẫn sống
Dù không giàu sướng, vẫn ung dung

Quan - dân, nếu thấm "Vô uý thí"
Can đảm ý kiến, ngăn người trên
Không lạm thuỷ điện, xây khắp chốn
Đời dân đâu khốn, khi nước dềnh

Miền Trung đất hẹp, bên bờ biển
Sẵn nắng - sóng - gió, năng lượng xanh
Chớ vì lợi nhỏ, tham lời - rẻ
Xây Nhiệt - thuỷ điện, hại dân lành
PNP-SG-22/10/2016

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

LUẬN VỀ "THÀNH CÔNG"


LUẬN VỀ "THÀNH CÔNG"


Người xưa nói để thành công
7 phúc, 2 đức, 1 trông vào tài !

Nhiều phúc đẹp giỏi gái - trai
Sức khoẻ - xinh xắn, nhìn thôi, cảm tình
Ra đời người dễ tin mình
Phúc ông cha để và ... mình tạo ra
Kiếp này và nhiều kiếp xa
Cứu nhân độ thế, giúp tha nhân nhiều

Đức là cần - kiệm, biết điều
Ăn ở đối xử nhiều chiều, vị tha
Kiến tạo xã hội, sâu xa
Hưởng thụ chừng mực, đức là rất cao

Tài là cơ trí nghề siêu
Sắc bén tinh xảo hơn nhiều tha nhân
Sĩ - Nông - Công - Thương, ... là dân
Có tài nghề ắt giỏi hơn người thường
Cầu thủ giỏi, cũng giàu trường
Thương nhân tài cán, đầu phường thương buôn
Tài hơn người, ắt nổi hơn
Phúc - đức - tài đủ, mười phân vẹn mười
Người này uy chấn, gặp thời
Chết còn bia mộ người người khói nhang

Có đức, tài mỏng, phúc không
Làm nghề thầy giáo thầy ..., trông qua ngày
Không phúc, kém đức, đa tài
Anh hùng nhất khởi, nạn tai trùng trùng
Hoặc giỏi mà bất thời phùng
Bill Gates qua xứ thiên đường, sửa xe

Vài dòng mình nói mình nghe
Hữu duyên ngẫm - sửa, ai chê, tuỳ lòng ...
PNP-SG-19/10/2016




Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

BỌN KHỐN, THỜI MẠT XỨ VENUS


BỌN KHỐN, THỜI MẠT XỨ VENUS


Bọn 4 - T nhồi shit vào não
Bọn công - thương, kít nhão nhồi mồm
Ăn dùng gì, cũng lo bị độc
Uống nước ngọt, chì nhiễm, xong luôn

Bọn Con ngan, doạ ban còng sắt
Bọn gian y, thuốc dzỏm mắc tràn đồng
Nhà hàng nhiều, rượu - bia - thuốc - lắc
Dìm tuổi trẻ thúi hoắc, trôi sông

Bọn đầu tư, nhập về toàn rác
Hải quan để hàng ác luồn vào
Bọn quân hại nhân dân tham nhác
Bám chặt bờ, giặc vác biển đau

Bọn giao sắc, nhồi sọ con bạn
Bọn năng lượng, đẩy giá điện - xăng
Bọn tài chính, thuế phí tăng loạn
Toàn dân trơ xương, nước tàn hoang
PNP-SG-08/10/2016


Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

CẢM THÁN SUNG XANH !


CẢM THÁN SUNG XANH !
Trái Sung xanh, như đời anh trai trẻ
Rồi Sung già, chín đỏ ké, rụng rời
Còn trẻ ai mải rong chơi
Trời chiều, xa thẳm, kêu trời kịp không ?

Người xưa nói, của giàu đâu đến trẻ
Và sức khoẻ, đâu mạnh mẽ đến già
Trẻ không làm - trữ, lo xa
Tuổi già nghèo-yếu-bệnh, ba hoạ đời
PNP-SG-04/10/2016


Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

NHÂN TAI 2


NHÂN TAI 2


Thiên tai, địa tai, nhân tai
Cả ba tai đó, thi tài nào hơn ?
Thiên tai bão gió mưa tuôn
Cân bằng nhiệt - ẩm, hạn buồn có mưa
Địa tai sụt đất lửa đua
Xong rồi đất tốt, vô tư quặng  xài
Hoạ lâu dài nhất, nhân tai
Huỷ diệt tất cả, vì vài đầu tham ...
.......

Cưa rừng bán gỗ, phá tan
Rừng trọc lũ quét tan hoang, đất cằn

Thuỷ điện, mùa hạn bà chằn
Mùa mưa xả lũ, dân ăn ... (trên) mái nhà

Giáo dục - trồng người đường xa
Nhồi sọ, bằng cấp dzỏm, ra đứng đường

Luật pháp, chính sách nhiễu nhương
Kéo lùi kinh tế, "nhà thương" ghét người
Thuế - phí nhiều, tăng tới trời
Lương thấp mặt đất, ép người ác tham

Quy hoạch đô thị nhôm nhoam
Vùng trũng thoát nước, lại toan nhà lầu
Mưa, nước về trũng, chảy đâu ?
Toàn thành thất thủ, đường sầu hoá sông

Tạo ra xã hội tranh phong
Đua chạy trường từ ... vỡ lòng đến ... (Khi) chôn
Người người đua khéo cậy khôn
Thật thà ăn cháo, lôm nhôm cơm gà

Một - hai - ba - bốn, ... câu ca
(Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ, năm ... mặc kệ)
Học lắm, tắm "cuổng trời"già, thế thôi
Một phút cơ cấu nhỏ nhoi
Hơn công phấn đấu cả đời, phấn chi ?

Phản biện, dân chủ, mấy khi
Nên anh đá bóng, mặt lỳ - (thổi) còi luôn
Thứ gì dính đầu tư công
Giá trên trời, chất lượng dưới sông, bầy hầy

Ham chút lợi nhuận liền tay
Làm đồ bẩn độc, chết mày, tao không
Rau thịt cá đồ ... Bẩn không
Đến cả viên thuốc, giả trông bái thầy

Vua chúa sống lại, chắp tay
Làm quan gia tộc như bây,  tao hàng ...
.......

Nhân tai phá nước tan hoang
Hơn cả Thiên - Địa tai, hàng bé con
Con người vốn sẵn lòng tham
Cơ chế không khéo kềm hàng, chết thôi
Cỗ xe máy càng mạnh rồi
Bộ phanh phải tốt, kẻo rơi vực già
Bộ phanh - tam quyền phân ra
Sẽ tự kiểm soát, chậm mà đi lên
Đừng mơ đi tắt, lên tiên ...
PNP-03/10/2016

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

TƯỢNG ĐÀI NGƯỜI BÓ CHIẾU


TƯỢNG ĐÀI NGƯỜI BÓ CHIẾU
Tượng đài "Người bó chiếu"
Bên nghìn tỷ tượng đài
Dân - thế giới chiêm ngưỡng
Mà tránh bỏ đường sai
PNP-17/9/2016