Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

CHIỀU TÍM MÀU LAN


CHIU TÍM MÀU LAN

Ngày xưa ta cùng ngắm
Màu Lan Tím thủy chung
Hoàng hôn Đà Lạt Tím
Đượm chiều cao nguyên buồn

Ước hạnh phúc khiêm nhường
Giữa dòng đời yên ả
Ta nào biết ngày sau
Lạc nhau đời biển cả

Dòng đời trôi xiết quá
Cuốn đôi ta xa dần
Vật sóng đời cơm áo
Ngẩng đầu tóc sương nghiêng

Nhìn hoa Tím bâng khuâng
Lạc về trời kỷ niệm
Giấc mơ tình thủy chung
Tím màu Lan hò hẹn

Đổ mực chiều dâng tím
Màu mơ tình thủy chung
Nhuộm cả lời giã biệt
Màu Lan tình yêu thương
PNP-SG-30/8/2015

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

THÂN MÌNH ĐÀNH MANG


THÂN MÌNH ĐÀNH MANG
Cây lá xanh, rồi đến mùa héo rụng
Tình ngọt mọng yêu thương mấy cũng tàn
Còn ta giữa chợ trần gian
Thân chẳng bỏ được, bẽ bàng lết đi !
PNP-SG-25/8/2015

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

CÁI CHẾT CỦA ĐỘC TÀI


CÁI CHT CA ĐC TÀI


6 người dân một mật vụ cảnh sát
Không thể có kẻ nào thoát ra ngoài
Nước độc tài to lớn tự sụp vỡ
Không thể nào dân tự gỡ còng tay

Đã độc tài, độc tài luôn bộ máy
Khỏi tài năng, cơ cấu nhoáy là xong
Chỉ vâng lời từ trên cao xuống dưới
Kẻ khác ý, bị nghiền tới tan xương

Độc tài sinh quan liêu, mất kiểm soát
Như xe tải chở đầy sắt, tuôn đèo
Thắng phanh mòn, cỗ xe lao như thác
Cho đến khi lật banh xác chèo queo

Đã độc tài ắt tệ sinh dối báo
“Làm thì láo mà báo cáo thì hay”
Vừa đá bóng vừa thổi còi, danh háo
Thống kê láo, số đẹp ảo như mây

G-D-P mười phần trăm tăng miết
Như kỳ tích, kéo dài mấy chục năm
Thực đang ôm ngay trong lòng nợ thối
Khi bể ra, ung thư cuối di căn

Ngàn thủy điện, đập chắn sông vĩ đại
Gây lụt hại, thay dòng chảy chết người
Cầu đường dzỏm, bánh in cao ốc ngại
Động đất nhỏ, sập chôn vội ngàn người

Ngàn nhiệt điện chạy bằng than phun khói
Nào nhà máy ô nhiễm lối xả bừa
Địa ốc toàn công trình tàu hủ thối
Xây tràn lan, chim ở khỏi nắng mưa

Nền kinh tế thật sự là bong bóng (bubble economy)
Chạy thành tích, cố đánh bóng thổi phồng
Thêm độc tài về thông tin, chết chóng
Chứng khoán bóng, nhà đất bóng, … chập trùng

Phát triển nhanh, cần vốn nhanh, phá giá
Tiền như lá, in nhiều quá, giá bèo
Cứ cho vay, sản xuất nhiều-giá rẻ
Thành mưu kế, công xưởng kẻ toàn cầu

Kinh tế công, như ổ ung (thư) ưu đãi
Đốt tiền vãi, chiếm vĩ đại tài nguyên
Lời báo giả, lỗ bao la là thật
Khi đổ sụp, bụng rỗng ruột tám thiên

Hệ ngân hàng toàn ôm mang nợ thối
Không thể đòi, phải mưu tối, đốt kho
Nào hỏa hoạn, nổ tan trời, đổ chối
Xong phủi tay, hạ cánh cuối, huề trò

Đã độc tài gắn liền ngay tham nhũng
Rút ruột công cho tới rỗng rồi chuồn
Ngầm chuyển ngân qua Mỹ - Âu - Thụy Sĩ
Động là bay, quốc tịch Mỹ êm không ?

Để che dấu những bất tường kinh tế
Tiền mất giá, đời sống khó, lừa dân
Tạo xung đột, gây chiến ngoài biên giới
Sợ chiến tranh, dân quên đói, chịu im

Liên Xô - Nga, hay Chi-na cũng thế
Mọi thể chế độc tài sẽ như nhau
Bành trướng nhanh, khổng lồ chân đất sét
Tàn cơn mưa, sụm chân sét, sụp mau ! …
PNP-SG-28/8/2015


Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

DOANH NGHIỆP & SINH TỒN HOANG DÃ


DOANH NGHIP & SINH TN HOANG DÃ

Kinh doanh là một cuộc tồn sinh khắc nghiệt
Của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh
Lập doanh nghiệp như Nghé con chào đời giữa bầy Trâu rừng đông đặc
Phải sinh tồn - lớn lên giữa rình rập thú săn

Vốn ban đầu như năng lượng dự trữ
Tồn trong mình của con thú mới sinh
Sau nửa giờ con non nào không chạy được theo đàn thú
Phải làm mồi cho loài thú săn hung dữ vuốt nanh

Khi mới sinh con Nghé con yếu ớt
Núp trong đàn tránh móng vuốt kẻ thù
Vừa bú mẹ vừa tập nhai cỏ ướt
Mẹ bảo vệ chạy cùng đàn phiêu du

Sống chỉ một, nhưng đường chết vô số
Chạy được rồi, nhưng ham hố xa đàn
Lập tức sa vào vuốt nanh thú ác
Như doanh nghiệp không luật pháp an đàng

Không lớn nhanh để cùng đàn di chuyển
Sẽ làm mồi cho Sư dữ Khuyển hoang
Không xót thương, không thứ tha lưu luyến
Như ngân hàng thu tiền lãi rắc - bằng

Một vấp ngã làm trật chân chạy chậm
Một sai phạm không cảnh giác ngủ quên
Trả giá liền bằng mất đi sinh mạng
Như doanh nghiệp, không được phép sai-quen

Gặp mùa hạn, đàn Trâu rừng phải kiếm
Được nước hiếm dưới trũng giếng đáy sông
Phải thích nghi nhai cỏ khô khan hiếm
Phải đoàn kết với đàn chiến sinh tồn

Trâu già - yếu, vô kỷ luật, lơ đãng
Bị băng đảng Sư - Linh Cẩu chõm ngay
Như doanh nghiệp bị quỵt nợ chiếm vốn
Hay nhân công sinh đình đốn, mất khách dài

Làm doanh nghiệp phải toàn tâm toàn ý
Không lãng phí dù một tí nguồn lực nào
Sống đoàn kết trong nỗ lực ý chí
Tiệt loại gian - tham - phí, tự cao !
PNP-SG-17/8/2015

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

SÓNG BỂ KHỔ TỪ GIÓ VÌ MÌNH


SÓNG B KH T GIÓ VÌ MÌNH

Con người quá vị kỷ
Mục đích chấp độc tàn
Sẽ đẩy xô nhân thế
Vào tranh diệt hỗn mang

Vệ quốc phải chiến tranh
Liên minh mọi đảng phái
Có mòi chiến thắng rồi
Trở mặt giết sạch phái

Làm ăn cần vốn đại
Hùn sự nghiệp lớn lao
Khi lời nhiều, tham quá
Đấu đá hất cẳng nhau

Khi tình nghèo thương yêu
Cùng đồng cam cộng khổ
Đâu tính toán thiệt hơn
Giàu rồi so lời lỗ

Bây giờ ta sáng giá
Sao còn xứng người này
Giàu đổi bạn - chồng/vợ
Đời thói thường xưa nay

Đầu đã tính loay hoay
Phải so tay nặng nhẹ
Tìm đến núi cao hơn
Nào hay cùng bản thể

Đến chân trời góc bể
Mà quá tính thiệt hơn
Tình nào cũng chán hết
Luôn thấy mình thiệt chơn

Bình tĩnh nhìn vào tâm
Vì đâu nhân gian khổ
Tham sân si quá đà
Do trọng mình, vị kỷ

Người giúp mình, xem nhẹ
Mình cho xíu - biển trời
Tâm tạo đời bể khổ
Chẳng bao giờ thảnh thơi

Sóng bể khổ cao ngất
Từ gió vị kỷ thôi ! …
PNP-SG-25/8/2015

GIAN KHÓ, THƯỢNG ĐẾ THỬ TA


GIAN KHÓ, THƯNG Đ TH TA

Đàn Cừu xin Thượng Đế
Bắt hết Sói về Trời
Cừu khỏi chạy, thong thả
Gặm cỏ non xanh ngời

Thượng Đế chỉ mỉm cười
“Xin rồi sau chớ hối”
“Chúng tôi sẽ giữ lời”
Đàn Cừu đồng thanh nói

Không bị đuổi bởi Sói
Cừu ăn no lại nằm
Béo phì, sinh bệnh tật
Đẻ con đông chật hàng

Cừu bệnh cũng di truyền
Sinh lũ con ốm nhóc
Đàn nhếch nhác đông dầy
Cỏ hết, ăn luôn gốc

Đói quá đàn Cừu khóc
Xin Thượng Đế ban ơn
Trả lại những con Sói
Giúp đàn Cừu tốt hơn …

Đời gian khó bất tường
Cạnh tranh kiếm sống khổ
Thực là giúp người ta
Không chây lười bệnh đổ

Đời bể khổ sóng gió
Qua bể khổ qua đời
Trời thử thách gian khó
Trước khi trao nghiệp tài

Ai đời không gian khó
Chẳng đại nghiệp một mai ! …
PNP-SG-24/8/2015

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

TRIẾT LẨM CẨM CHỮ “BẠN”


TRIẾT LM CM CH BN

Là bạn nhậu, hết nhậu hết bạn
Bạn đồng liêu hết liêu hết đồng
Là bạn tình hết tình hết bạn
Là bạn đời, ly dị - chán dzông

Là bạn nhảy hết nhảy hết bạn
Là bạn Phượt, hết Phượt bạn đâu
Là bạn học hết học bạn phắn
Bạn tâm giao, tâm hết bạn chào

Bạn đồng chí, khác chí hết bạn
Là bạn hàng, hàng hết bạn xong
Là bạn bè, hết bè hết bạn
Bạn đồng hành, đến bến là dzông

Ở trên đời, bạn nào vĩnh viễn ?
Có người tình nào mãi thủy chung ?
Ah mà có, bạn mấy chú Khuyển
Bị bắt - chết mới xa cách lòng ! …
PNP-SG-24/8/2015

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

LỠ MỘT MAI


L MT MAI

Một buổi sáng khi Dã Tràng thức dậy
Mới chợt hay vợ đã lấy ngọc rồi
Không giã biệt, xuống thủy cung làm Hậu
Một đời hận Tràng lấp nổi biển khơi ?

Một ngày nào bạn bè đi không biệt
Vì sợ thiệt phải trả nợ tiền ta
Ta dẫu buồn, bạn-tiền không trở lại
Thì nên vui, tay làm phước “cho hoa”

Một ngày nào việc làm ăn bế tắc
Nợ trốn rồi, nhưng người khác réo đòi
Dẫu phân trần, người đời ai gút mắc
Vui kéo cày trả nợ đậy bạn ơi

Một ngày nào người ta yêu rời bỏ
Dẫu hạnh phúc ta từng có với người
Dẫu hận tình, người cũng đâu trở lại
Hãy cảm thông, người có nỗi khổ đời

Một ngày nào con cái ta trách móc
Ta đã bỏ chúng lăn lóc không nuôi
Nào có thể kể công dài năm tháng
Chờ thời gian con lớn hiểu, ngậm ngùi

Một ngày nào cha mẹ già quá vãng
Buồn dẫu cao như lãng đãng mây chiều
Cũng đâu thể cho mẹ cha sống lại
Vậy hôm nay hãy đối tốt phụ yêu

Một ngày nao ta thất cơ lỡ vận
Tiền khánh tận, xác thân bệnh, đọa đày
Không thể nào ngủ một đêm thay đổi
Như cụ Rùa phải gánh nổi nhà Mai

Hãy chấp nhận, đời như mây gió thoảng
Sống hết mình, phận ta gởi gió mây ! …
PNP-SG-23/8/2015

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

ĐẠI BÀNG VÔ ĐỐI


ĐI BÀNG VÔ ĐI


Loài săn mồi hung dữ
Phục nhất chú Đại Bàng
Cả dáng vẻ uy dũng
Và sức mạnh kinh hoàng

Săn thú gấp tám lần
Cả Sói nanh hung dữ
Chỉ một cú bổ nhào
Vuốt bập họng, chết đứ

Đại Bàng bảy - tám kí (kg)
Bắt Nai sáu chục ngoài
Căng-Gu-Ru to lớn
Đều chết dưới thần oai

Bí mật ẩn nơi đây
Cặp chân khỏe, vuốt sắc
Ngón ngang ngón tay người
Lực bóp, Khỉ vỡ óc

Ngón khỏe vuốt dài sắc
Bấu nhấc bổng con Nai
Nặng tám lần cơ thể
Nhẹ nhàng cất cánh bay
Mọi máy bay hiện đại
Đều cúi đầu bó tay
Ước gì ta có được
Sức mạnh thần nơi đây
PNP-SG-20/8/2015




Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

TẬN LỰC, RỒI PHÓ CHO TRỜI


TN LC, RI PHÓ CHO TRI


Lâu mới bệnh, việc buông nằm nghỉ
Nằm ngó trời xanh nghĩ miên man
Tuyệt vời tạo hóa khéo an
Trên mây chở được sông ngàn mới hay

Lúc bình thường trời xanh mây trắng
Đi máy bay, trên chẳng thấy gì
Đến khi trời chuyển đen xì
Trút mưa cả tỷ khối đi ngập đường

Biết tạo hóa là siêu việt nhất
Sao người cứ lăn lóc, ăn năn
Chẳng biết dựa vào hóa công
Tận lực vui vẻ, mình xong, phó trời …
PNP-SG-19/8/2015