Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

CÀNG ĂN MIỆNG SƯỚNG, CÀNG VƯƠNG BỆNH NHIỀU


CÀNG ĂN MIỆNG SƯỚNG, CÀNG VƯƠNG BỆNH NHIỀU

Đời nay chết đói mấy người
Chết vì tham thực, bệnh trời sinh ra !
Tạo hoá hoàn hảo tài ba
Tạo ra vạn vật, an hoà ăn chi

Loài thì ăn cỏ, ăn chay
Loài thì ăn thịt, phải hay săn mồi
Loài thì ăn tạp, có Người
An hệ tiêu hoá tuyệt vời thích nghi

Ỷ vào trí tuệ, khinh khi
Ứng dụng lửa - muối, người thì đa đoan
Thịt con gì cũng ham ăn
Chế ra đủ món, miệng ngon - hại đời

Răng nanh có 4 cái thôi (4/32 răng)
Thịt cá ăn dưới phần mười, là êm
Răng cửa 8 cái dưới trên (8/32 răng)
Rau củ hai chục phần trăm, khoẻ rồi
Răng cối nghiền còn lại thôi
Bảy phần cốc loại, ăn thời khoẻ re (20/32 răng)

Tiếc thay, tham ngon, người ta
Ăn nhiều thịt - sữa, rượu bia lậm vào
Gan thận phải làm việc nhiều
Để thải uric, độc đều, yếu đi
Ngoài 35, tạng yếu suy
Không thải nổi độc, bệnh thì ghé thăm

Mỡ máu, huyết áp sẽ tăng
Tiểu đường, tim mạch, u hang  hoành hành
Bệnh trọng, khi tuổi còn xanh ...
         PNP-SG-13/01/2018



Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Tìm đâu ra


TÌM ĐÂU RA
Sau đôi mắt ráo hoảnh, đầy toan tính
Chẳng tìm đâu ra một ánh tình người 
Sau miệng ăn, tộp toạp Trư Bát Giới
Tìm đâu ra, tế nhị -  ái ngữ đời ?
          PNP-SG-11/01/2018

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Nụ cười buồn


NỤ CƯỜI BUỒN
Cha nằm bệnh 3 tháng teo tóp
Thằng trai út hai mốt tới thăm
Chê toa let cha dơ, nín gắng
Cha buồn, để khoẻ cọ, nha con !
         PNP-SG-10/01/2018

Tiếc thay


TIẾC THAY
Là thú hoang chỉ cần ăn - uống - éo
Chẳng biết ai, vui buồn, béo hay gầy
Là con người, cần nhiều hơn thế đấy
Tiếc làm sao, bao kẻ chỉ nhiêu đây
          PNP-SG-10/01/2018


Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

ĐIỀU NHẬN RA SAU 14 NGÀY TUYỆT THỰC


ĐIỀU NHẬN RA SAU 14 NGÀY TUYỆT THỰC

Triết nhân nói, bộ não mở ra khi bao tử co hẹp lại.
Sau 14 ngày nhịn ăn đói mệt lả tê dại, mới thấy đúng làm sao.
Bao điều xưa nay chưa hiểu được, chợt thông tỏ trước sau.
Chỉ cái thân là gầy vêu, chân tay tong teo, mỏi mệt.

Bao điều ta thực hiện trông chờ, cứ mất tăm biền biệt.
Khi nhịn đói nằm co, chân tay rũ liệt, thì chúng lén miệng ngậm chặt, quay về.
Ôi cuộc đời, nhiều nghịch lý đến mức ai dám tin, bị liệt vào dạng u mê.
Nhưng thực tế, là cơ sở để kiểm chứng mọi lý thuyết trăm bề tốt đẹp.

Cuộc đời còn ẩn chứa nhiều điều phi thường, trác tuyệt.
Chỉ là ta chưa dám trải nghiệm, chưa dám rời bỏ lối mòn tư duy quen thuộc mà thôi !
                     PNP-SG-07/01/2018


Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

ƯỚC MƠ UNG - GÚT


ƯỚC MƠ UNG - GÚT
“Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó
Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh ...”
Nhìn xa xa nhà thương đầy bệnh gút
Và ung thư tràn ngập cả chung quanh
          PNP-SG-06/01/2018

BẤT HẠNH LÀ CÁI BÓNG CỦA BẠC BẼO


BẤT HẠNH LÀ CÁI BÓNG CỦA BẠC BẼO

“Bạc Má” đẻ rá “Bạc Con”
“Bạc Con” sinh Cháu, bạc còn nguyên y
Bạc còn, hạnh phúc ra đi
Bất hạnh là bóng bạc kia ở Người

Khi “Bạc Cháu” tỉnh mê rồi
Tu thân, nghiệp trả, “Bạc” thời sẽ xa
Ăn ở bạc, phước rời ta
Nhận ra, tự sửa, bạc xa, phúc về !
        PNP-SG-04/01/2018

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

NỬA ĐỜI PHẢI ĐỔI


NỬA ĐỜI PHẢI THAY ĐỔI
Trải nửa đời, ngộ bao chuyện phải đổi
Cách ăn nói, thở không vội - chậm - sâu
Cả cách ăn, học cách nhai kỹ - chậm
Cách buông lặng, những lời hận ta đau
           PNP-SG-04/01/2018



Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Trí tuệ thế gian & xuất thế gian


TRÍ TUỆ THẾ GIAN & XUẤT THẾ GIAN

“Thế gian”, trí tuệ đời thường
“Xuất thế gian”, trí ẩn tường, thâm cao
(Xuất thế gian còn gọi trí tuệ vũ trụ hay trí đạo, thiên đạo)
Khôn đời, thể hiện, lao xao
Khôn đạo, thiên thuận, bay cao chim Bằng

Khôn đời vơ lấy, tranh giành
Thành công thường nhỏ, máu tanh dính đầy
Khôn đạo, ban phát, cao dầy
Thành công vĩ đại, cũng tày non cao

Thánh Gan-đi, to lớn đâu
Phục dân Ấn Độ, nhức đầu quân Anh
Giành độc lập, chẳng chiến tranh
Trong khi xứ nhỏ máu tanh sông dài
Thây chất thành núi, bi hài
Giành độc lập, dân khổ đời hơn xưa

Trí tuệ vũ trụ, lạ chưa
Thậm chí đi ngược thói ưa đời thường
Nhiều tỷ phú Mỹ đoạn trường
Gian lao dựng nghiệp, cúng dường nhân gian
Tặng hết sản nghiệp bao năm
Chỉ giành con vài phần trăm học hành

Khác triệu phú nhỏ đời thường
Ky cóp bần tiện, cúng dường vợ con
Vợ con ăn chơi phá banh
Tan nát sản nghiệp ngài dành bao năm

Rõ là sự đời oái oăm 
Khôn đời - sắc đẹp, ngon ăn, lao vào
Chân dài - ngực khủng - má đào
Tốt mái hại trống, thận nào không suy
Đa dâm tổn thọ, vẫn mê
Vua còn mất nước vì mê bóng hồng

Món ngon - của độc, phải chừng
Thế gian khôn, lại vô chừng nhậu ngon
Ăn rồi, bội thực, bệnh toan
Lại đi bác sĩ thuốc thang lậm vào
Thuốc tây phá thận gan cào
Tuổi thọ giảm sút, bệnh bao thân mình

Trí tuệ vũ trụ tường minh
Chỉ ăn những thứ thuận thiên, sắc kềm
Kiêng ăn kiêng sắc, chừng tiền
Cuộc đời thanh thản, tu thiên về trời
Trí tuệ vũ trụ khác đời
Thế gian đông nhúc, mấy người nào theo
Nên đời nhân thế khổ đau
Tình - tiền - quyền - sĩ, thi nhau nó hành
—————
“Thế gian”, trí tuệ đời thường
“Xuất thế gian”, trí ẩn phi thường thâm cao
Trí thế gian, học lẫn nhau
Trí tuệ vũ trụ, thiền sâu, lãnh về !
            PNP-SG-03/01/2018


Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

CHƯA CÓ BAO GIỜ MỆT NHƯ HÔM NAY


CHƯA CÓ BAO GIỜ MỆT NHƯ HÔM NAY
(Theo nhạc bài hát : Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay)

Chưa có bao giờ, mệt như hôm nay
Mười bốn hôm ròng, nhịn ăn run tay
Phẫu không dùng dao, gầy đi chục ký
Mỡ tim - mạch - gan, tẩy đi sạch trơn

Hai mốt năm trời, chạy sô bôn ba
Đi khắp sơn hà, gặp ăn cho qua
Thức ăn thường xuyên, mì tôm phở gói
Mỡ đóng mạch - tim, ngày nay bệnh thôi

Tuyệt tác y khoa, mà đâu dễ ăn
Huyết áp - tim - gan - thận - phổi, sạch nhăn
Với trí óc tuyệt vời tập trung, tuyệt tác
Nhưng quái ác toàn thân tay chân run rẩy, không còn một chút hơi sức, muốn buông xuôi.

Chưa có bao giờ, mệt như hôm nay
Mười bốn hôm ròng, nhịn ăn run tay
Phẫu không dùng dao, gầy đi chục ký
Những ai bền gan, bệnh sẽ rời xa
       PNP-SG-02/01/2018
Image may contain: 1 person, plant, tree, outdoor and nature