Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017
Bác sỹ riêng - Máy đo huyết áp
BÁC SỸ RIÊNG - MÁY ĐO HUYẾT ÁP (1)
Sáng nay tôi sẽ ăn gì ?
Trăm ba trên tám lăm (130/85) thì ăn Xôi
Hôm nào trăm mốt - bảy mươi (110/70)
Huyết áp hơi thấp, thì mời Phở ngon
Tôi có ông bác sỹ riêng
Là máy huyết áp, đo liền, nói ngay
Huyết áp cao, nên thiên chay
Tránh Thịt - nêm mặn, nó đày tăng-xông
Bác sỹ máy, nói thật lòng ...
PNP- SG-12/7/2017
Huyết áp trung bình người ta, số trên từ 120-130
Số dưới từ 70-80 mmHg, nhịp tim trung bình 70-80 nhịp/phút
Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
Đàn bà là hiện tại
ĐÀN BÀ LÀ HIỆN TẠI
Đàn bà là hiện tại
(present = hiện tại, món quà)
Ai vướng phải, khổ rồi
Từ khi là bạn gái
Đã hờn giận, rối bời
Dù chí hướng cách mấy
Vương nàng, phải cưới thôi
Bao nhiêu sự rắc rối
Sẽ phát sinh trong ngoài
4 năm xong Thạc - Tiến (sĩ)
Tương đương với thời gian
Cưới nàng về, luẩn quẩn
Sinh nuôi 2 đứa con
Ai có chí tu tập
Mới khổ ngập đầu - thân
Không một ngày ngơi nghỉ
Cày trả tình - áo cơm
Chưa vợ, bao mộng ước
Cưới nàng về, mộng tan
Bấn gạo - tiền - tình - dỗi
Đầu bù tóc rối, than
(Không dám than trước mặt
Sợ nàng nhảy dựng lên)
May bù vui con cái
Nhất là con gái cưng
Bám theo cha thỏ thẻ
Ôi là thương quá thương
(Nhưng con gái giống cái
Lớn chút, cũng rối tung
Chẳng thèm đeo cha nữa
Vì đã có bạn trai)
Con lớn, ta cô độc
Cha mẹ bệnh tuổi già
Vợ như tên cai ngục
Rình rập lục khắp nhà
(Đàn bà luôn ám ảnh
Sợ ai đoạt quyền bà)
Trốn đời, ngồi thiền tĩnh
Mong bình an tâm hồn
Vợ kiếm chuyện xiên xéo
Không cho thiền, sợ khùng
(Sợ chồng điên bóp cổ
Vì nói nhiều, lung tung
Tâm lý kẻ Tào Tháo
Trong giấc ngủ sợ hung)
Chồng dù ngoan cách mấy
Mụ vợ cũng đa nghi
Nói bao giờ ổng chết
Không con (riêng) về, hết nghi
Đành âm thầm niệm Phật
Cầu xin được ơn trên
Cho vợ - con khai ngộ
Mở sáng dần tâm đen
PNP- SG-10/7/2017
Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017
Tay ngang niệm Phật
TAY NGANG NIỆM PHẬT
Lớn thuyền thì lớn sóng
Lời xưa đã dạy rồi
Tiền thu nhiều hơn chút
Thì trăm việc phải bơi
Cha mẹ già sức yếu
Nằm bệnh viện liên miên
Con cái bị khích động
Oán cha còm thường xuyên
Việc nhiều, thêm lo nghĩ
Buồn, huyết áp dễ tăng
Bạn khuyên, cứ niệm Phật
Trong lòng sẽ bằng an
Thôi cứ liều niệm thử
Năm - sáu chữ, dễ mà
(Nam mô A - di đà Phật, hay A di đà Phật)
Xin lỗi các Chư Phật
Chưa Quy Y, niệm bừa
Không ngờ, quá tác dụng
Dù đi - đứng - nằm - ngồi
Trì niệm chừng dăm phút
Bình yên đến tâm rồi
Thấy trong người khoan khoái
Như uống liều thuốc tiên
Xưa vô thần vô thánh
Nay niệm Phật, hướng Thiên
Xét ra cũng ái ngại
Chưa Phật Tử, quy y
Mà hành trì niệm Phật
Cũng ngượng ngùng quá đi
PNP-SG-07/7/2017
Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017
KHÔNG DUYÊN KHÔNG NỢ, CHẲNG Ở VỚI NHAU
KHÔNG DUYÊN KHÔNG NỢ, CHẲNG Ở VỚI NHAU
Năm mươi vẫn tắm mưa, quyền cước
Qua năm mốt huyết áp lăn quay
Ôi kiếp người, vô thường là thế
Nhận gì nay, chỉ là trả vay
Hết một kiếp, chết bỏ xác cũ
Linh hồn về hoàn vũ, đầu thai
Mấy linh hồn nhớ hết chuyện cũ
Tưởng kiếp người chỉ có đời nay
Chẳng tự nhiên kiếp này chồng vợ
Cũng là chuyện duyên nợ nhiều đời
Nên lập thất hạnh phúc/bất hạnh
Chỉ là chuyện trả nợ cho người
Trả hết sớm nợ, khoẻ thân sớm
Nợ có chủ, chẳng trốn đi đâu
Hiểu nhân quả, mong trả nhanh nợ
Để tu thân thăng tiến kiếp sau
PNP-SG-06/7/2017
Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017
TRẢ NGHIỆP ĐỜI (1)
TRẢ NGHIỆP ĐỜI (1)
Con oán trách, ở xa
Anh em vô tình, gần
Xui, bị huyết áp vật
Nằm niệm Phật, ngó trần
Nhỏ từng trách cha mẹ
Nghèo, buộc mình mưu sinh
Nay con nó trách lại
Rồi chúng cũng như mình
Xưa chê bạn tiêu cực
Mỗi lần huyết áp cao
Nay nếm mùi Bĩ Cực
Hiểu tiêu cực vì đâu
Ai chẳng chết, đâu sợ
Có ngán, tai biến thôi
Nằm đó thân tàn phế
Muốn chết phải xin Trời
Tuổi năm mươi mới mắc
Đã là trễ, khá rồi
Bạn bè bị huyết áp
Sớm từ tuổi ba mươi
Bệnh này như ma ám
Cao huyết áp vô căn
Thích lên, là nó phát
Nếu tâm chẳng bình yên
Phải giảm cân, ăn nhạt
Bỏ thuốc lá, rượu bia
Không thể xông pha nữa
Sống thanh đạm, thiền tu
PNP-SG-05/7/2017
Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017
ÁC NHÂN CỐC (2)
ÁC NHÂN CỐC (2)
Kẻ ác sợ báo oán
Phải ác đến tận cùng
Nhổ cỏ, nhổ tận rễ
Bóc lột, lột trần truồng
Làm vật giá đắt đỏ
Tiền lương đứng không tăng
Tiền trường tiền bệnh viện
Trăm loại phí bủa giăng
Dân cắm mặt cày cuốc
Chưa nuôi nổi vợ con
Áo cơm đè bẹp dí
Ráng hèn bám sống mòn
Lương thấp nhất thế giới
Vật giá cao đứng đầu
Ác nhân tạo ra thế
Dân đói, hết cứng đầu
Chỉ những kẻ được chọn
Làm lính cho ác nhân
Cúc cung và tàn bạo
Mới có tiền - quyền - danh
Toàn guồng máy trong Cốc
Rặt một phường ác tham
Nói rập khuôn như máy
Làm Mèo mửa tàn hoang
Dân chỉ hai lựa chọn
1-Hùa ác nhân, giàu - no
2-Chịu nghèo khổ ngậm miệng
Khỏi tù đánh, tôm mò
Trong xã hội hình tháp
Dân dưới bắt chước trên
Học lối sống ác đức
Mai một dần nghĩa nhân
Giá trị sống đảo lộn
Đề cao tiền và quyền
Lương y như hổ báo
Thầy thuốc như "mẹ mìn"
Thầy cô thành "thợ dạy"
Người người rình tố nhau
"Tiên học phí" đóng trước
Hậu mới học văn sau
Có chức, kiếm tiền dễ
Nhờ cơ chế độc quyền
Kiểu "xin - cho" ban phát
Sai hỏng, ai bắt đền ?
Vợ chồng như chợ búa
Quan hệ tình đổi tiền
Có tiền tha hồ quậy
Mua trai/gái sướng điên
Cha con tình đào mỏ
Còn tiền cho, thăm cha
Cha nằm bệnh, mặc xác
Chẳng còn tiền, bỏ qua
Người với người Lang Sói
Quan hệ chỉ lợi - tiền
Không tiền, chịu hèn đói
Chết giữa đàng, thản nhiên
Cờ bạc, nhậu, ma tuý
Gái gú mở tràn lan
Một thằng con bập nghiện
Cả nhà nghèo trơ xương
Nhiều tệ nạn, càng tốt
Dân chìm đắm, hèn đi
Không dám đòi quyền sống
Đòi công bằng an nguy
Dùng thông tin đài báo
Hướng lối sống phù hoa
Đăng tin dòm lỗ khoá
Chân dài với đại gia
Khuyến hàng lậu hàng giả
Độc hại cho người dân
Dân dùng hàng bệnh tật
Càng khỏi sợ đấu tranh
-------
Kẻ ác sợ báo oán
Phải ác đến tận cùng
Diệt chống từ trứng nước
Ngôi vua truyền cháu ông
PNP-SG-04/7/2017
ÁC NHÂN CỐC (1)
ÁC NHÂN CỐC (1)
Tồn tại một Cốc lớn
Giữa thế giới văn minh
Bọn ác nhân chiếm cứ
Cai trị độc - lưu manh
Bằng mọi giá, cai trị
Tập hợp những ác nhân
Tàn bạo và dốt nát
Cho tiền - quyền, làm quân
Cứ sáu dân một lính
Tiền đâu trả lính thuê ?
Đè dân ra lột thuế
Mọi thứ đắt gấp ba
Sợ dân biết, chống đối
Bọn ác phải độc tài
Nắm thông tin, luật pháp
Đào tạo lẫn kinh tài
Chia con cháu giữ chức
Chặt từ thấp đến cao
Theo chuẩn "Con đến cháu"
Và "điêu - ác - dốt sâu"
Độc quyền cả chân lý
Mạo sửa Sử - sách truyền
Toàn tâng bốc dối trá
Báo đài xạo Điêu Thuyền
Triệt để dối, tẩy não
Từ lúc mới lọt lòng
Đã tặng hộp tã lót
Ơn nghĩa "ác trên cùng"
Ba tuổi đi mẫu giáo
Bắt hát "lãnh tụ ca"
Nhờ có ơn lãnh tụ
Được cơm - sách - áo hoa
Chọn cán bộ dù nhỏ
Phải tuyệt đối trung thành
Theo những điều nhồi sọ
Và ác - ngu, tranh giành
Cai trị bàn tay sắt
Cộng ngu dân tuyên truyền
Chỉ hé môi bất mãn
Là đời mi tiêu liền
Những kẻ liều vượt Cốc
Chạy ra sống bên ngoài
Sai sát thủ truy giết
Đâm chết, doạ bao người
Dân Cốc quá sợ hãi
Sống lặng câm cúi đầu
Nói đều theo khuôn sáo
Nhờ lãnh tụ ơn sâu ...
PNP-SG-04/7/2017
Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017
ĐÀN BÀ CÓ LẮM CÁI THAM
ĐÀN BÀ CÓ LẮM CÁI THAM
Đàn bà có lắm cái tham
Tham đẹp, tham ngọt, tham lam tiền tài
Giai đẹp, nhìn phát, "xiêu" rồi
Quên đẹp và tốt, hai trời cách xa
Tham ngọt, "rót mật" tai ta
Quên ngọt, gọt cắt xương da, chết đời
Tham tiền tài, bản chất rồi
Giống cái làm mẹ, ông trời vốn sinh
Nhưng tham quá, mất phân minh
Chẳng phân biệt cái của mình, của nhân
Tiền anh là tiền của em
Tiền em, tiền của riêng em, nha chồng
Chết đời, vương phải má hồng
Cưới vợ này, chung thân trong ngục tù
Tham quá, liệu có hoá ngu ? ...
PNP-SG-03/7/2017
Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017
ĐÀN ÔNG CÓ LẮM CÁI NGU
ĐÀN ÔNG CÓ LẮM CÁI NGU
Đàn ông có lắm cái ngu
Mê xe, nạt vợ, mê mờ u, mê quyền
Mê xe là mê chết tiền
Xe ra đời mới, hao tiền đổi xe
Nạt vợ là thứ ngu ghê
Phải nịnh ngọt kẻ phu thê đồng sàng
Mê mờ u, chết bao chàng
Vua còn mất nước, quên đàng vì mờ u
Trụ mê Đắc Kỷ, vương ngu
Võ Tắc Thiên cũng nhờ mờ u làm Hoàng
Sử sách ghi rõ đàng hoàng
Nhiều vua mất nước vì chàng lậm mờ u
Mê quyền cũng kế đỉnh ngu
Chỉ dân vạn đại, quan mưu nhất thời
Mỗi triều Vua, một Thần đời
Vua đổi Thần đổi, quyền dài được không ?
Chém cha cái kiếp đàn ông
Mê xe, nạt vợ, mê lồng, bê tha !
PNP-SG-02/7/2017
Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017
THỜI GIAN MẠNH HƠN TA NHIỀU
THỜI GIAN MẠNH HƠN TA NHIỀU
Ai tàn bạo, hơn Tần Thuỷ Hoàng Đế
Bắt dân Tàu, xây Vạn Lý Trường Thành
Chết 51, nhà Tần sụp tàn phế
Thiên hạ loạn, chìm khói lửa tranh giành
Trí thâm sâu, mấy ai hơn Gia Cát
54 chết, đặt hồi kết Hán thời
Tài trí cao, biết Thiên Cơ, hoán Vũ
Sao bó tay, trước lưỡi hái của Trời ?
Dũng mãnh ai hơn, Alexander Đại Đế
33 tuổi chết, đế chế cũng bỏ hoang
Đừng tự hào, ta giỏi giang mạnh mẽ
Thời gian kia, còn mạnh mẽ muôn vàn
Cây Kim nhỏ, chìm dần tới đáy biển
Tăm gỗ nhỏ, từ đáy nước trồi lên
Với thời gian, việc kiên trì, dù nhỏ
Sẽ trổ hoa, theo nhân quả, bình nhiên
PNP-SG-01/7/2017
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

















