Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

QUÂN ĐỘI OAI HÙNG


QUÂN ĐI OAI HÙNG
Thế chiến 2, Nhật thua đầu hàng Mỹ
Ai dám khinh, quân Nhật dễ hèn hàng ?
Quân nhiều người, thua - tuẫn tiết - thân huỷ
Là quân uy - quân kỷ rất oai hùng !
PNP-SG15/6/2015

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

NGỌC TRAI - NGỌC NGƯỜI


NGC TRAI - NGC NGƯI
Người ngư dân nuôi “Trai” lấy Ngọc
Thầy giáo đi dạy học nuôi “Trai”
Người đời mỉa, bao “Trai” có Ngọc ?
Cười đáp “trăm được một” là may !

Triệu Ngọc Trai rạng ngời triệu gái
Một “Ngọc Người” đẹp mãi nước non !
PNP-SG15/6/2015

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

CHIA CỦA CUỐI CHỢ PHIÊN


CHIA CỦA CUỐI CHỢ PHIÊN


Trấn nhỏ có chợ Phiên
Họp 4 lần mỗi niên
Phiên họp 1 tuần liền
3 chủ hùn la-ghim

Chiều tận năm phiên cuối
Người ta vội thu hái
Bán đổ vơ tiền đại
Phiên chợ sau xa vợi

Nghe đồn đến năm sau
Kinh tế xuống, phiên lâu
Chờ nửa năm bạc đầu
May mới gặp lại nhau

Sạp la-ghim chia chác
Hàng tồn, đồ dùng khác
Chia gỗ, phá cả sạp
Bán vén thu tiền bạc

Chợt trông mấy cái cây
Che mát sạp xưa nay
Cây to bán tiền đầy
Cưa, trồng mới cườm tay

Còn lại mấy cái ghế
Chia sao đây, khó thế
Ghế dính đít, kỳ nhể
Đít nhớ ghế, gì lạ !
Xong, hết phần chung chạ
Có phiên sau, phép lạ
Mình lại hùn chung chạ …
Đệch Đậu Xanh rau Mạ …
PNP-SG15/6/2015

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

LUẬN XUNG ĐỘT BIỂN ĐÔNG


LUN XUNG ĐT BIN ĐÔNG
(LY QUÁ KH LUN TƯƠNG LAI)


Thế chiến thứ 2 nổ vang trời (01/9/1939)
Châu Á - Phi - Âu đạn tơi bời
2 năm Mỹ “bình chân như vại”
Bị “Trân Châu Cảng” mới “nhổm người” (07/12/1941)

Bị Đức Hitler tuyên chiến tranh (10/12/1941)
Nhưng cả nước Mỹ vẫn im nguyên
Lo đánh với Nhật là chính yếu
Dù đang viện trợ cho nước Anh

Đức đánh Liên Xô muốn thoái trào (22/6/1941- 06/6/1944)
Thì đồng minh Mỹ mới nhảy vào (06/6/1944)
Có hơn một năm, kết cuộc chiến (Châu Âu 09/5/1945)
Chậm chạp ? Né tránh ? Ai biết nào !

Đánh nhau với Nhật, Mỹ nhức đầu
Tinh thần “Võ sĩ đạo” rất ngầu
Đối đế phải dùng bom nguyên tử
Thì võ sĩ Nhật mới chịu nhào (Nhật đầu hàng Đồng Minh 14/8/1945)

Trong chiến tranh lạnh, Vietnam war
Mỹ cũng chùng chình hơn Tàu - Nga
Để bạn Pháp chết Điện Biên Phủ
Mới chịu nhảy cứu, muộn quá xa

Dân chủ, sợ dân chống chiến tranh
Đòi kết thúc sớm chiến Việt Nam
Rút sau đi đêm với tàu cộng
(TT Mỹ thăm Bắc Kinh tháng 02/1972)
Nuôi Hổ, tiếng thua, tốn vô vàn
(Mỹ rút khỏi VN sau hiệp định Paris 27/01/1973)

----------------

Nếu lấy quá khứ luận tương lai
Hôm nay Trung Quốc quậy bể khơi
Biển Đông lưỡi bò, bồi đắp đảo
Các nước yếu nhỏ, trông Mỹ thôi

Xưa nay nước Mỹ vẫn chùng chình
Dân chủ cơ chế, khó điều đình
Các nước Asean sẽ bị thiệt
Tàu thâm thấu cáy, bạn Mỹ mình

Làm gì có chuyện, Mỹ đối đầu
Đánh nhau trực tiếp với cộng tàu
Cứ miệng la lối và phản đối
Ngầm chia lợi ích, nhượng bộ nhau

Tàu cộng để Mỹ quyền hải hành
Và trợ giúp Mỹ vài chuyện thành
Thì chú Sam khôn, đành lơ ngó
Các đảo bồi - chiếm giữa biển xanh

Ác cái các nước nơi trời Đông
Có anh Nhật Bổn, vốn “Thần phong” (kamikaze)
Tiềm năng chiến cao, tinh thần thép
Vừa nhớm cựa mình quậy Giao Long

Nhật Bản biết thừa, nếu mình im
Biển Hoa Nam xong, đến Hoa Đông
Cứ nhịn, đảo Senkaku mất
Rồi Okinwoa cũng đi tong

Hiến pháp vừa sửa, giúp Phi ngay
Giúp Việt - Indo giúp Mã Lai
Mục đích tạo thế vây “Độc Hổ”
Quần Hồ linh hoạt, Hổ khó xoay

Tàu hiểu, mưu thâm, “chia rẽ chiêu”
Nhật - Hàn hai Sói, chớ kết nhau
Kích động vụ xưa “Giải sầu gái”
Mấy bà còn sống đến nay đâu (đã 70 năm qua)

Đánh trước “Tiên hạ thủ vi cường”
Nguyên tắc chiến đấu, Nhật nằm lòng
Đừng quên trong trận Trân Châu Cảng
Nhật đánh Mỹ trước, đúng “Thần Phong” ! …

Nhùng nhằng nơi chỗ anh Việt - Tàu
Đồng minh đồng chí tự thuở nào
Sớm thôi đại bác biển Đông nổ
Đời hay hoàng ngũ ánh Nam Giao …
PNP-SG14/6/2015


THỜI CÓC ĐIÊN

Chờ đón Sao Hàn ở Phi trường, khóc thảm thiết !

THI CÓC ĐIÊN

Chen lấn đến gần Sao Hàn, cũng khóc !

Ca sĩ Hàn kiếm thóc
Lặn lội qua xứ Cóc
Mấy trăm Cóc chen chúc
Thấy sao Hàn khóc ngất
Đuổi theo xe lăn lóc
Còn hơn cha mẹ chết
Mà chẳng ai bắt hết

Trông thấy Sao Hàn, mừng quá, cũng khóc !

“Sao” gặp gỡ các “Phan”
Đầy báo đài vây quanh
Trình diễn cười rất xinh
Đích pi-a (P.R) vé nhanh
Rồi nhanh chóng chuồn êm
Cóc “Phan trẻ” cuồng hôn
“Chỗ ngồi Sao” như điên
Thưởng thức vị thần tiên ...
Báo Cóc đăng mù thiên
Dân Hàn còn ngạc nhiên
Ca sĩ Cóc chưa tên ! …

Chạy đuổi theo xe Sao Hàn, chắc là thở không kịp khóc !

--------------

Tuyển bóng đá xứ Cóc
Bán độ ngầm kiếm thóc
Trình bóng đá cỡ nhóc
Dụng tài kiểu “bắt cóc”
Trước giải đấu khoe bốc
Báo đài nổ banh xác
Quan chức hô “đại bác”

Vào thi đấu thua người
Đá như nắng mưa trời
Thể lực yếu xập xùi
Bị đối thủ dập vùi
Cuồng Phan khóc mưa trời
Khóc như “mất nước” rồi
(Biển đảo mất vẫn cười)
Đài báo biện lắm lời
Ta thua bởi …. …“Ông trời”
(Mình yếu, thua phải rồi
Nếu mạnh - thua, … ngậm ngùi)
Thiệt là chán mớ đời …

Trận VN thua Mianma 13-6, CĐV khóc thảm thiết !

-----------

Thằng giặc lạ hung láo
Cấm biển cướp đảo ráo
Bồi đắp kéo cả pháo
Xây đường băng bát nháo
Kéo dàn khoan hung bạo
Khoan biển mình bá đạo
Dân phản đối giặc láo
Xuống đường hô đả đảo
Chửi giặc, là … “bị trảo”
Lôi Phường phạt “cảnh cáo”
Mất trật tự huyên náo
------
Ôi thời Cóc điên đảo
Chẳng hiểu Cóc thế nào
Thời Cóc cứ lộn nhào …
PNP-SG14/6/2015
Có thể hy vọng lớp trẻ "hay khóc thảm thiết" này bảo vệ Tổ Quốc ?

SÔNG TRỜI


SÔNG TRI


Trên trời có cả dòng sông
Mang nước tưới đồng, mang thuốc cho ta
Mang khoáng chất tưới cỏ hoa
Mang linh hồn đến những nhà phúc xanh

Mang đến sức khỏe tinh anh
Mang cả mộng lành cho giấc tươi mơ
Mang vần điệu đến cho thơ
Mang thơ cho nhạc tình chờ bên vai

Mang hương thơm đến hoa Lài
Mang sắc vàng đến hoa Mai xuân về
Mang dòng sông uốn quanh quê
Tiếng gà trưa vọng xưa về nước non

Sông trời chở nắng mai lên
Chở tiếng chim rớt bên thềm thiên thu
Chở cao nguyên đẫm sương mù
Chở lạnh cho Tết, chở Thu lá vàng

Sông trời chở nối mùa sang
Chở qua ký ức huy hoàng tim ai …
PNP-SG09/6/2015

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

CƯỜNG QUỐC THĂM NHAU & BIẾN CỐ


NG QUC THĂM NHAU & BIN C


NG QUC THĂM NHAU & BIN C

Năm 72 Tổng Thống Mỹ đi thăm Bắc Kinh (tháng 2/1972)
Mở đường cho chiến tranh Việt Nam 73 Mỹ rút (Hiệp định Paris 27/01/1973)
Năm 79 Đặng Tiểu Bình bất chợt sang thăm Mỹ quốc (31/01/1979)
Liền sau đó xảy cuộc chiến gấp, Việt - Trung (17/02/1979)

Và hôm nay nhân vật số 2 rồi số 1 Trung Quốc, Mỹ thăm
Chuẩn bị gì chăng ? Khi biển Đông dậy sóng
Những nước nhược tiểu, đều vểnh tai nghe ngóng
Hỏi thức giả gần xa, xin cho được nghe hóng chuyện nhà ! …
PNP-SG12/6/2015


ĐẠO GIÚP ĐỜI


ĐO GIÚP ĐI


Một võ sinh Phật tử
Đi đường thấy đánh người
2 tên đánh một nữ
Người xung quanh tỉnh ruồi

Máu hiệp sĩ trào sôi
Anh lao vào can thiệp
2 tên dữ rút dao
Trận huyết chiến khốc liệt

2 tên bị đá gục
Anh trúng mấy nhát dao
Chưa nguy đến tính mạng
Vì vết chém không sâu

Biết chuyện mới thảm sầu
2 ma-cô đánh gái
Vì không nộp đủ tiền
Ế khách, chịu đòn ải

--------

Sư Thầy võ nhẫn nại
Bó thương anh, nhẹ nhàng
Nói, năm 30 triệu
Phụ nữ bị bán sang

Chủ yếu trở thành hàng
Trong kỹ nghệ tình dục
Con nhắm đủ sức không
Cứu hết người thoát vực ?

Mấy tỷ người cơ cực
Rên xiết trong bạo tàn
Bị đè đầu bóc lột
Dưới gươm súng dã man

Những quốc gia văn minh
Như Mỹ - Âu công khó
Đổ bao tiền - máu xương
Cứu thế nhân thoát khổ

Mà mới được phần nhỏ
Kềm chân lũ bạo tàn
Ác nhân uống máu đỏ
Ăn thịt người dân oan

Một mặt trợ vũ trang
Cho người dân tự vệ
Phần trợ nghiệp làm ăn
Dân no, xa nạn tệ

Mấy mươi triệu nô lệ
Được mua bán hàng năm
Bị lừa do kiếm việc
Phần nghèo, mẹ bán con …
--------------
Bố thí nếu tính công
Hàng đầu “Vô úy thí”
(Dạy người hiểu biết tấm thân & đời vô thường, không còn sợ hãi, không sa vào ác)
“Pháp thí” đứng hàng sau
(Dạy người biết cách làm ăn giàu có phát triển, biết đạo sống hài hòa với người khác)
Chót cùng là “Tài thí”
(Bố thí vật chất, cho gạo tiền cơm áo lúc khó khăn ngặt nghèo …)

Nay con cứu cô gái
Không cứu được cả đời
Khi cô ta kiếm sống
Vào tay lũ buôn người

Công trạng lớn muôn đời
Là những người lãnh tụ
Đầy trí huệ khôn ngoan
Đưa dân mình thành tựu

Ấm no, rời thủ cựu
Đưa Nước đến văn minh
Cuộc đời dần dân chủ
Cái ác lùi xa thêm
(Ngược lại, tội trùm thiên
Kềm Nước nhà tụt hậu)

Hãy nhìn Singapore
4 thập, nhà Lý đó
(Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu 1923 - 2015)
Đưa đất nước đi lên
Từ làng chài nghèo khó

Cả thế giới ngưỡng mộ
Khi Lý cha từ trần
Lý con vẫn tiếp bước
Đường cứu độ chúng dân
(Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai Lý Quang Diệu)

-------------

Anh võ sinh trầm ngâm
Lời thầy sâu như biển
Đạo phổ độ chúng sinh
Giúp Nước - Dân vinh hiển ! …
PNP-SG12/6/2015

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

VĂN HÓA & VẬN MỆNH DÂN TỘC 2


VĂN HÓA & VN MNH DÂN TC 2

‘‘Văn hóa là, cách nghĩ suy ng x
Ca cá nhân - t chc và cng đoàn
Khác nhau v cách nghĩ suy ng x
Thì hu qu, tương lai khác xa đàng’’ (PNP)

Năm 60, sửa kết chuyện “Tấm Cám”
Tấm giết em bằng lừa thảm nước sôi
Sửa cổ tích, in thành sách Văn Hóa
Ngầm chuẩn bị “Huynh đệ tương tàn” rồi
(Bản kể của Vũ Ngọc Phan trong Truyện Tấm Cám, NXB Kim Đồng, Hà Nội - 1966)

Kết Tấm Cám, từ trước đó có khác
Tấm chỉ đuổi mẹ con Cám về quê
Trên đường về bị Thiên Lôi đánh chết
Kết có hậu như văn hóa Việt lề

Sửa “Tấm Cám”, có ai hay “68”
“Mậu Thân kinh hoàng”, mấy ai dám vậy đâu
Và phần kết, sau 75 bi tráng
Ai trải qua, khó quên lãng thương đau
Giả sử nhé, hậu Tấm Cám có khác
Như nội chiến của nước Mỹ, biết đâu ! …

Chuyện “Trạng Lợn - Trạng Quỳnh” vui nói dóc
Tưởng tiếu lâm, quên lệ khóc đói nghèo
Nhưng hôm nay, xã hội dối tàn khốc
Mới giật mình, “văn hóa dóc” đang đeo

Mấy chục ngàn vị Giáo Sư Tiến Sĩ
Danh thì cao chẳng mấy tí phát minh
Chế máy móc, chế tàu ngầm - thiết giáp …
Là độc quyền của “mấy bác nông dân”

Đừng xem thường mấy trăm tờ báo nhỏ
Ti vi - loa phường, đều đều bỏ lỗ tai
Chuyện sex xiếc, tội phạm - tin vô bổ
Chuyện xàm nổ, thuốc dân khổ đêm ngày

Cái văn hóa “Mackeno”, kệ nó
Miễn ấm thân, được làm “Chó nhà giàu”
Phải chơi nổi, hôn ghế “Sao Hàn” đó
Mua máy bay-siêu xe, dân nghèo khó, kệ nhau

Báo điện tử, tin “Người mẫu sô vếu”
Trong một ngày, hút cả triệu lượt view
Tin tàu lạ chiếm biển Đông, hiếp yếu
Trên BBC, chỉ lác đác người view

Xem “phim lạ” mỗi hằng đêm giải trí
Cũng bị nhiễm văn hóa “Tí - Ngu - Tèo”
“Người không vì mình, trời tru đất diệt”
Mackeno, sợ thân thiệt, nhiễm theo

Phim “Chuyện tình”, trình lâm ly bi đát
Diễn viên toàn, người mẫu hát tình giàu
Tình dở dang, đụng xe nhau, mất trí nhớ
Hay ung thư, máu trắng phớ, té lầu

Cảnh tình yêu, lên giường phiêu “cuồng trởi”
Cảnh hình sự, công an “bự” tay nghề
Cớm chính diện, thì “ta nhất định thắng”
Cướp phản diện, “não đi vắng” thua - quê

Suốt ngày đêm, xem báo công dối láo
Riết cũng ngấm tư duy xạo lần lần
Nạn dối trá, hàng gian, báo toàn láo
Từ bao giờ thành nếp sống người dân

Và hậu quả, … 40 năm thống nhất
Nền kinh tế sắp đứng nhất dưới lên
Đáng sợ hơn, toàn “Trạng Quỳnh” trí thức
Đạo đức giả trong giới chức tràn lan

Nào ai hay cái kết ác Tấm Cám
Trạng Quỳnh xưa, … thành Lê Văn Tám thời man …
PNP-SG12/6/2015
Sư thầy chùa nào mà hung hãn bay đá song phi khách tò mò xem "Nhất bộ nhất bái"

CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỆN TẤM CÁM

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

THỜI TRỘM CHÓ CƯỚP NGHÊU

Trộm chó bị dân đánh chết

THI TRM CHÓP NGHÊU

Chém đứt chân Trâu người ta chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Chó cưng hai chục ký
Nuôi dưỡng đã mấy năm
Vừa bước chân ra ngõ
Súng điện bắn ngã lăn

Cẩu tặc rinh xe chạy
Hàng xóm thấy đành im
Đuổi theo sợ chúng bắn
Súng điện giật ngất tim
Chủ Chó giận bốc khói
Bắt được, đánh gãy … chân

Bãi Nghêu bao công khó
Mua giống rải, chăm canh
Bao tháng trời đã lớn
Bọn Nghêu tặc hốt nhanh

Chúng đi mấy chục đứa
Mang Liềm-Búa-Thương-Đao
Tiếc của, ra - chúng chém
Đành nuốt bực vào tim
Chủ Nghêu giận bốc khói
Có quyền, đánh gãy … chân
------
Cướp trái cây - Lúa - Cá
Ngày nay quá bình thường
Có nơi đánh chết tặc
Trộm Nghêu Chó, quẳng đường
Người ngoại quốc chê trách
Dân Việt kém tình thương …

Hãy xem nơi nguồn gốc
Sinh ra bọn tặc này
Vì sao chúng tàn nhẫn
Cướp phá chẳng nương tay

----------

Đổi thời, đất công hữu
Mọi điền sản ruộng vườn
Dù ông cha khai phá
Sở hữu nhà nước luôn

Dân được quyền sử dụng
Cần, nhà nước thu hồi
Đền bù số tiền nhỏ
Đi chỗ khác sống thôi

Nông được mùa mất giá
Người dân quá cực đời
Bỏ quê lên thị trấn
Kiếp làm thuê cho người

Đồng lương còm chết dí
Vật giá thì thăng thiên
Kinh tế suy, thất nghiệp
Biết làm gì nuôi thân

Quyền dụng đất đã bán
Về quê sống bằng gì
Đầu gối bò, bụng đói
Nhìn quanh, chôm cái chi ?

Ban đầu đói, tự phát
Trộm quanh bắt chó gà
Trộm trái cây - Nghêu - Cá
Đội quân tặc đông ra
Đói - đông sinh liều lĩnh
Đổ bộ cướp bằng ghe

Có người thắc mắc hỏi
Công an địa phương đâu ?
Thưa có, lực lượng mỏng
“Bắt nguội” còn chưa xong
Cả trăm tên hung hãn
Dăm anh Phường dám xông ?

Bắt nguội, tù nhóc trại
Tết - Lễ thả bớt về
Sống bằng gì ? Nghề cũ
Vòng lẩn quẩn chán chê …

-----

Trị bệnh, trị dứt gốc
Mới không tái phát hoài
Dân ấm no, bắt chước
Người trên sống ngoài đời ! …

Giận đánh chết trăm tặc
Vạn tên mới sinh sôi …
PNP-SG10/6/2015
 Cẩu tặc bị dân đánh chết