Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

NGU NHƯ THÚ ĂN CỎ


NGU NHƯ THÚ ĂN C

Thú ăn cỏ thường xác to ngu ngốc
Bị ăn thịt bởi thú săn nhỏ nhóc hơn mình
Xác chình ình, hiền ngu thiếu nanh vuốt
Làm thức ăn thú săn ác khôn ranh

Trong xã hi con ngưi ta cũng vy
c đông dân, thân li hin ngu
Làm mi ngon, nưc thc dân bé - bo
D khôn xo, mi tht ráo lù đù
PNP-SG05/6/2015

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

VĂN HÓA & VẬN MỆNH DÂN TỘC


VĂN HÓA & VN MNH DÂN TC


Văn hóa là, cách nghĩ suy ứng xử
Của cá nhân - tổ chức và cộng đoàn
Khác nhau về cách nghĩ suy ứng xử
Thì hậu quả, tương lai khác xa đàng

Hãy nhìn xem một dòng sông đang chảy
Qua núi đá, dòng nước đã ép mình
Chảy len lỏi giữa những khe đá cứng
Người ta nói, nước chảy theo địa hình

Dòng sông đó qua đồng bằng màu mỡ
Đất mềm hơn, sông bên lở bên bồi
Chỗ đất mềm dòng nước xâm lở mãi
Và bên kia trái lại đất cứ bồi

Sau trăm năm hình dòng sông định rõ
Cong chứng tỏ đất nơi đó cứng - mềm
Nước sông chảy chính là dòng sự cố
Hình dạng sông do độ cứng bờ viền

Xã hội người,  mỗi Nước như sông sử
Tham - đấu tranh, nhưng dòng cứ khác nhau
Những dân tộc có văn hóa cứng cỏi
Thì lịch sử uy sáng chói - khổ đau

Những dân tộc có văn hóa mềm yếu
Bị tộc cường, mạnh nuốt yếu, đè đầu
Những dân tộc nơi địa thế hiểm yếu
Thời xa xưa dễ độc lập dài lâu

Do Thái giàu, ích kỷ nên vong quốc ?
Hay lưu vong, phận mất nước, buộc giàu ?
Chắc cả hai, nên nay có Tổ Quốc (từ 1948 đến nay)
Ôm thật chắc, hiếp cả nước nhỏ đau

Vong quốc dài, nay có hay sợ mất
Càng sợ mất càng hung gắt, tranh người
Iran ghét, có bom nguyên tử chắc
Sẽ đánh thật Do Thái, trả thù đời

Dân Trung Hoa, văn hóa Khổng hèn kém
Bị đánh chiếm bởi tộc hiếm hơn mình
Tần - Nguyên - Thanh, đều là dân thiểu số
Đè cưỡi cổ, dân Hán quá đông tinh

Thời mạt Thanh, mấy Tây ranh bát quốc
Quân mấy vốc, cũng vây bóc china
Nhà Thanh suy, do (bà) Từ Hy ác - ngốc
Trung Hoa Dân Quốc, mất nước bởi nhúm cộng đầu đà

TẠI SAO ?

Văn hóa hèn-đần, là nguyên nhân suy-vong Quốc
Văn hóa hưng Quốc, không ngừng thôi thúc nghiên cứu-học tập-rèn tài
Đường lối hèn-đần, triệt phá kinh tế-văn hóa toàn dân trong nước
Đường lối hưng Quốc, đoàn kết phát huy nội lực, dụng tài

“Người không vì mình, Trời Tru Đất diệt”
Mấy trăm triệu dân Hán vì mình, bị trăm ngàn quân Mãn Thanh làm thịt
Trăm triệu người đoàn kết học hỏi như dân Nhật
Chiếm cả Châu Á tỷ người như dọn dẹp vườn hoang !

Văn hóa Nho của Trung Hoa kềm chặt
Con người ta trong khuôn sắt ngu hèn
Đạo quân - thần và cái học “Tử viết”
Mấy ngàn năm dân theo nếp “sợ trên”

Văn hóa cộng, rất cứng rắn sắt máu
Trong tranh đấu, đến con cháu không tha
Nên sẽ thắng nơi văn hóa mềm yếu
Như Việt - Lào - Cambot, Miến - Thái - china …

Văn hóa cộng chỉ chịu thua văn hóa cứng
Như Hồi Giáo, độc tài sắt máu, độc đoán Hoàng Gia
Càng những nơi dân hèn ngu kém cứng
Mảnh đất màu cây ác đứng đơm hoa

Văn hóa cộng như dòng sông chảy xiết
Nhưng lở-bồi, do bờ đất cứng - mềm
Sắt máu Cộng, gặp Khổng tàu hèn thiệt
Sẽ tạo ra tâm lý chệt, thù hèn

Hoài chửi Nhật, xưa Nam Kinh thảm sát
Dọa chiếm đảo, tỏ khinh rác Nhật già
Lấn láng giềng bằng thủ đoạn hèn ác
Là biểu hiện, tiểu nhân nhát đểu bà

Văn hóa Khổng kẻ cai trị khuyến khích
Vì ngu dân, bằng học thuyết Quân - Thần
Hán Lưu Bang, kẻ nông phu phá phách
Chiếm ngôi thành, Thiên Tử hách thánh thần

Tâm lý Việt khá giống anh khựa cộng
Cả ngàn năm phong kiến Nho học, cùng một giọng thiên triều
Nhưng kém chút, thiếu triết lý sâu rộng
Nhưng bù lại, hiếu chiến động hơn nhiều

Nghèo gần nhất, nhưng gì cũng muốn nhất
Nhất tượng đài - chặt cây, cao nhất tháp truyền hình
Bia rượu nhất, khoe cả anh hùng nhất
Anh hùng nhất, sao vong quốc nghìn năm ?

Anh nhà quê, nhiều tiền lê thành phố
Khoe nhí nhố, tiền tấn nổ, nhà nhiều
Đã ai thấy Bill Gates khoe nhà phố
Steve Jobs khoe vàng lố tiền nhiêu ?

PHẢI LÀM SAO ?

Văn hóa lan từ trên cao xuống thấp
Phải tạo ra từ đỉnh tháp cầm quyền
Thứ văn hóa làm cường thịnh kiến quốc
Và thấm nhuần thành khuôn thước muôn dân

1-Người chỉ vì mình, hèn thân Quốc diệt
-Hiến thân nước nhà, bất diệt lưu danh !
2-Một anh chuyên gia, hơn ba Tiến Sĩ
-Học cao làm sẽ, khoe mẽ cái bằng !
3-Làm quan bỏ mặc Nước-Dân / Đốt hết phước phần con cháu đời sau
4-Làm quan tham láo, quả báo tiệt dòng
5-Mọi nghề đều quý, người quý vì cho nhiều

6-Làm sao dự trữ nước sông ? Muốn sông còn nước phải đông rừng nguồn
-Cũng như để của cho con / Để trong sức - trí - phúc muôn giúp đời
7-Tiền bó cất tủ, đá củ khác gì

8-Trai bất tài, gái vô sắc
-Trai không sức, gái vô sinh
-Gái bt minh, trai bt tín
9-Không hc lm, tm heo không xong
10-Biết thêm th tiếng, vn liếng nhân mưi

11-Cho tin cho vàng, không bng ch đàng làm ăn
- Ch đàng làm ăn, không bng dy răn đo đc
-Dy răn đo đc, không bng to phưc giúp đi
-To phưc dit ác cu ngưi / Hơn xây ngàn tháp đ đi mai sau
-Anh hùng cu quc b dâu / Đ lưu công đc ngàn sau lưu truyn
12-Ngưi sng có đc, mc sc mà ăn
13-Ăn mn nói ngay, hơn ăn chay nói di
-K tu phm gii, ti gp bi ngưi thưng
-Cm cân ny mc bt lương / Què xương con cháu đng đưng xin ăn

14-Nam hữu tửu, khỉ mắc phong
-Tửu nhập tâm, quỷ nhập dâm
15-Làm trai phi có võ công / Mới phục quần hồng, hiển hách giang san
-Làm trai phải có nghề tinh / Phải yêu nước mình, cưới vợ sinh con
-Tài lớn lo chuyện nước non / Tài nhỏ chịu khó, vợ con được nhờ

16-Phận gái đảm, chồng con nhờ / Mẹ cha nở mặt, phụng thờ đôi bên
-Phụ nữ tháo vát chính chuyên / Công dung ngôn hạnh, vợ hiền thua ai

17-Làm con siêng học rèn tài / Học võ học nấu, học người thành công
-Chớ kết bạn lũ ở không / Ngồi lê, tự sướng, vô công phí đời

18-Tre già măng mọc, thuận thời / Nhưng tre không thẳng, măng thời cũng cong
Ông Bà cha mẹ làm gương / Dạy cho con cháu chánh đường nghĩa nhân
-Bán nhà đất của Tổ Tông / Là loài nghịch tử nghiệt tôn mạt đời
-Không tậu thêm được thì thôi / Nhượng bán nhà đất - mạt đời vong nô

19-Làm thân con gái chớ vương / Trai tứ đổ tường lập tức tránh xa
(Cờ bạc, rượu chè, ma túy, trai gái)
Giang sơn dễ đổi người ta / Khó dời bản tánh, hứa là cho vui
-Lừa dối, ngoại tình : Gái hôi / Đã một lần rồi, đường cũ ngựa quen

20-Quân đội trung với nước-dân / Bất trung - Phản Quốc, thứ quân phản đồ
-Ăn cơm Chúa, múa hát hò / Dân-nước là Chúa, hát hò cho ai ?
-Thầy-Ông-Bác-Chú : Tay sai / Chỉ điểm hại người, gia mạt họ vong
PNP-SG05/6/2015


TỔ QUỐC RỒI VINH QUANG

Nữ tuyển thủ Việt Nam bên gánh rau.

T QUC RI VINH QUANG

 Tuyển thủ Nguyễn Thị Liễu (Ảnh: Hà Thành) 

Cựu Tuyển bóng đá nữ
Cô gái vàng Việt Nam
Sau một thời cống hiến
Về bán rau chợ làng

Nụ cười tươi dịu dàng
Mua rau đi quý khách
Cân đủ, rau tươi ngon
Không gạt lừa nói thách

Em một đời trong sạch
Hiến thể thao nước nhà
Giành huy chương vàng bạc
Vết sẹo giờ mờ xa

Đi không trống cờ hoa
Âm thầm mà quyết đấu
Giành huy chương, từ xa
Kết nạp - thuởng, hư cấu

Hết thời tuyển thi đấu
Âm thầm loại, em về
Cuộc đời vẫn phải sống
Mưu sinh nơi làng quê

Mắt ông khách nhòa đi
Trước dáng người tuyển thủ
Nụ cười sáng vô tư
Không một hờn trách nhỏ

Hiện thân thiên thần đó
Những cô gái Việt vàng
Bán rau không bán độ
Tổ Quốc rồi vinh quang
PNP-SG05/6/2015
http://vtc.vn/nu-tuyen-thu-viet-ngoi-le-duong-ban-rau.200.500524.htm 

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

CÂU CÁ MẬP, MỒI CÁP QUANG


CÂU CÁ MP, MI CÁP QUANG

Mời bạn sang thăm Việt Nam
Câu cá Mập biển, cáp quang làm mồi
Biển Đông đã nóng lên rồi
Trên tàu bồi đảo, dưới cá Mập thời lại ra

Cắn cáp quang, dính câu nha
Cá Mập lặn dưới thân tàu là … rất to
Kỷ lục Ghi-net ta vơ
Cáp quang câu Mập khổng lồ, chỉ có đây ! …
PNP-SG04/6/2015

TRẢ TREO


TR TREO

Có 2 ông thầy giáo
Ăn hủ tiếu lề đường
Kêu 2 tô phát pháo
Con bé bưng qua đường

Lần đầu bưng thiếu muỗng
Chạy lấy, thiếu ớt chanh
2 ông thầy góp ý
Bưng khay, đủ mà nhanh

Con bé trả treo mỏ
“Đây dở mới đi bưng
Giỏi thì đã làm chủ …”
2 ông thầy chửng hưng

Làm người ai chẳng lỗi
Biết - khắc phục, tiến xa
Sợ góp ý, chận họng
Trăm năm hoài xấu xa …
PNP-SG14/5/2015

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

NƯỚC CƯỜNG THỊNH DO LÃNH ĐẠO MẠNH


C CƯNG THNH DO LÃNH ĐO MNH
C MT HNG, KHN NN BI VUA QUAN



Vợ chồng thầy dạy võ
Có cặp trai sinh đôi
8 tuổi gia đình vỡ
Con cái đành chia hai

Vợ giàu thương con lười
Thuê người làm tất cả
Thằng bé chỉ rong chơi
Dốt - yếu - lười - cẩu thả

Đứa đi theo thầy võ
Học, rèn luyện mỗi ngày
Phụ cha hái, chế thuốc
Luyện võ gồng chai tay

8 năm tựa mây bay
Gặp lúc thời loạn lạc
Giặc cướp nổi như ong
Vây chợ cướp vàng bạc

5 thằng cướp hung ác
Lăm lăm Mác - Lê - Gươm
Bắt dân phố quỳ sát
Đánh đập khảo tiền chôn

Người vợ xưa bán buôn
Có tiền chôn, tiếc của
Bị đánh răng máu tuôn
Vẫn ngặm tăm dấu của

Một thằng cướp mừng rỡ
Tìm ra cách khảo tra
Đá thằng con ói máu
Buộc mẹ phải khai ra

Xui cho lũ cướp ma
Cha con thầy võ tới
Thấy đánh người khảo tra
Vợ con xưa quá tội

Cha con ra tay vội
Đánh đá cướp bò càng
Dân phố hùa đánh hội
5 thằng chết nhăn răng

Vợ chồng anh em xưa
Gặp lại nhau mừng tủi
Thầy võ lắc đầu chua
Chán thằng con hèn lủi

Bà vợ nhục đầu cúi
Xin ông dẫn nó theo
Tôi đàn bà khôn ngắn
Không rèn được tài cao …

----------

Nước Việt khác gì đâu
Thời Bà Trưng Bà Triệu
Lý Thường Kiệt, Quang Trung
Sức nước hùng vang dội

Thâu đoạt lại bờ cõi
Đến bờ Dương Tử giang
(Bờ cõi Việt thời Vua Hùng đến bờ sông Dương Tử TQ)
Nhà Trần 3 lần thắng
Giặc Nguyên Mông kinh hoàng

Cũng dân đấy, mạt đàng
Trăm thằng Tây mấy súng
Vài tàu đại bác sang
Ép hàng triều mạt Nguyễn

Vua - Quan chỉ giữ miếng
Bổng lộc vì đỉnh chung
Kềm lột dân suy nước
Dân làm gì, tay không ! …

Thế gian gọi “Quan Lang”
Quan lòng Lang dạ Sói
Vơ vào mình lợi danh
Bọn “Ngợm Người” hư thối

Câu khốn nạn vô đối
“Một người làm quan, cả họ được nhờ”
Tài hèn đức gian dối
Mưu tối chen quan bờ

Bịt tai mắt giả ngơ
Trước nước suy dân đói
Thầm câu kết giặc ngoài
Mưu làm quan thái thú

Thủ Tướng ngỡ Tưởng Thú
Tượng Đái, Đại Tướng gì
Giáo Sư như Dư Sáo
Tiến Sĩ, Tí Siễn lì

Gục đầu nhục chết đi
Chỉ là bầy chó đói
Huyênh hoang trước mặt dân
Phun những lời điêu dối …

Với giặc ngoài hèn cúi
Với dân ác Lang Sài
Phá : Giặc Châu Chấu đói
Bán giang sơn giống nòi

Đai mão che đuôi Đười
Ngôi cao che tham thối
Nghênh ngang xe hụ còi
Che diễn văn đọc dối

Không hề biết nhục tủi
Nước nghèo gái bán thân
Dân lưu vong thế giới
Mấy triệu người lang thang

Vẫn to họng kể công
Mặc nợ công chồng chất
Bán chia sạch tài nguyên
Nói láo không chớp mắt …

Nếu dân đây có quyền
Đá Vua Quan banh xác ! …
PNP-SG02/6/2015

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

PHÊ PHÁN QUA CA DAO 3 MIỀN


PHÊ PHÁN QUA CA DAO 3 MIN



“Miền Bắc có lắm thằng điên
Trong túi có tiền nó bảo là không
Suốt ngày cứ chạy lông nhông
Việc công việc nước làm không ra gì
Nhưng mà nó giỏi cực kỳ
Bao nhiêu nghị quyết kiểu gì cũng thông


Miền Trung có lắm thằng khôn

Nó chui cửa trước, nó luồn cửa sau
Suốt ngày ôm mộng làm giàu
Nó chi đúng chỗ, nó câu đúng người
Nghị quyết nó thuộc mười mươi
Nhưng chỉ sử dụng những nơi nó cần


Miền Nam có lắm thằng tham

Nó ăn như phá, nó làm như điên
Suốt ngày nghĩ chuyện kiếm tiền
Mới cưới vợ cả, nghĩ liền vợ hai
Nghị quyết nó học lai rai
Nhưng mà chỉ thuộc có hai, ba phần


------------

Tưởng là châm biếm lời dân
Nhưng ngẫm cho kỹ, rùng thân bàng hoàng
Vua Hùng để nước Việt vàng
Cho toàn những thứ “Điên - Tham - Khôn” này

“Thng Điên tin” vét mỏi tay
Rồi đem chôn dấu, đất nước này ra sao ?
Vay nợ quốc tế ngập đầu
Xây đường đường lún, xây cầu cầu hư
Nhà xe chục tỷ sắm dư
Bệnh viên trường học lưa thưa thấy trời
Doanh nghiệp nhà nước ưu đời
Lời giả lỗ thật, con trời chen vô

Chèn ép làm khó doanh tư
Thuế phí chồng chất, lột như … da con gì
Thanh cha thanh mẹ thanh dì
Phải dúi phong bì thì mới thanh kiu
Doanh nghiệp tư ít, đìu hiu
Con em tốt nghiệp, có nhiêu việc làm
Phần lớn thất nghiệp lan tràn
Vào Nam kiếm việc nước tràn sông mưa

Thng Khôn Lin khéo dạ thưa
Biết luồn lỏi, che nắng mưa, cầu tài
Khéo tung hứng, quảng cáo dài
Tranh được chức vị, quần dài bưng bô
Thực ra là kiếp quan nô
Tự hào dưới một, trên bồ chúng sinh
Tài năng dưới hạng ma lanh
Lựu đạn giăng khắp cùng mình, lưng khom
Tự hào khôn nhất : Miền Trung
Làm quan bọ chét, tanh rùm, ai ham
Từ thời Phong Kiến Vua Quan
Đến thời Thực Pháp, cho dân được gì ?
Thời Mỹ rồi đến cộng lì
Cẩu quan thì vẫn y sì cẩu quan
Mấy chục ngàn, tiến sĩ danh
Con ốc, sạc điện thoại giành … nông dân
Còn ông Tiến Sĩ … bó chân ! …

Tham nhu - tham gái - tham ăn”
Miền Nam phóng khoáng, làm quan - như đùa
Nông dân rớt giá được mùa
Gian thương, khựa bẩn kéo hùa hiếp dân
Đàn bà con gái Miền Nam
Bán thân làm vợ thế gian, cứu mình
Me Tây - Mỹ, xưa ngại ngần
Me Đài-Tàu-Mỹ-Âu-Hàn, … giờ ngẩng cao
Vì sao ? Vì tiền chứ đâu
Con gái lấy ngoại, tiền sầu gửi nuôi
Hàng xóm đói khô mắt môi
Nhà đây gái giỏi gởi tôi đều đều
Xưa no, một miếng nhẹ hều
Nay đói, một miếng bằng lều khi xưa
Ông trời cứ việc nắng mưa
Quan tham ăn nhậu sớm trưa, mặc dân tình …
Làm quan như thế, thúi rình …

----------------

Ngẫm suy chỉ tại Vua Hùng
Sinh lũ con cháu dốt-khùng-lỏi-tham
Quan Lang dẫu Bắc - Trung - Nam
Dân nghèo, mất nước, bay làm cả thôi
Tự vấn mình, soi gương coi
Một đời trai tráng phí hoài không anh ? …
PNP-SG02/6/2015

RÈN SỨC TỰ VỆ


RÈN SC T V
Khỏe Trâu Rừng ngoài húc sừng còn tập thêm cú đá
Cọp - Sư Tử chịu đói rã, nhìn Trâu Rừng thèm quá, đành thôi
Nước Việt vàng nằm sát bên láng giềng to - anh chàng tham quá
Nếu không rèn cú đá, bị nuốt thịt chỉ là chờ lá vàng rơi !
PNP-SG01/6/2015

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

NẾU BIẾT KIẾP TRƯỚC KIẾP SAU


NU BIT KIP TRƯC KIP SAU

Nếu biết chắc đời có vay, phải trả
Thiên hạ này đâu lắm quá người tham
Thuyết nhà Phật có nhiều điều khó kiểm
Đời không thể lý giải nếu không tin !

Nghe truyền Vợ : Người ta chôn kiếp trước
Đến kiếp này, tìm trả khước nợ ân
Nếu đúng vậy, chắc ta chôn qua quít
Nên kiếp này, tình gió quét bụi trần

Nghe Con Gái : Là người tình kiếp trước
Tình chưa dứt, nên tiếp bước đầu thai
Nếu đúng vậy, người tình xưa thắm thiết
Nên kiếp này con gái giỏi - điệu - lười

Nghe Con Trai : Là chủ nợ kiếp trước
Chưa trả hết, đầu thai tiếp bước đòi
Nếu đúng vậy, nợ kiếp xưa nhiều lắm
Nên kiếp này con trai phải lo dài

Nghe Người Tình : Là vợ/chồng kiếp trước
Duyên chưa dứt, nên tiếp bước đến tìm
Nếu đúng vậy, người vợ xưa tài đức
Nên kiếp này ta buồm thắm biển tình

Tri Kỷ Hồng Nhan là anh em kiếp trước
Tâm tình chưa hết, nên tìm bước giãi bày
Nếu đúng vậy, anh em xưa đông phước
Nên kiếp này ta cất bước gặp người

Người Giàu Nay, là Người Thiện kiếp trước
Tìm đến đây để nhận phước báo tài
Nếu đúng vậy, ta kiếp xưa kém thiện
Nên kiếp này ta công khó tiền vơi …
PNP-SG01/6/2015

EM ĐI CHÙA HƯƠNG HIỆN ĐẠI



EM ĐI CHÙA HƯƠNG HIN ĐI



LỜI 1 :
“Năm xưa em đi chùa Hương
Hoa Cỏ còn mờ hơi sương
Cùng Thầy Me vấn đầu soi gương …”

“Nho nhỏ cái đuôi gà cao
Em đeo chứ giải yếm đào
Quần Lanh áo The mới
Tay em cầm chiếc nón quai Thao
Chân em đi, đôi guốc cao cao …”

LỜI 2 :
Hôm nay em đi chùa Hương
Bên đường thịt bày thê lương
Toàn thịt tươi thú rừng tanh đường

Hung hãn chứ mấy anh đại ca
Tay xăm chữ “Hận quê nhà”
Cuồn cuộn nơi cơ bắp
Tay anh cầm roi điện dơ cao
Ai không mua, tao đánh chết luôn nào

ĐIỆP KHÚC 1 :
Đường đi qua đò rộng
Chủ đò xin tiền thêm
Mọi người đang la ó
“Đưa thêm, hay ăn đòn ?”
“Đưa thêm, hay ăn đòn ?”
Eo ôi ghê ! Nam Mô A Di Đà ! …

ĐIỆP KHÚC 2 :
Vào ngay nơi chánh điện
Gặp thùng công đức của ai
Bỏ tiền xong em ngó
Ối dzời ơi “Mặt trận tổ quốc” !
Ôi ngu ! Nam Mô A Di Đà ! …
Ôi ngu ! Nam Mô A Di Đà ! …

LỜI 3 :
Hôm nay em vô chùa Hương
Chánh điện cụ củ râu Dương
Cùng bà con vái bừa bốn phương

Em vái lên tượng cao
Không may nó trật cái yếm đào
Thẹn thùng em nghiêng ngó
Nam Mô chưa ai nhào
Nam Mô em xin chào ! …

ĐIỆP KHÚC 3 :
Nghe nóng nơi màng tang
Quay ngang hết hồn phũ phàng
Đầu trọc mắt hau háu
Than ôi sao sỗ sàng …

Đường chùa nay tanh máu …
Ăn chay hay ăn mặn
Thầy chùa điện thoại vơ-tu mới

Nam Mô, thôi em về …


LỜI 4 :
Ngay hôm em đi chùa Hương
Yếm đào bị trật thê lương
Đầu trọc kia địa hàng, ôi bất lương

 Sau lớp áo nâu sồng kia
Eo ơi thấy khẩu súng kìa
Thần hồn em bay mất
Nam Mô, sư hay ma về
Nam mô, ôi sao ê chề ...

 ĐIỆP KHÚC 4 :
Này em ơi, xin chớ lộn
Trọc đầu chưa chắc là sư
Là sư chưa chắc tu giới
Đi tu, âm mưu phá chùa
Đi tu, chui sâu, leo cao ... Phá đạo - phá chùa ! ...
PNP-SG01/6/2015