Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014
LÀM DÂN XỨ KHỦNG BỐ
LÀM DÂN XỨ KHỦNG BỐ
Vô phúc ai, rơi vào tay khủng bố
Lập tức khổ hơn con chó từ người
Phải gian dối kể cả khóc lẫn cười
Nếu không muốn chịu tù đày đánh giết
Không theo chúng chỉ có con đường chết
Làm dân chúng, đời đói rét nhục nhằn
Không cho người cả quyền nói, quyền ăn
Muốn có ăn phải bất nhân lừa dối
Kềm kẹp dân bằng khủng bố, nghèo đói
Tẩy não dân bằng láo dối trường kỳ
Tay sai chúng được ưu đãi mọi khi
Biết còn chủ còn mình là có cả !
Cả rừng luật chỉ xài luật hoang dã
Quyền lợi chia theo hãn mã giết người
Mặc thế giới cứ giàu có vui tươi
Xứ khủng bố hoài tối thui nghèo đói
Không anh hùng, không thần hung giải giới
Mãi ngàn năm dân tăm tối đói nghèo
Dân vùng lên ? Chuyện viễn tưởng nói treo
Với lũ Đười nhận đỉnh cao man rợ
Chết, tù ngục, đòn roi, ai không sợ
Mời cậu mợ, chỉ trích họ công khai
Không kết án phản động, tù ban ngày
Cũng nạn tai, đêm ma Lai giết chết
Không tin ư ? Mời đến xứ khủng bố thì biết
Khi đã biết, mới thật sự hối tiếc làm người ...
PNP15/8/2014
Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014
THOÁT TIỂU NHÂN
THOÁT TIỂU NHÂN
Những vị cán kỳ cựu
Đòi thoát “Lạ” ly …ung
Nhưng chuyện đời nào dễ
Tiểu nhân khác anh hùng
Chỉ mang danh nước lớn
Thực tham vọng mưu mô
Mấy ngàn năm thôn tính
Giúp vô tư bao giờ
Dụ ai làm chiến tuyến
Ngăn giặc họ Phương Nam
Mới đổ súng đổ của
Gầy chiến nước hoang tàn
Núp bóng ý thức hệ
Cùng màu cờ đó nha
Nhưng thực là “quốc xã”
Giúp “bạn” hơi quá đà
Quá tin vào chủ nghĩa
Lọt sâu ảnh hưởng người
Cả tổ chức xã hội
Rập khuôn hết đó thôi
Nay tỉnh ngộ muốn thoát ?
Phải trả giá tiểu nhân
Trước là khổ kinh tế
Sau đổ mấy nhà băng
(Vài vị to đột tử
Máy bay rớt trực thăng)
(Vài vị to đột tử
Máy bay rớt trực thăng)
Dân tình sẽ nhao nhác
Biển Đông sóng sẽ cồn
Cửu Long nước sẽ cạn
Nhưng còn dòng Lạc Long
Có khi còn bi đác
Tạm chia, nợ bác đi
Hợp - tan rồi lại hợp
Trăm Việt hết phân ly …
PNP-SG06/8/2014
Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014
LUẬT CẤM SIÊU
LUẬT
CẤM
SIÊU
“Đêm khuya’’ cấm bán rượu bia
Ngày cấm người lái lần dzìa … hai xe
Hội họp cấm nói không nghe
Cấm ra những luật lè nhè tỉnh say
Cấm ‘‘xếp hình’’ giữa ban ngày
Tại nơi công cộng người vây bốn bề
Cấm yêu ‘‘no Xôi chán Chè’’
Cấm đua xe máy trên Ghe trên Thuyền
Cấm dân mua bán bằng ‘‘Tiền’’
Cấm người thiền định tu Tiên thoát đời
Cấm có chồng vợ ‘‘chơi bời’’
Cấm ‘‘Đại’’ không ‘‘Tiểu’’ tiện nơi nhà cầu
Cấm người đi bộ bằng đầu
Cấm người câu cá móc câu miệng mình
Cấm con gái đẹp không xinh
Cấm con gái xấu khoe mình hoa khôi
Cấm dân trồng lúa trên trời
Cấm xăng tăng giá ở nơi xứ … mình !
Cấm người câm nói tiếng Anh
Cấm dân yêu nước, để giành đổi tang ...
PNP-SG01/8/2014
Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014
DIỆT GIÁO DỤC
DIỆT GIÁO DỤC
Vì lợi ích chục năm phá sạch cây !
Vì lợi ích một năm phá hỏng đời !
Muốn hại ngành giáo dục
Dễ lắm, sửa luật thôi
Xưa biểu quyết đầu phiếu
Nay theo cổ phần người
Tập thể chục năm trời
Mới dựng trường thương hiệu
Muốn xây nhanh bằng người
Cần vốn nhiều vạn triệu
Gọi cổ phần, thì hiểu
Kẻ sẵn tiền con buôn
Nhắm lời là xuất vốn
Mua cổ, tham đoạt trường
Xưa luật định hiệp thương
Vốn ít-nhiều : một phiếu
Biểu quyết theo số đông
Dù lắm tiền phải chịu
Chỉ cần nay sửa luật
Biểu quyết theo vốn trường
Bao giáo sư tiến sĩ
Gục đầu trước con buôn
Dân lập như Hùng Vương
Hoa Sen, …, bao trường khác
Sớm muộn cũng loạn nhào
Vì thương nhân tham bạc
Bệnh viện và trường học
Và những nơi giúp đời
Phải có luật đặc biệt
Nếu không sẽ đổ thôi
Chắc chắn bất công rồi
Hiệu trưởng phải Tiến Sỹ
Nhiều khi còn Giáo Sư
Chủ tịch : Chỉ “Tiền sĩ” !
PNP-SG03/8/2014
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014
ĐỒNG DAO CAO BIỀN
Tàu Liêu Ninh đồng nát được mông má lại làm ông kẹ !
ĐỒNG DAO CAO BIỀN
Cao Biền non dậy
Tưởng hùng làm bậy
“Chưa giàu đã già”
Mưu đểu chơi cha
Dân đông dân tệ
Nước to nhiều thế
Ai nể phục đâu
Họ còn bảo nhau
Khựa đầu hiểm thiệt
Hàng độc hủy diệt
Thiệt người lợi mình
Bất chính vô minh
Rập rình lấn chiếm
Chính trị bò liếm
Hiếu chiến võ mồm
Tác quái ác ôn
Mị dân vô cảm
Man rợ quái đản
Tư bản đỏ đầu
“Đói ăn khát dầu”
Mưu sâu kế độc
Bắt sư để tóc
Bắt cóc hóa bò
Bắt chó âu lo
Bắt bò tiến sỹ
Biến đĩ thành bà
Biến xác thây ma
Thành nhà tư tưởng
Thần kinh hoang tưởng
“Chưa hùng đã hung”
Gây chiến lung tung
Chiến bùng là chết
Chèn dân thuộc quốc
Uống thuốc chúng liều
Tay giết miệng điêu
Sớm chiều bại lộ
Đồng hóa đô hộ
Đã mấy ngàn năm
Bài học Chi Lăng
Khi nằm mới thuộc
Thì ôi đứt ruột
Muộn quá Cao Biền …
PNP-SG31/7/2014
Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014
TƯƠNG LAI DO HIỆN TẠI
“Tương lai phụ
thuộc những việc bạn làm trong hiện tại”
(Mahama Gandhi)
TƯƠNG LAI DO HIỆN TẠI
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Thủy điện nhiều gây lũ-hạn sông ngòi
Phá rừng trọc gây nước ngầm cạn kiệt
Đời nông dân vất vả hoài đói thôi
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Không chận giặc dàn khoan nuốt biển Đông
Đất nước xưa tổ Đại Bàng Vua tặng
Giặc lấn nay, còn tổ Trích đau lòng
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Nền kinh tế phụ thuộc hết bạn vàng
Bạn “Đóng cửa” là nền kinh tế gục
Dẫu ba đầu cũng gãy đổ tan hoang
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Phim ảnh “lạ” chiếm lĩnh màn ti vi
Đèn lồng “lạ” nghênh ngang
treo đầy phố
Lớp trẻ sau quên Việt sử ghi gì
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Chẳng khéo liên cường
quốc sớm văn minh
Lỡ một mai láng giềng mạnh đánh chiếm
Yếu cô đơn sao bảo vệ được mình
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Nền giáo dục hình thức thiếu nội dung
Vì lợi ích trăm năm trồng
người vội
Nhân tài đâu lo kiến Quốc kiêu hùng
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Để tham nhũng thành bệnh
dịch lan tràn
Như đàn sâu đục ruỗng thân cổ thụ
Nước sao giàu văn minh sánh lân bang
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Dân đua tranh quyết liệt kiếm miếng ăn
Mau học đòi thói lợi mình,
vô cảm
Xã hội đầy người hôi của vô lương
“Nếu tương lai do việc
làm hiện tại”
Phải gieo mầm tốt đẹp từ hôm nay !
PNP-SG13/7/2014
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014
ĐÁNH GIẶC KIỂU MỸ
ĐÁNH GIẶC KIỂU MỸ
Đánh giặc kiểu Mỹ nửa vời
Không tiêu diệt, mà dưỡng hơi kẻ thù
Rút đi khi chiếm phần ưu
Bỏ đồng minh lại cho Cừu gặp Lang
Ap-ga, I-răc, Việt Nam
Đều có phần kết nhỡ nhàng đảo điên
Bí mật nằm ở luân phiên
Cộng Hòa - Dân Chủ tiếp liền nối ngai
Cộng Hòa chủ chiến mạnh tay
Dân Chủ khéo mỵ dân bày xuống thang
Cộng Hòa lên hay chiến
tranh
Nhưng kẻ ác sợ, dân lành tạm yên
Dân Chủ lên, thế giới điên
Kẻ ác chẳng sợ Voi hiền, loạn to
Đồng minh phải biết mà lo …
PNP-SG02/7/2014
Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014
BÓI MẮT CHƠI
BÓI MẮT CHƠI
Đôi mắt Tập Cận Bình
Thầm sâu êm cá Kình
Lóe biền Đông dậy sóng
Mặt trời đen thình
lình
Mắt Sa Hoàng Pu-tin
Ánh biếc thép lòe xanh
Trùm Ma-fia luyện kiếm
Châu Âu khó an
lành
Chỉ thương xứ cờ hoa
Nghệ sỹ Ô-ba-ma
Mắt đâu người chinh chiến
Gánh Đông-Tây sa
đà
Ánh mắt Nhật A-Bê
Trầm như rượu Sa-kê
Bén ngót như kiếm thép
Cá Kình kia khó bề
Mắt tứ trụ vẻ buồn
Thầy giáo quen nếp thường
Có thương nhân lanh lỏi
Thiếu quân nhân can trường
Giáp Ngọ vẫn chiến chinh
Lớn nhỏ gì cũng nhanh
Sự đời cùng tắc biến
Đỏ Hỏa sẽ Thổ sinh
PNP-SG05/6/2014
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
ĐẤT NƯỚC XUỐNG ĐƯỜNG
ĐẤT NƯỚC XUỐNG ĐƯỜNG
Mới còn đây đất thánh
Việt Nam
Hôm nay giặc cướp hung tàn
Nương theo 4 tốt 16 vàng xông vô
Ngang nhiên khoan dầu ngay thềm biển
Hung hăng đàn tàu chiến húc ta
Tư trẻ thơ đến người già
Đều hận căm muốn lột da quân thù
Biểu tình thôi ! trẻ
già kêu gọi !
Hãy xuống đường chống mọi cướp dầu
Lòng dân uất ức từ lâu
Bắc-Trung-Nam hẹn 3 đầu đứng lên
Vậy mà lắm danh cao vị lớn
Cả thầy bà sỹ nhớn to mồm
“Đừng biểu tình, sẽ om xòm
Từ từ ta bảo bạn … chôm quay về …”
Dân ta hiền chứ đâu hèn đớn
Đâu khiếp sợ giặc lớn súng nhiều
Xuống đường biểu thị hùng kiêu
Hà Nội-Đà Nẵng-Sài Gòn,
Vinh, … nhiều như nêm !
Đả đảo lũ cộng tàu ăn cướp !
Hoan hô người yêu nước chống tàu !
3 miền dân đã cùng nhau
Đạp lên dọa dẫm bè tàu tay sai
Các hãng tin nổi danh thế giới
Tranh nhau đăng tin mới Việt Nam
Bọn cướp còn dám làm
càn
Âm thầm bóp cổ nước Nam nuốt dần …
Mạnh dạn lên trẻ già trai gái !
Địa vị gì, ta mãi Việt Nam
Đừng hèn hùa lũ bạo
tàn
Đồng tâm ta giữ Việt Nam muôn đời !
PNP-SG11/5/2014
Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014
CHIẾN BINH KAMIKAZE
CHIẾN BINH KAMIKAZE
Đâu ai muốn mình chết
Bằng phóng bom liều
mình
Chống cướp nước khủng bố
Đành ác khắc lưu manh
Khi bom bay phát nổ
Thị xương sẽ nát tan
Kéo theo đàn cướp bể
Bón biển xanh lúa vàng
Này giặc đông cướp nước
Xem ai can đảm hơn
1 đổi 10 lãi chắc
Dân này thiếu chi gan
Bạo lực đáp bạo lực
Liều mình vì sức thua
Lạy cướp nước trả nước
Chờ đến Tết Công - Gô
Ngàn máy bay chất nổ
Triệu con tim nồng nàn
Hiến dâng cho đất Tổ
Quét giặc thù tan hoang !
PNP-SG28/5/2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



















.jpg)