Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

HẠT BỤI THIÊN HÀ



HẠT BỤI THIÊN HÀ


Lăn trong đời, bao tổn thương, khổ nhọc
Ngồi buông tâm, trong thơm ngát màn đêm
Khi tĩnh lự thở nhẹ nhàng "nhập định"
Ta hoà nhập vào thượng đế vô biên

Thời khắc ấy, thân tâm ta kết nối
Lâng lâng dịu, sương thanh điển bủa vây
Chữa tổn thương, nạp năng lượng vũ trụ
Hòa thiên âm, mang những vần thơ say

Vũ trụ hoà ta, hay ta hoà vũ trụ ?
Là một rồi, trong tĩnh lự mênh mông
Chợt thấy mình, hạt bụi bay phiêu bạt
Cố nhảy nhôi, trong thiên hà xa xăm
   PNP-SG-15/4/2017

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

CHỌN VỢ


CHỌN VỢ

Chàng doanh nhân bận rộn, giàu có
Nhờ mối mai tìm khó một nàng
Người môi giới uy tín đưa đến
Một cô câm điếc, trông ngán hàng

Anh doanh nhân tỏ ra tức giận
Nhờ môi giới, tôi đâu tiếc tiền
Tôi thế này, vợ sao câm điếc ?
Được mỗi dáng, mặt liếc đã phiền

Người môi giới, bình tĩnh phản bác
Tôi hành nghề đã ngót chục năm
Kinh nghiệm nhiều, vợ này là nhất
Sẽ giúp anh gia đạo phát thăng

Cô ta điếc, không nghe anh gắt
Lại bị câm, không biết chửi anh
Nhan sắc xấu, khỏi lo lí lắc
Để ngắm trai, trang sức tiền hành

Đàn ông mà, ai chẳng háo sắc
Lỡ anh có tí chút, bướm hoa
Vợ câm điếc, cô ta không biết
Khỏi ghen tuông, ầm hết cửa nhà

Lấy được anh, cô ta hạnh phúc
Chỉ lo chồng, chăm chút con thơ
Gia đình êm, con nhiều, ngoan ngoãn
Lo làm ăn, giàu có người mơ
      PNP-SG-14/4/2017

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

SỰ KỲ DIỆU CỦA THIỀN VỚI SỨC KHOẺ (5)


SỰ KỲ DIỆU CỦA THIỀN VỚI SỨC KHOẺ (5)

Thiền là khi ta đang "ngủ chủ động"
Để trở về "nạp" năng lượng siêu nhiên
Ngủ là khi ta đang "thiền thụ động"
6 giờ ngủ chỉ bằng nửa giờ thiền ...

Tiên thiên khí, năng lượng vũ trụ, ... , chỉ cùng một thứ
Quan trọng nhất, với sinh mệnh con người
Nhịn ăn uống, phải cả tuần mới chết
Nhịn thở đi, sự sống kết nhanh thôi

Khi ngủ say, cơ thể nạp "thiên khí"
Để bù lại cho hao phí cả ngày
Ăn - ngủ ngon, là thước đo tiêu chí
Của sức khoẻ, rất hợp lý đó người

Đời hiện đại, nhiều lo toan, quay quắt
Thứ tiêu hao đi nhiều nhất "khí tiên thiên"
Đã lo lắng, thường ngủ không sâu giấc
Nạp không đủ, năng lượng sút đi liền

Vẫn to béo, nhưng bỗng cao huyết áp
Bị mỡ máu, đường máu - men gan cao
Đau xương khớp, nghẹt mạch vành, ... , đủ thứ
Khi tuổi đời, chưa trải quá bao nhiêu

Không chữa trị, là tăng xông, đột quỵ
Chữa ăn kiêng, huyết áp giảm, sức suy
Động làm nặng là mắt hoa đầu váng
Ăn bồi dưỡng, hết thiếu chất, máu phi

Uống thuốc tây, giảm bệnh này, qua (bệnh) khác
Hành suy gan, qua suy thận, phổi phèo
Không cẩn thận, rồi tiểu đường, bệnh gút
Ngoài bốn mươi, người kèm thuốc, bèo nhèo

Nhưng khéo léo, kết hợp ăn "thực dưỡng"
Với siêng năng thiền theo hướng "trường sinh học dưỡng sinh"
Mỗi ngày siêng, thiền đủ đôi ba cữ
Một tháng sau, thấy sức "dữ" lên liền

Huyết áp cao, bệnh lung tung, đau nhức
Đôi tháng thiền, là bệnh dứt, xa bay
Bệnh mất tăm, cứ như là có phép
Sự kỳ diệu, ai trải thiền, mới hay

Ăn thanh đạm, bỏ rượu bia, thiền dễ
Ngày đôi cữ, trước - sau ngủ, là ngon
Mới 30, sau 45, rồi lên 60 phút
Thiền càng sâu, ăn-ngủ tốt, sức "Strong"

Thiền 6 tháng đến ngoài năm, đổi tánh
Xưa hay nóng, nay vui tính, nhẹ nhàng
Trên 3 năm ngồi thiền, có linh giác
Sức đã khoẻ, còn đoán trước sự đàng

Bạn không tin ? Trải thiền đi, khắc biết
Và đừng quên, Phật "chứng đắc" từ thiền !
     PNP-SG-13/4/2017

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

CÁM ƠN NGHỊCH CẢNH


CÁM ƠN NGHỊCH CẢNH

Cám ơn đời, tuổi thơ từng đói rã
Mới hiểu được, quý giá một miếng ăn
Ơn cảnh nghèo, phải sớm lăn kiếm sống
Mới hiểu được, giá trị vốn liếng cằn

Ơn cuộc đời, đẩy xô vào nghịch cảnh
Luôn khó khăn, buộc phải gắng phải lăn
Đời bầm dập, như thép trui nước lửa
Rèn tinh thần, mới kiếm sắc tuyệt trần

Ơn những người, từng khinh khi sỉ nhục
Nhờ có họ, ta mới bật đứng lên
Mới thành công, sau nửa đời nỗ lực
Mới khiêm cung, chịu bước cực chắc bền

Ơn cả người, phụ bạc ta, lừa gạt
Nhờ có họ, ta mới được khôn ra
Mới hiểu đời, khắc nghiệt như sa mạc
Vẫn ẩn chứa, ốc đảo mát cây hoa

Biết ơn cả, lúc sức suy, bạo bệnh
Mới biết quý, sức chân mệnh, giữ gìn
Mới cảm ngộ, tình phụ tử sâu đậm
Gánh việc bận, ai gánh bệnh thay mình ?

Ơn cha mẹ, đã cho ta sinh mệnh
Đến cuộc đời, giác ngộ phận vô thường
Hiểu phước đức, ngoài an bài nhiều kiếp
Tạo được ra, nhờ cho tiếp yêu thương
    PNP-SG-12/4/2017

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

59 TÊN LỬA TẤN CÔNG TOMAHAWK - TIẾNG SẤM BÁO MƯA


59 TÊN LỬA TẤN CÔNG TOMAHAWK - 
TIẾNG SẤM BÁO MƯA

59 quả tên lửa tấn công Tomahawk
Là thông điệp sấm sét của Donal Trump
Đến Siri, Putin, ông Tập, ... và các thế lực tàn ác
Đừng dại giỡn với nước Mỹ siêu hùng

8 năm dài với Obama dân chủ
Nước Mỹ hiền, cứ như ngủ quá say
Để khủng bố, bọn ác đua trỗi dậy
Gây tang thương cho khắp thế giới này

Nào Asad tàn sát dân bằng vũ khí hoá học
Nào ISIS mở rộng lãnh thổ cờ đen
Nào Putin sát nhập Cremea thần tốc
Nào kẻ mạnh bồi chiếm đảo quân sự hoá biển Đông

Một đòn đánh, ra tay nhanh sấm sét
Như tiếng sấm, báo hiệu mưa đến mùa
Cả thế giới, bước vào giai đoạn mới
Kẻ ác gian phải chùn tay, chớ đùa
        PNP-SG-09/4/2017


Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

SỰ KỲ DIỆU CỦA THIỀN VỚI SỨC KHOẺ (4)


SỰ KỲ DIỆU CỦA THIỀN VỚI SỨC KHOẺ (4)

Người Thiền là "Hành giả"
Vào thế giới tâm mình
Biết bao chuyện thú vị
Bao lợi ích từ Thiền

Sau mươi hơi "thở xả"
Cơ thể mát nhẹ nhàng
Bắt đầu vào "Thiền định"
Hơi thở nhẹ, dịu dàng

Một luồng "siêu năng lượng"
Từ từ thấm vào người
Như màn sương sữa đặc
Râm ran, nối Người - Trời

Ba mươi phút "kết nối"
Siêu năng lượng truyền sang
Ta như là đứa trẻ
Về ôm "Mẹ thiên nhiên"

Xoa dịu hết đau khổ
Chữa lành những tổn thương
Do thức ăn bị độc
Hay ô nhiễm môi trường

Ổn mạch đập, huyết áp
Nhịp tim chậm sáu mươi (60 nhịp/phút)
Thảng chỗ nào nhức - ngứa
Hết, nếu chạm bàn tay
------

Trước khi hết Thiền định
Phải "thở xả" mươi hơi
Cho cơ thể mát mẻ
Xoa chân tê, xoa người

Mỗi ngày tập đôi giấc
Mươi ngày sau khác liền
Ăn - ngủ ngon, sâu giấc
Mặt hồng da mịn hiền

Một nguyên tắc xuyên suốt
Tâm buông, thở nhẹ nhàng
Không gượng ép, căng thẳng
Thiên chay, Thiền dễ dàng
   PNP-SG-07/4/2017

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

DỤC VỌNG KHÔNG KIỀM CHẾ, CON NGƯỜI TỰ HUỶ DIỆT


DỤC VỌNG KHÔNG KIỀM CHẾ, 
CON NGƯỜI TỰ DIỆT VONG



Ác dốt như Pôn - pốt
Ai khác ta, đập đầu
Yêu nước, ngu - cuồng sát
Dìm đời vào bể dâu

Hitler cuồng ái quốc
Làm nước Đức suy tàn
Thuỷ Hoàng muốn sống mãi
Làm đất nước tan hoang
(Xây vạn lý trường thành, cung A Phòng, tìm thuốc trường sinh)

Vợ ông lão đánh cá 
(cổ tích Ông lão đánh cá & con cá vàng)
Được máng lợn, đòi nhà
Được nhà đòi cung điện
Tham quá, hại thân già 

Mới hay lòng nhân thế
Vua chúa đến thứ dân
Đều dục vọng vô đáy
Để bùng phát, đời tan

Nhân văn và tôn giáo
Dạy kiềm chế lòng tham
Bỏ văn hoá, tôn giáo
Xã hội sẽ loạn tràn

Nay thế kỷ hai mốt
Bom khinh khí - hạt nhân
Nhấn nút là huỷ diệt
Cả quốc gia ngay liền

Công nghiệp gây ô nhiễm
Từ đất - nước - khí trời
Lòng tham không hạn chế
Huỷ diệt mình và người

Xe hơi, ai chẳng thích
Điều hoà mát, người ham
Toàn thứ gây nhà kính (hiệu ứng nhà kính)
Trái đất dần nóng lên

Image may contain: fire

Nước biển dâng, bão lũ
Ngập mặn, thiếu gạo ăn
Tham phá rừng, thuỷ điện
Coi chừng đói nhăn răng

Công nghệ quá tiên tiến
Làm con người lười thây
Thức ăn nhanh khỏi nấu
Béo phì, bệnh chờ đây

Image may contain: 1 person

Công nghệ thông tin tốt
Giúp kết nối toàn cầu
Chỉ gặp trên điện thoại
Ở gần, chẳng thăm nhau

Sex trong đời hiện đại
Thoải mái, tham, tự do
Độc thân, khỏi con cái
Về già, tiếc co ro

Hiện đại, nhịp sống gấp
Cha mẹ, mải kiếm tiền
Con ít, quẳng trường dạy
Trẻ tự kỷ, ưu phiền

Những quốc gia phát triển
Nước giàu, dân số già
Độc thân cao, ly dị
Dưỡng lão đón mẹ cha

Mải thoả mãn dục vọng
Người cứ tưởng văn minh
Thực ra tự giam nhốt
Mình trong nhà ngục xinh

Xe đạp đòi xe máy
Xe máy đòi xe hơi
Xe hơi đòi ... "bay" nữa
Mới thoả dục vọng say ?

Văn hoá và tôn giáo
Không nhanh chóng phục hồi
Giúp kiềm chế dục vọng
Người diệt vong, chóng chầy
    PNP-SG-02/4/2017
No automatic alt text available.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

BÍ MẬT CỦA RỦI - MAY


BÍ MẬT CỦA RỦI - MAY

Bông hoa vườn nhà nở
Ong- Bướm bỗng dập dìu
Vỏ Ốc - Cua tanh tưởi
Ruồi - Nhặng bu đến nhiều

Hương hoa, Ruồi không thích
Tanh không hấp dẫn Ong
Hợp nhau mới tìm đến
Dẫu nẻo đường xa xăm

Ý nghĩ nhỏ sâu kín
Như mùi tanh/hương hoa
Âm thầm hấp dẫn đến
Điều may/rủi cho ta
---------

Những ý nghĩ tiêu cực
Ganh ghét, hại người-đời
Hay dữ dằn gian ác, ...
Hấp dẫn xui đến người

Người hay nghĩ, nói ác
Thường hay gặp rủi ro
Bệnh - tai bay - vạ gió
Hay nhè mình giáng cho

Đời "chó cắn áo rách"
Đã nghèo hay gặp eo
Ghét nào, trời trao nấy
Đời gập ghềnh gieo neo

Đi đâu chết trâu đấy
Sờ trẻ, khóc suốt đêm
Mở hàng, ế trương nứt
Đứng gần, mệt muốn điên

Đến đâu chó sủa dữ
Trồng cây đắng mới lên
Muối cải chua bị khú
Dấm - mẻ nuôi, chết liền
---------

Những ý nghĩ tích cực
Tươi sáng, tốt cho người
Yêu thương và cống hiến
Hấp dẫn may đến hoài

Dạng người đời hay nói
Tốt số hơn bố giàu
Thần tài thích đãi kẻ
Vô tư không cơ cầu

Những người này tâm thiện
Luôn tâm niệm điều lành
Cho mình và người khác
Lâu ngày mặt hoá hiền

Người toả hào quang sáng
Trẻ con thích, đòi theo
Chỉ cần đứng gần họ
Thấy vui khoẻ quên nghèo

Trồng cây ngọt, sai trái
Nuôi gia súc lớn nhanh
Con dễ nuôi, khoẻ mạnh
"Vía" xông nhà rất lành
---------

Lý "Đồng thanh tương ứng"
Hay "Đồng khí tương cầu"
Nên ý nghĩ ác/thiện
Rủ ác/thiện đến mau

Còn chờ gì các bạn ?
Hãy nghĩ tốt cho nhau ! ...
PNP-SG-03/4/2017


Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

ÂU CŨNG LÀ VÔ THƯỜNG


ÂU CŨNG LÀ VÔ THƯỜNG

Dòng sông trời đổ nước
Ngập ắp phố Sài Thành
Nghe mưa than trên ngói
Nhớ chuyện xa chuyện gần

Có lẽ nhà Phật đúng
Trần gian nơi vô thường
Mỗi kiếp đời gặp cảnh
Thử thách ai kiên cường

Chịu đương đầu, trả kiếp
Hoàn thiện tu tinh thần
Đến một kiếp nợ dứt
Linh hồn rời dương trần

Mọi thứ kiếp này gặp
Đều duyên nợ kiếp xa
Vợ chồng không duyên nợ
Sao cùng chung mái nhà ?

Đời bao nhiêu kẻ lạ
Sao chúng ta bạn bè ?
Chắc kiếp nào là bạn

Nay gặp lại, thân ghê

Không thể chọn cha mẹ
Con cũng bất ý mình
Đủ nợ duyên cộng nghiệp
Bên nhau đời nhân sinh

Đủ nhân duyên việc đến
Hết nhân duyên, người đi
Không thể nào níu kéo
Cớ sao phải sầu bi ?

Mưa ngập đường do nắng
Nóng khô kéo mưa về
Trời muốn ai nghiệp lớn
Trước vật đời tái tê
PNP-SG-02/4/2017

NHẪN NHỊN MỚI CAO


NHẪN NHỊN MỚI CAO

Nhẫn nhịn không phải là hèn
Nhẫn nhịn là để tu rèn đức "khiêm"
Nhẫn nhịn không phải đần điên
Là ta dung thứ, vì trên người rồi

Nhẫn nhịn không phải yếu - tồi
Như bom nguyên tử, im hơi, chớ đùa
Nhẫn nhịn không phải như Rùa
Sợ hãi rút cổ, mà chờ vận lên

Nhẫn nhịn nhờ cậy con - em
Để chúng gánh vác cho quen, thành tài

Nhẫn nhịn khách hàng, người đời
Là để đông khách, bạn chơi đa nghề

Nhẫn nhịn người thân mọi bề
Toàn gia yên ấm, thọ về mẹ cha

Nhẫn nhịn các bên thông gia
Là để con cháu lại qua vui vầy

Nhẫn nhịn bề trên, quan thầy
Để học hỏi, tỏ ra người đáng tin

Nhẫn nhịn bạn trai - gái quen
Là để tìm hiểu tình riêng thế nào

Nhẫn nhịn chồng/vợ, càng cao
Trăm năm hạnh phúc mới vào nhà ta

Nhẫn nhịn đồng nghiệp, lo xa
Nữa ai lên sếp, chẳng cha nào đì

Nhẫn nhịn người dưới là vì
Chiều người được việc, nghiệp kia chóng thành

Nhẫn nhịn bạo ngược chuyên quyền
Để chúng tự mãn tham tiền diệt vong
PNP-SG-02/4/2017