Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

MẠNH ĐƯỢC YẾU THUA


MẠNH ĐƯỢC YẾU THUA

Luật đời mạnh được yếu thua
Một đời thất thế là thua chục đời
Nhật xưa mạnh thắng Nga rồi (1904)
Hàng Mỹ, buông súng (16/8/1945) Nga thời xông sang
Chiếm phăng quần đảo Ku-rin
Nay chưa đòi được, đừng quên luật đời

Nam sông Dương Tử, Việt rồi
Ai mà không biết, nay đòi được không ?
Mấy chú dân tộc khme-krom
Đòi đất Nam Bộ, xúi con ăn (shit) gà

Tàu cộng chiếm Hoàng-Trường Sa
Mấy chục năm đó đòi mà đã xong ?
Công bằng như thể cọng lông
Muốn thẳng chịu khó cực lòng … duỗi ra

Chưa làm được, miệng cứ la
Kiện như Phi, có thắng mà, còn lâu
(mới thu hồi lại bãi cạn scaborot từ tay china dù tòa QT tuyên)
Mạnh được, yếu phải thua đau …
PNP-SG-18/9/2015

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

DÂN KÉM CẦN PHẢI ĐỘC TÀI


DÂN KÉM CN PHI ĐC TÀI


Đất nước giàu, giàu từ tim từ óc
Xứ đã nghèo, nghèo bán róc thịt xương
Văn minh giàu, chọn đúng đường
Nghèo nàn lạc hậu lại vương gông cùm

Xứ Nam Hàn, không Pak-chung-hee độc tài, nghèo dí
Dân xứ Sing không có độc tài Lý (Lý Quang Diu), mạt dài
Thái - Phi - indo - Mã Lai
Thiếu tay độc tài, đất nước rối ren

Dân Ba-Tư thời Sad-dam im phắc
Lật đổ ông là đất nước rối bời
Li-Bya Gadafi đổ rồi
Khủng bố Hồi Giáo đỏ trời máu dân

Dân ngu hèn phải được rèn tay sắt
Dân tự giác, văn minh thích tay nhung
Việt - Miên - Lào - Thái - Tàu, … chung
Lãnh tụ phải hùng, tay sắt mới yên

Dân lười - hèn nhát lại tham
Dân chủ lan tràn, vài bữa loạn ly !
PNP-SG-17/9/2015


Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

DUYÊN PHẬN DUYÊN NỢ


DUYÊN PHN DUYÊN N

Hoa nào mới nở chẳng tươi
Rực rỡ phận người sau mới tàn Thu !
Trần gian như mộng minh - u
Nhìn quen bây giờ, thân những kiếp nao

Không duyên đối diện thân đâu
Phải duyên thiên lý vạn cầu cũng thương
“Duyên Phận” hạnh phúc chung đường
“Duyên” không có “Phận” yêu thương đoạn đành

“Duyên Nợ” cùng bước trả tình
“Nợ” không “Duyên” chịu khổ mình trăm năm
“Duyên Phận” trong ánh mắt trong
“Duyên Nợ” ẩn ánh mắt lòng ướt đen
PNP-SG-11/9/2015

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

CHUYỆN ĐỜI ĐẤU ĐÁ


CHUYN ĐI ĐU ĐÁ
Đấu đá cậy thế - mỏ - sừng
Chỉ chuyên môn hùng, ta biết cậy chi ?
Thôi, việc mình làm tốt đi
Rồi xem Cua gọng, Bớp lì đấu nhau !
PNP-SG-10/9/2015

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

LẼ ĐỜI LÀ THẾ


L ĐI LÀ TH
Khi mặt trời bị mây che khuất lấp
Ma quỷ nương bóng tối gấp hoành hành
Khi cảnh sát lơi sách súng đi tuần
Đảng côn đồ sẽ nổi rần khắp chốn

Còn năm cuối “Dân Chủ Mỹ” đình đốn
Đẩy năm Châu đồng minh khốn bạo tàn
“Cộng Hòa” lên, phải dẹp dọc đánh ngang
Mới đẩy lui bọn dã man tàn ác ! …
PNP-SG-08/9/2015

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

CHỌN HỔ HAY SÓI ?


CHN H HAY SÓI ?


Một đàn Cừu nhỏ / Bên bờ biển Đông
Đẹp giống Tiên Rồng / Ham vui nông nổi
Một bên đàn Sói / Bên đôi Hổ vằn
Tấn công dữ dằn / Đàn Cừu khổ quá

Kiện xin Thượng Đế / Diệt 2 gọng kìm
Bên đàn Sói điên / Bên đôi Hổ dữ
Thượng Đế ừ hữ / Không có thể nào
Sói - Hổ cùng tiêu / Cừu đông hết cỏ

Rồi chết đói cả / Không được diệt hai
Cho nghĩ đôi ngày / Sói - Hổ chọn một
Nhưng có ràng buộc / Chọn Sói 10 năm
Hoặc đôi Hổ vằn / Từng con tùy đổi

Đàn Cừu sôi nổi / Bàn cãi đêm ngày
Sói - Hổ chọn ai ? / Hình thành hai cực
Bắt thăm phái một / Chọn Sói nhỏ con
Ăn Cừu hao mòn / Cũng chậm hơn Hổ

Thượng Đế nhắc nhở / Sói ổn 10 năm
Muốn thay giữa dòng / Là không thể được …
Ba ngày chén một / Sói đuổi đàn Cừu
Chạy mệt như ngưu / Đàn Cừu vất vả

Độc quyền sướng quá / Sói nổi máu điên
Cắn cổ triền miên / Chỉ để hút máu
Sói đẻ con cháu / ngày càng đông đàn
Đàn Cừu tan hoang / Chạy đàn tất tả

Sói tàn ác quá / Bắt Cừu câm mồm
Cừu nào be ồn / Cắn cổ chết tốt
Đàn Cừu khóc lóc / Nước mắt đẫm đìa
Nhưng 10 năm kia / Đếm từng ngày chậm …

10 năm vừa tận / Đàn Cừu vội xin
Thượng Đế đổi nhanh / Đôi Hổ vằn dữ
Thượng Đế nhắc nhủ / Ở với từng con
Được quyền đổi ngang / Hổ kia về nhốt

Hổ mới đói khát / Vồ Cừu tơi bời
Ngày nào cũng xơi / Đàn Cừu hao mạnh
Cừu sợ dở mánh / Xin đổi con kia
Hổ mới khác chi / Đói vồ Cừu dữ

Đàn Cừu buồn rũ / Khổ hơn Sói đàn
Tránh Dưa gặp Dừa / Cừu chưa thoát nạn
Cừu chạy tán loạn / Một tuần trôi qua
Hổ nhốt gầy trơ / Hổ ăn béo hú

Cừu xin Thượng Đế / Đổi ngay con kia
Nhốt đói xác ve / Hổ gầy suy ngẫm
Mình ăn quá đậm / Cừu xin đổi mình
Bị nhốt đói kinh / Thôi ăn ít chút

Ăn Cừu già - chết / Chừng mực mà thôi
Cứ 5 ngày trời / Lại đổi Hổ khác
Hổ nào đói nhốt / Cũng phải khôn ra
Biết người biết ta / Hài hòa mà sống

Cừu không quá đáng / Để chết Hổ nào
Hổ chết, độc đao / Thì Cừu chết hết
Âm dương hiểu biết / Thiên địch hài hòa
Trở lực giúp ta / Bôn ba thăng tiến

Bạn nào vĩnh viễn / Địch nào muôn đời
Trong đống dở hơi / Chọn dở ít nhất
Duy trì kiểm soát / Họa tác kềm chừng
Cạnh tranh đẩy lưng / Trùng trùng phát triển

Bạn nào cao kiến / Nhận diện tình hình

Vận dụng nước mình / Làm sao giàu mạnh ?
PNP-SG-05/9/2015

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

LÀM NGƠ TỘI ÁC LÀ TỘI ÁC


LÀM NGƠ TI ÁC LÀ TI ÁC


Cậu bé con nằm chết
Như ngủ trên biển triều
Chạy giặc chìm chết hết
Cả thế giới xôn xao

Người ta trách Châu Âu
Đã bàng quan bỏ mặc
Dân chạy loạn Si-ri
Cho buôn người-hải tặc

Thế giới vẫn xung đột
Hàng thế kỷ đã qua
Ngày nào chẳng người chết
Lướt tin, ngựa xem hoa

Cơm áo vật người ta
Tham-sân-si đủ mệt
Hơi sức nào quan tâm
Dân nào đâu đói - diệt

Trung Đông nổi ai-xít (ISIS)
Sirian giết khí gas
Mỹ-Châu Âu hù dọa
Rồi nhắm mắt bỏ qua

Can thiệp tốn kém mà
Tiền bạc hao xương máu
Có thu được lợi gì
Dân biểu tình tranh đấu

Dân cứ chết, đổ máu
Độc tài cứ bạo tàn
Dân Mỹ - Âu đôn đáo
Làm-hưởng thụ vội vàng
Những quốc gia mới nổi
Lo kinh tế bộn bàng

Thói đời người thế gian
Con thuyền chài đổ ruột
Cảm giác chưa sánh ngang
Nhà giàu gai đâm trợt

Cậu bé con chết ngộp
Như ngủ trên bãi triều
Như hồi chuông rền rĩ
Tỉnh nhân loại cuồng điêu

Đừng vô cảm với nhau
Chúng ta là thế giới (We are the world)
4 thập trước Việt Nam
Nay thuyền nhân hấp hối

Dân đói-đau, từ chối
Chẳng cưu mang cứu nàn
Làm ngơ trước tội ác
Là thông đồng ác gian ! …
PNP-SG-05/9/2015



Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

TỐT SAO NGHÈO ?


TỐT SAO NGHÈO ?

"Chúng ta tốt, vì sao nghèo ?"
Phải có nguyên cớ bám đeo xiết thừng
Tội thời muôn sự của chung
Cơ hội gian hùng chúng chiếm làm riêng

Triệu người làm việc nghèo điên
Cho vài tham nhũng nó khiêng về nhà
Muốn nước giàu mạnh đơm hoa
Cạnh tranh, kiểm soát, chính là nguyên nhân

Đất sở hữu, đa thành phần
Lợi dân ích nước, đích chân sau cùng
Đừng lao theo thứ viển vông
Được mùa rớt giá nhà nông mãi nghèo

Giá tăng lương chẳng kịp theo
Người lao động mãi gieo neo khốn cùng
Đừng ham cơ chế cha chung
Thêm độc quyền : mảnh đất hung sinh nghèo
PNP-SG-30/8/2015

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

TẠO HÓA CÓ BẤT CÔNG ?


TO HÓA CÓ BT CÔNG ?


Trái đất muôn triệu năm tiến hóa
Vạn vật mới có tựa hôm nay
Cái gì tồn tại, ắt có lý
Cả bất công lý, theo con người

Hai con Sư Tử, đuổi đàn Trâu
Trâu to gần tấn chứ ít đâu
Vậy mà cả đàn kéo nhau chạy
Sư nặng ba trăm bắt, cắn hầu


Trâu biết đoàn kết, đá-dẫm bừa
Thì hai Sư Tử có chết nhừ
Trời sinh ra Trâu, to - nhát - sợ
Nên phải làm mồi khôn - bé Sư

Xã hội cai trị, nhúm độc tài
Vừa yếu - dốt nhưng ác thì dài
Dí súng lột thuế, bắt đi lính
Đành chịu, ca ơn chúng mới hài

Sự đời tồn tại, có lý do
Dân chúng đông mạnh nhưng nhát-ngơ
Độc tài biết thóp, chia để trị
Giết - tù ngay tên biết, mồm to

Số đông sợ hãi, sẽ cúi đầu
Càng sợ với kẻ có ít nhiều
Có chút lợi quyền, hay sợ mất
Hùa theo bọn ác, kiếm cháo Hào

Đời theo quy luật Pa-rét-tô
2 tinh cai trị 8 phần thô
2 phần chiếm 8 phần của cải
8 thô đông vãi chia 2 mù

Lắm người ca thán, trời bất công
Thú săn ít - nhỏ, bị săn đông
Bị săn to xác, sao chịu thịt ?
Thú săn to-đông, lấy gì ăn ?

Tiến hóa đã mấy trăm triệu năm
Thành thú ăn cỏ, thú đi săn
Ăn cỏ đẻ nhiều, săn đẻ ít
Thế gian đến nay mới cân bằng

Con thú đi săn bị dày vò
Bởi cơn đói thịt, phải liều trò
Ngày đêm nghĩ tìm bao phương kế
Hạ gục khống chế con mồi to

Giả sử thú săn đổi ăn chay
Vậy thú ăn cỏ có gặp may ?
Mặt đất tràn đầy thú ăn cỏ
Cỏ hết, thú cỏ cũng tiêu bay

Thảo khấu băng đảng, may gặp thời
Mạo danh Tổ Quốc, to như trời
Bắt dân ăn thịt, trung - nuôi chúng
Vua chúa xưa nay đều thế thôi

Những kẻ cai trị là thú săn
Còn thú ăn cỏ là đông dân
Bao giờ thú cỏ đói, đổi ý
Thích thịt thú săn, Sử sang trang ? …
PNP-SG-02/9/2015

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

SỐNG THẬT TÌNH, CHẾT QUANG VINH


SNG THT TÌNH, CHT QUANG VINH


Thuở nhỏ cha mẹ khó khăn
Cùng với cha mẹ bò lăn cày bừa
Thiếu đói quyết chẳng lọc lừa
Cắn răng bươn chải, chẳng dừa cho ai

Lớn tùy sức học nghề tay
Tới đâu tới đó chẳng hay cậy nhờ
Công việc làm tới bến bờ
Đam mê chẳng biết phỉnh phờ người trên
Dám làm dám chịu đã quen
Chẳng làm lấy điểm hay chen với người

Sếp trên đánh giá thường đời
Giao việc hay chậm, thức thời kém thua
Quan lộ thăng tiến như rùa
Lên được một chức, bạn đua xa rồi

Lập gia bươn chải lương còi
Nuôi con bằng khả năng thôi, hết mình
Dạy con khí khái thật tình
Quyết không gian dối lợi mình hại nhân
Chẳng luồn lỏi đoạt lợi danh
Không giàu, rủi bị vợ khinh, khổ đời

Gặp vận nước Bĩ, mạt thời
Cấp trên đồng nghiệp nhảy nhôi vọt chuồn
Thiệt tình cứ đánh tới cùng
Sa cơ bị bắn, sống hùng tù lâu
Chẳng chịu quỳ gối, chọt sau (làm ch đim)
Chục năm tù đói - rét - đau, không hèn

Sĩ quan, Tướng-Tá, đáng khen
Anh hùng chí khí, xưa lên chậm rùa
Cao nhất Thiếu Tướng, chẳng hùa
Dàn Trung-Đại Tướng, chưa mưa - lạnh chuồn
Có Tướng xưa chạy, dẹo mồm
Bắt tay cựu địch, con buôn hoạt đầu
Sống thế, ai có phục đâu
Thà làm chiến sĩ, bại sầu quyên sinh
Chết không lụy địch cầu vinh
Như Trần Bình Trọng, dân tình thờ gương

“Anh hùng tử, chí hùng bất tử”
Sống thiệt tình, chết cũng quang vinh
PNP-SG-31/8/2015