Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

NGHĨ LỚN THÀNH TỰU LỚN


NGHĨ LỚN THÀNH TỰU LỚN


Nghĩ nhỏ sự nghiệp nhỏ
Thành tựu nhỏ theo mình
Nghĩ lớn thành tựu lớn
Tàn đêm tới bình minh

Hỡi các bạn đương trẻ
Phải nghĩ đường mưu sinh
Cùng một công nghĩ cả
Nghĩ lớn rồi thông hanh

Nghĩ nhỏ mở quán phở
Nghĩ lớn, phở nhượng quyền
Nghĩ nhỏ, mua đất ở
Nghĩ lớn, đất kinh doanh

Nghĩ nhỏ, lanh - khôn lỏi
Nghĩ lớn, thật - phục người
Khôn lỏi, giàu nhanh - nhỏ
Phục lòng chúng, giàu trời

Nghĩ nhỏ, học xin việc
Có việc, bám suốt đời
Nghĩ lớn, làm để học
Nữa cho việc ngàn người

Nghĩ lớn, chí tự lập
Cực trẻ, già thảnh thơi
Các bạn trẻ hãy chọn
Lớn hay nhỏ ? Tuỳ thôi !
PNP-SG-22/12/2016


Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

ĐẠO TO LỚN LÀ BAO DUNG


ĐẠO TO LỚN LÀ BAO DUNG
Sông thấp hơn suối, nên chứa nước muôn suối
Biển thấp hơn sông, nên chứa vạn con sông
Con Người bao dung, tài rất cao, cúi thấp
Nên mới là chỗ dựa của muôn dân !
PNP-SG-21/12/2016

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

HÀI HƯỚC BỆNH TIM MẠCH

Image may contain: 1 person

HÀI HƯỚC BỆNH TIM MẠCH
No automatic alt text available.
Nhìn xem cơ thể bạn
Rất giống một toà nhà
Động mạch là cấp nước
Tĩnh mạch, thoát nước ra

Thận gan như lưới lọc
Ngăn rác vào ống đi
Dù cấp hay thoát nước
Ống nghẹt, sẽ có nguy

Sau 35 thận yếu
Như màng lọc kém dần
Không ngăn nổi rêu rác
Bám thành ống tầng tầng

Ống cấp-thoát hẹp lại
Máy bơm cố đẩy lên
Trái tim là bơm đẩy
Phải tăng nhịp đập nhanh

Ống nghẹt, tăng áp lực
Chính là huyết áp cao
Chỗ rêu rác gây nghẹt
Mảng xơ vữa chứ đâu

Thoảng nơi mạch xơ vữa
Bị bể, cục máu đông
Trôi xuống mạch ống dưới
Chỗ hẹp, nghẹt luôn, xong

Nếu mạch chi bị nghẹt
Sẽ tê yếu tay chân
Nếu mạch vùng đầu - mặt
Liệt nửa mặt, nửa thân

Thừa cân tướng phốp pháp
Đỏ đắn, càng nguy cơ
Bệnh tim mạch chờ đấy
Vật cho ngã quay đơ

Mỡ máu - tim - huyết áp
Thường tỷ lệ với nhau
Ăn uống không gìn giữ
Là bệnh khổ dài lâu

Kiêng ăn dầu mỡ béo
Thịt đỏ - bơ - sữa - đường
Hạn chế rượu - bia - thuốc (lá)
Thanh đạm mới khoẻ trường

Ăn đúng kèm vận động
Uống rượu Tỏi, thuốc cây (thuốc Nam, thuốc Bắc)
Trường kỳ, mạch thông lại 
Bệnh tật dần bớt gay

Thấy không ? Hệ thống mạch
Ống cấp - thoát nước thôi
Bảo đảm ống thông thoáng
Thận lọc tốt, bệnh bai (bye)
PNP-SG-19/12/2016

No automatic alt text available.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

GIÀU NGHÈO NHƯ THẾ ĐŨA - KIM


GIÀU NGHÈO NHƯ THẾ ĐŨA - KIM


Nhỏ nhẹ như thể cây Kim
Thả trên mặt biển, rồi chìm đáy sâu
Cây đũa nhẹ tự Cỏ Lau
Thả từ đáy biển trồi lâu, lên bờ

Cá nhân/đất nước, ai ngờ
Chìm đắm/lên nổi, cũng nhờ thế thôi
Thế chìm, lâu mau chìm đời
Thế nổi ắt nổi, dài hơi khác liền

Nhìn xem Bắc Hàn Triều Tiên
Thế chìm,  quậy đói đảo điên vẫn nghèo
Nam Hàn thế nổi, từ bèo
Bốn chục năm đã hết nghèo, giàu nay

Kiếm tiền có thể "tầm tay"
Sài tiền "tầm túi", chóng chầy sẽ dư
Cẩn thận "tầm với" đầu tư
Chuyện giàu nhón gót, suối mưa nước đầy
Bảy đo một cắt, làm ngay
Gieo trồng vun xới, siêng tay, ắt giàu

Kẻ nghèo tham vặt, chẳng sâu
Chẳng cho, chỉ lấy, ôm xâu về nhà
Làm thì ngại khó - ngại xa
Của người sài phóng, đốt nhà táng sô
Đầu tư phập phù ngây thơ
Thả gà ra đuổi mà mơ làm giàu
Chẳng tự lập, muốn dựa vào
Bàn nhậu chiếu bạc, mơ cao chân dài
Lười nhác, gì cũng để mai
Muốn nhờ, nhưng chẳng giúp ai chút gì ...

Cẩn thận việc nhỏ trở đi
Đừng quên thế đũa/kim thì khá thôi
Đừng coi thường việc nhỏ nhoi
Mỗi tháng dư giả, năm trôi, dư nhiều
Một hai chục năm trôi vèo
Cá nhân/đất nước, thoát nghèo, đi lên
Đừng mơ bấm nút hoá tiên ....
PNP-SG-17/12/2016

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC & GIÀU CÓ


BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC & GIÀU CÓ


Đời người như tảng băng trôi
Mười phần trăm nổi, chín mươi phần chìm
Giàu/nghèo, bất hạnh/may tình ...
Là một phần nổi, chín chìm tạo nên
Chín chìm là những thói quen
Mà ta thọ lãnh ngay trên cuộc đời

THÓI QUEN GIÀU CÓ
Kiếm tiền có thể "tầm tay"
Sài tiền "tầm túi", chóng chầy sẽ dư
Cẩn thận "tầm với" đầu tư
Chuyện giàu cũng thể suối mưa nước đầy
Bảy đo một cắt, làm ngay
Gieo trồng vun xới, giúp dây nhiều người

THÓI QUEN NGHÈO KHÓ
Kẻ nghèo mắt ngó lom lom
Gì cũng muốn lấy - mua ôm về nhà
Làm thì ngại khó - ngại xa
Tiêu sài tay phóng đốt nhà táng sô
Đầu tư phập phù ngây thơ
Thả gà ra đuổi mà mơ làm giàu
Chẳng tự lập, muốn dựa vào
Bàn nhậu chiếu bạc, mơ cao chân dài
Việc gì cũng để ngày mai
Muốn nhờ, nhưng chẳng giúp ai chút gì ...

THÓI QUEN HẠNH PHÚC
1-Mình là người khác, vậy đi
Khổ đau / vui sướng, có chi của mình
Khổ đau trôi giề Lục Bình
Vui may cũng thể nhẹ tênh lông hồng

2-Hãy coi người khác là mình
Làm gì cũng nghĩ, là mình, thấy sao
Đừng để mình thiệt mình đau
Đối người như thế, lo đâu mất lòng
Vui vẻ như thuyền xuôi dòng

3-Người khác là người khác nha
Kể cả chồng vợ - mẹ cha - bạn bè
Đừng buộc người "theo tôi nè"
Người mới dễ chịu sống bè quanh tôi

4-Coi mình là mình, vậy thôi
Sống theo sở thích, tài bơi, ... theo mình
Không bắt chước cả minh tinh
Sở trường theo đuổi trường chinh, quả đầy
-----
Làm tốt được bốn điều này
Lo gì hạnh phúc không dài như sông
Làm ngược lại, có sao không ?
4 điều làm ngược, đừng mong ở trời
Hạnh phúc : vui mình vui người
Chỉ biết mình ? Có mà chơi với ... gà
Bất hạnh ngay đến tìm ta ...
-----

Thói quen tốt từ mẹ cha
Hay được thầy - bạn, người ta ... dạy mình
Người tâm vốn thiện, thông minh
Học được mau lắm, rồi nhanh thành tài

Người tâm ích kỷ hẹp hòi
Biết tốt chẳng muốn cho người, học lâu
Giàu + hạnh phúc, chẳng dài đâu
Luật nhân quả, chẳng đợi sau đâu người ...
PNP-SG-15/12/2016

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

KIÊU HÃNH


KIÊU HÃNH
Mai vàng kiêu hãnh với đời
Một đêm tàn rụng tơi bời gió mưa
Đời người gió lọt song thưa
Có chi kiêu hãnh để đưa xuống mồ ?
PNP-SG-14/12/2016

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

NÀY CON 4 - CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP


NÀY CON 4 - CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP


Từ Đà Nắng cháy nắng
Đến Ban Mê sương mờ
Đời dạy sô vất vả
Chinh chiến như lính dù

Sài gòn 29 độ
Trải bốn chục phút bay
Đà Lạt 17 độ
Mưa Thu giá bàn tay

Từ thủ đô Hà Nội
Đến Cà Mau cuối trời
Bàn chân cha mải miết
Trên nẻo xa hút dài

22 năm dài lắm
Mà thấy tựa hôm qua
Đời giảng viên phiêu bạt
Đến đâu, đấy là nhà

"Laptop kè như vợ
Bục giảng tựa như con
Phòng nhà là khách sạn
Tàu xe là quê hương"


Có những đêm Trăng lạnh
Trên bờ hồ Xuân Hương
Nhìn Trăng Thu vời vợi
Môi run bật thơ điên

"Đà Lạt mộng thơ ai đôi lứa
Bên nhau ngây ngất tình men say
Đà Lạt với tôi buồn hiu hắt
Lất phất mưa Thu giá bàn tay"

Nỗ lực như kiếm sĩ
Đến gỗ đá phải mòn
Đang xây chung cư dở
Một ngày kia bệnh hành

Sức khoẻ dân quyền cước
Đâu ngờ có ngày suy
Hai lần cha đột quỵ
Mơ trông thấy lạ kỳ

Sứ giả âm réo gọi
"Cuộc đời ngươi gian truân
Đi theo ta là hết
Những đau khổ trầm luân"

Văng vẳng mẹ cha nói
Mày còn hai đứa con
Cố lên, nếu gục chết
Con cái mày lang thang

Chắc phước đức chưa hết
Rồi lai tỉnh, mệt nhoài
Đầu đau như búa bổ
Huyết áp cao như trời

Mệt quá xoải cánh Nhạn
Trừng mắt ngửa nhìn trời
Hận Thu xanh gờn gợn
Thăm thẳm như lòng người
Hỡi trời cao sao nỡ
Tuyệt mạng ta lúc này

3 tháng thuốc tây chữa
Bệnh trầm thăng phập phù
60 ngày thực dưỡng
Bệnh lui lá mùa Thu

Thực dưỡng, chay cùng thứ
Lui bệnh như giấc mơ
Nhưng mấy người áp dụng
Thèm ăn mặn ngon cơ

Bệnh nghẹt mạch tim dứt
Đau đầu cũng xa khơi
Huyết áp cao chạy mất
Ôi ! Ta sống lại rồi !

Nhưng sút đi 10 kí
Quần áo mặc rộng rinh
Không sao, còn tính mạng
Mập ốm cứ mặc tình

Bệnh lui, chung cư ổn
Tâm lý cũng đổi thay
Phải không đường - thịt - sữa
Ta vui đời ăn chay ?

Lâm trọng bệnh, rồi thoát
Mới quý cuộc sống này
Bên mẹ cha, con trẻ
Thiên đường là nơi đây
Từ nay vui thực dưỡng
Làm thơ đời vui say !
PNP-SG-09/11/2016




Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

ÁP DỤNG THỰC DƯỠNG OHSAWA




ÁP DỤNG THỰC DƯỠNG OHSAWA

(Đã thực nghiệm 30 ngày trên bản thân, giảm 9kg cân thừa, Hết bệnh cao huyết áp, nghẹt mạch tim, đau đầu kinh niên, men gan cao, uric cao, ...)

Thực dưỡng là áp dụng ăn uống
Thuận tự nhiên, có sức khoẻ dưỡng sinh
Cơ thể sạch - khoẻ mạnh sẽ tự nó
Chữa bách bệnh do ăn quá mà nên

Ba ngày cơm lứt muối mè
Nước uống dưới lít, bệnh rề giảm cơn
Duy trì được 5 ngày hơn
Giảm cân vài ký, ngủ ôm giấc nồng
Kiên trì được 7 ngày ròng
Tim - mạch - huyết áp, ... , chạy vong đâu rồi

Một vòng là 7 ngày trời
Ai vui ăn được, nhẹ người bệnh tiêu
Hai vòng, bệnh trọng lui theo
(Ba vòng, siêu bệnh cũng tiêu - tắt đài)
Giảm cân mười phần trăm ngoài
Mặt mày nhẹ nhõm, thân ngài thanh tao

Bảy bảy bốn chín thâm sâu
(ăn thực dưỡng được 49 ngày)
Bệnh ngặt bác sĩ lắc đầu, cũng qua

"Ăn vào", rồi phải "ăn ra"
Ăn khô, một món, ít nha nước vào
Đường trắng - thịt, hạn chế nhiều
Nước ngọt, bia - đá - trái (cây) chiều, đừng ăn

Hai tuần, thêm rau củ canh
Rong biển, cá nhỏ, lượng tăng từ từ
Bỏ đường - thịt, giảm uống thừa
Nước rang gạo lứt, bụng vừa sôi : êm
(70% ngũ cốc còn vỏ lứt, 20% rau-củ, 10% cá-thịt-tôm, uống ít nước)

Bốn tháng, ai bền chí hơn
Thay hết máu sạch, bệnh cơn tiêu toàn
Uống nước ít lại, ăn khan
Giảm ăn - uống , Gan Thận vàng khoẻ nhanh
Thận khoẻ, bách bệnh tiêu tan
Sắc đẹp, nét trẻ xếp hàng đến đây
Trường sinh trường sắc trong tay
Khỏi tiền thuốc, bác sĩ đây - khỏi tìm
Ăn này là phép dưỡng sinh
Cơ thể trong sạch, tự ngăn bệnh rề

Tâm dần trong sáng, hết mê
Phán đoán chính xác, sức về như xưa
PNP-16/9 - 18/10/2016