Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ


THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤ
(Thay kèo đổi cột)
Phạm Ngọc Phương

Thủy Hoàng kiêu dũng vô song
Muôn dân Hán ngỡ con dòng Tần Vương
Ai hay sự thật khôn lường
Là con của Lã lái buôn thâm trầm
Pôn-pốt tàn sát muôn dân
Người Khơ Me hả? Bé lầm diệt vong
Thay kèo đổi cột tô hồng
Là bài hiểm độc vô song diệt người
Giặc kia muốn chiếm nước ai
Chỉ cần nuôi cấy dăm vài thằng ngu
Đầu tư đánh bóng hỏa mù
Mấy ai ngờ đến sừng u mọc đầu
Ngỡ lãnh tụ, tài thâm sâu
Theo đuôi lớp lớp ra cầu, ... lọt sông
Giết giặc đến chú cuối cùng
Giặc là ai vậy? cùng chung đồng bào
Đập đầu giết hết cho tao
Di dân qua ở tốn nào tên quân
Lãnh tụ thái thú hại dân
Lén dâng biển đảo giặc thầm nhập gia
Liền sông, liền núi, liền ... nhà
Bên đây bên đấy chẳng qua ... bờ rào
Phim ảnh đồng hóa đêm thâu
Trẻ mau quên lắm, già sầu hố bên
Ngu dân hóa, vài chục năm
Nồi da xáo thịt tưởng lầm mình khôn
Khôn liền, khôn lỏi, khôn ... luồn
Tỉnh ra, vong quốc, mồ chôn xứ người
Thất phu hữu trách bạn ơi
Nước hưng-suy bởi mỗi người chúng ta
Chận tay bọn ác gian tà
Người yêu nước phải Quốc Gia làm đầu
Đừng tin thuyết dzỏm đẩu đâu
Hùm thiêng sa hố hận sầu Khỉ khinh
Độc tài, bưng bít thông tin
Mũi Trâu thừng sỏ, dân hèn phải theo
Cuối đường, lò mổ, ôi chao !!! ...
PNP15/7/2012


Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

VÀI CÂU SỢ NHẤT


VÀI CÂU SỢ NHẤT
Phm Ngc Phương

Ra đường s nht quan xa
V nhà s nht v già hi xuân
Thi s nht, kế tên đần
S làm s nht sếp thâm ghét đì
Lương còm s nht giá phi
Dân s nht ngh quyết đi ri đường
Làm ăn s nht nhiu nhương
Thế gii s nht, vua-cung, cc đoan
S nht lãnh đạo, s dân
Làm ăn giàu có rng phn t do
Dân va khá, vi siết vô
Dìm giá nông phm li lò quyn tham
Tình yêu s nht di gian
Hnh phúc s nht k màng tay ba
Đời người s nht tui già
Cháu con hèn mt không nhà tin không
Nam s nht, sc tài vong
N thi s nht sc hng tàn phai
Vài câu s nht cho vui
PNP-SG10/02/2013

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

KHỈ CHƠI LỰU ĐẠN


KHỈ CHƠI LỰU ĐẠN


“Nghèo đua làm điện hạt nhân
Khỉ chơi lựu đạn khỏi cần đợi lâu”
Năm ngàn năm nước qua cầu
Giống nòi Lạc Việt gặp câu thăng trầm

Những phường suy nước diệt dân
Thứ người quăng bỏ, phong thần rước vô
Thủy điện nhan nhản Hố Hô
Hay chờ bà Thủy như hồ Sông Tranh
Rừng kia chặt phá tan tành
Mùa khô hạn hán, mưa banh lũ sầu
Miền Trung nắng dữ gió nhiều
Điện nắng-gió-sóng, lại kiêu không làm
Hại dân cho chết mới cam
Thế giới bỏ, lò điện làm hạt nhân
Giỏi như Nga đó, chzờ-pen (Japan)
Chec-nô-bưn nổ, gương đèn Fu-ku-shi-ma
Phóng xạ Ninh Thuận xì ra
Việt Nam vĩnh viễn sẽ là cắt đôi
Ba trăm cây số tiệt nòi
Sài Gòn, Bình Định kể toi con gà
Hủy diệt dân số tầm xa
Hạt nhân là nhất ai mà dám nghi
Chưa đi chưa ngán âm ty
Khỉ chơi lựu đạn chắc gì được lâu
Nghĩ thôi lạnh toát lưng sầu
Người còn đầu óc chặn mau thứ này
Kẻo mà quá trễ thì gay …

“Nghèo đua làm điện hạt nhân
Khỉ chơi lựu đạn khỏi cần đợi lâu”
Sưu tầm-2013

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

TÀI NĂNG DƯỚI HẠNG-LỰU ĐẠN GIĂNG MÌNH


TÀI NĂNG DƯỚI HẠNG-
LỰU ĐẠN GIĂNG MÌNH
Phạm Ngọc Phương

“Sợ kẻ tham, tài năng dưới hạng
Thường lựu đạn chúng giăng khắp mình” -PNP

Người ta trong kiếp nhân sinh
Ai mà chẳng có tư tình lòng tham
Nắng mưa cây cỏ lên xanh
Muôn loài sinh trưởng tranh giành lẫn nhau
Có sừng có mỏ sức cao
Thì dùng sừng-mỏ-sức vào tồn sinh
Không nanh vuốt, phải chạy nhanh
Ngụy trang, đẻ lắm, độc, giành sống thôi
Mọi sinh vật ở trên đời
Một khi tồn tại ắt nơi lý gì
Con người nào có khác chi
Sinh ra phải sống, tài gì tính sau
Những người tài sức đức cao
Sống bằng tài sức nên hào khí hơn
Những người tài kém sức mòn
Sống bằng thủ đoạn mưu con lọc lừa
Tài sức kém, tham vọng thừa
Phải độc tựa rắn Sọc Dưa, Mái Gầm
Phao vu, chỉ điểm, tố ngầm
Giết người tay sạch độc thâm như Tàu
Thùng vàng đầy, kêu nhẹ hều
Thùng rỗng gõ nhẹ nó kêu rân trời
Lý tồn tại đó bạn ơi
Dùng người thuận đất-người-trời mới lâu
Lòng người thường vẫn tham sâu
Tài năng càng ít mưu (thần) sầu càng ghê

“Sợ kẻ tham, tài năng dưới hạng”
Thường lựu đạn chúng giăng khắp mình -PNP
PNP-SG18/8/2013

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

SÀI GÒN QUẬN CHỮ ĂN CHƠI


SÀI GÒN QUẬN CHỮ ĂN CHƠI 
Phạm Ngọc Phương

Thủ Đức “thức đủ” năm canh
Bình Thạnh “bành-thịnh” rủ mành sướng sao
Gò vấp (Gò Dấp) “gấp giò” đêm thâu
Hóc Môn “hôn móc” bạc đầu ăn chơi
Hỏi đâu dân mới lên đời
“Chỉ cu” (Củ Chi) đất thép em mơi anh đào
Tân Bình “Tình bận” lao xao
Tân Phú tu phấn nan đào bia ôm
Bần Tinh (Bình Tân) nghèo quá ôm vườn
Thả dân nhẹ thuế người tuôn kéo về
Phú Nhuận phận nhú ép phê
Ngực non đùi trẻ ê hề cho anh
Sài Gòn tươi mát sống nhanh
Quận số quận chữ báng hành như nhau
Nhiều tiền chơi sáng đêm thâu
Ít tiền thì tránh kẻo sầu nghe em ...
PNP-SG15/01/2012