Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

ĐỜI BƯỚM MUÔN HOA


ĐI BƯM MUÔN HOA

Trời cho đàn ông chẳng được nhiều
Một đời hoa bướm sáu ngàn yêu
Một ngàn đầu tiên là hạt giống
5 ngàn hạt sau để vui - chiều

Trời phú đàn ông, sắc thường ham
Nên ai giàu có, quyền vua quan
Dễ mê tửu sắc, mà chết sớm
Mấy ông vua nào, quá hàng năm

Mê sắc, ham vui, sợ phí đời
Khi còn trai tráng, ráng ăn chơi
Khi chán dừng chân, mới lập thất
Sai lầm bỏ hạt giống phí hoài

Vui sớm, vợ trễ, con hay khờ
Sức khỏe yếu kém, sắc không thơ
Vì hạt giống tốt, đem quăng mất
Lúc gieo còn thứ hạt lép chờ

Đúng ra hạt tốt, sớm ươm mầm
Hạt sau dư giả, mới vui thân
Đàn ông chí thú, lập gia sớm
Con cái thường năng-đẹp-thông minh
PNP-SG08/03/2015

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

MUÔN NẺO ĐƯỜNG ĐỜI


MUÔN NO ĐƯNG ĐI

Thế gian muôn vạn nẻo đường
Mỗi đường đều dẫn đến phương trời nào
Trước khi đặt bước thấp cao
Phải xem đường ấy dẫn vào đích chi

Vào đời ai chẳng làm thuê
Ba lăm bốn chục tuổi, chia 2 đường
Làm thuê tiếp đến cuối đường
Hay ra làm chủ đảm đương đời mình

Chọn đường lính tráng kiêu binh
Chấp nhận đời mình công cụ người thôi
Làm lính theo phận vua-tôi
“Thân bất do kỷ”, chọn người mà theo

Chọn đường kinh tế gieo neo
Chấp nhận hậu quả, đời bèo hay lên
Thương trường-chiến trường đảo điên
Lòng không đủ cứng, thua liền, trắng tay

Chọn đường công chức chông gai
Chấp nhận sáng cắp ô dài, tháng năm
Nhẫn nhục, không phạm sai lầm
Chẳng cần giỏi, cũng tiến thân từ từ

Đường Giáo - Y cũng như Sư
Tham sắc-tài quá, rồi từ nghiệp thôi
Sư - y - giáo cũ muôn đời
Giàu lớn, nhiều ít phạm nơi đức nghề

Chọn đường nghệ thuật, hoa hòe
Hữu danh ít thực, phấn che nét tàn
Đường này đa số khoe khoang
Thực tài ẩn sĩ, đàng hoàng hiếm hoi

Chọn đường chính giới đãi bôi
Chấp nhận đóng kịch cả đời hiếm thân
Dối gian, ích kỷ, phi nhân
Luôn kiếm hậu thuẫn, lòng cần khắc ghi

“Đường cùng-Đảng xấu”, chớ đi
“Hại dân-bán nước”, thị phi muôn đời ! …
PNP-SG05/03/2015

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Trường Phúc Đức

     

TRƯỜNG PHÚC ĐỨC
Phạm Ngọc Phương

Muốn đổi thay số phận mình tốt đẹp
Phải hiểu được nguyên lý của “Tâm sinh”
Phúc đức nhiều, mọi việc sẽ tốt lành

Nhưng phúc đức lại do mình tạo góp …

Trẻ con té, từ cao đau khóc thét
Cha mẹ lo đứt ruột, mà sao đâu
Người ta nói có mụ đỡ nhiệm màu
Chẳng gãy xương cứ như ngã trên đệm

Lớn làm người trải ba đào chiêm nghiệm
Gặp nạn tai rồi kỳ diệu thoát qua
Trên chiến trường đạn tránh người ai ngờ
Người ta nói ông bà tổ tiên đỡ


Những dòng họ được đông đàn rạng rỡ
Người ta bảo kết phát mộ tổ tiên
Nên con cháu tài giỏi lại ngoan hiền
Con hơn cha là những nhà có phước


                                                    

Mở rộng ra một dân tộc-đất nước
Cũng có thời khi lên xuống thịnh suy
Gặp mạt thời vong Quốc bị trị vì
Tàn đêm tối lại sáng ngày độc lập

Rất hiếm hoi dân tộc bị tận diệt
Cứ như trời có ý muốn dưỡng nuôi
Thảng mà có cũng đất nước ác đời
Ngập tội lỗi dân lòng tham thác loạn

Trong không gian trái đất bay vùn vụt
Bầu khí quyển đốt cháy bao cơn mưa
Thiên thạch rơi từ vũ trụ mịt mờ
Mà ta thấy lóe sao băng rực sáng
                                                                        

Bạn tôi ơi cứ ngẫm suy so sánh
Cái chở che bảo bọc con người ta
Từ sinh ra đến lúc lớn về già
Một cá nhân họ tộc hay đất nước

Trái đất xanh đến nay mà còn được
Cũng là nhờ thế lực đó chắn che
Trước bao nhiêu hiểm họa luôn cận kề
Vũ trụ tuyến thiên thạch bay tàn phá

Tạm gọi đó là "trường của phúc đức"
Bao chung quanh trái đất-con người ta
Từ lúc sinh đến khi diệt tan hòa
Hồi vũ trụ tái tạo thành thứ khác

Nếu ai hỏi, từ đâu trường phúc đức
Xin trả lời từ vũ trụ thẳm sâu
Nó tồn tại như một phép nhiệm màu
Có tác dụng bảo tồn mọi sự sống
                                                          

Trường phúc đức có tính riêng biến động
Tăng giảm theo sự thuận nghịch bản thân
Sinh vật đó tương tác với môi trường
Mà phúc đức mạnh thêm hay suy yếu

Nói đơn giản cho minh danh dễ hiểu
Trẻ sinh ra sẵn trường phúc đức rồi
Tích tụ sẵn từ trước đó xa xôi
Mà nhà Phật gọi tồn nhiều tiền kiếp

Từ khi lớn trẻ bắt đầu suy xét
Và hành động đáp lại tác nhân ngoài
Đến trưởng thành rồi già cổ hy lai
Trường phúc đức sẽ tăng hay tiêu giảm

Việc lớn nhỏ dù dấu che kín thẳm
Mà hại nhân ngược quy luật thiên nhiên
Trường phúc đức suy giảm yếu đi liền
Và ngược lại trường này được tăng tiến
                                                            

                                                    




Trường phúc đức như vầng hào quang sáng
Ngăn chận hết mọi tác nhân sát thương
Từ vi khuẩn mầm bệnh, lực môi trường
Và tất cả tác nhân gây hại khác

Tích lũy nhiều sẽ đến ngày bộc phát
Trí tuệ khai sức khỏe tốt hanh thông
May mắn đua kéo nhau tới tràn đồng
Hay con cháu hiền tài mau phát đạt
                                                     

 
Trái quy luật hay làm việc tham ác
(tận diệt, khai thác cạn kiệt, hủy diệt môi trường sống, gian manh,  …)
Trường phúc đức bị suy giảm đi ngay
Không chặn nổi tai họa đến chóng chầy
Phát hiểm bệnh hay vướng vào tai nạn

Mặt thất sắc nét âu sầu ảm đảm
Mắt lạc thần tia máu đỏ vằn lên
Miệng nói gở cứ như sắp rơi tiền
Tránh đường quang mà đâm quàng bụi rậm

Nếu đa số dân tham tàn ác độc
Trường phúc đức xấu che mờ trăng sao
Hiện quái tượng lắm bão gió đất nhào
Mây sầu thảm xảy thiên tai địch họa 
(thiên tai, chiến tranh, thảm họa,…)

Sống nhân hậu và thuận theo thiên đạo (quy luật tự nhiên)
Trường phúc đức sẽ tích tụ thêm lên
Người hiền đẹp tỏa ánh sáng chân thiền
Đi đến đâu mọi việc đều thuận lợi
                                                        

  Nước nhiều người trường phúc đức sáng rọi
Cảm thiên nhiên trời mưa thuận gió hòa
Hiện điềm lành dân hiền giỏi vui ca
Nước giàu có hưởng thái bình thịnh trị

Nếu trái đất đa số người ích kỷ
Quá tham lam ác xảo trá gớm ghê
Tận khai thác cạn kiệt hết mọi bề
Rừng biến mất, dầu than đá đốt sạch

Khí thải ra gây hiệu ứng nhà kính
Thủng tầng Ô Zôn nhiệt độ tăng nước dâng
Không tỉnh ngộ triệt tiêu ngay sai lầm 
(trồng rừng, cắt giảm khí thải, …)
Phục thiên nhiên nhân loại sẽ bị diệt

Tạo hóa chế vũ trụ nhưng dấu biệt
Bí mật sâu mặt trời tỏa nắng vàng
Và con người di truyền bởi bộ Gien
Khám phá xong là tận cùng tiến hóa
                                                                          

Nổ khinh khí là vụ nổ ghê gớm
Trên mặt trời, con người đã tạo ra
Nhân bản người thay thế ông trời già
Thế nhân đã đứng trên bờ vực thẳm

Lỗi hủy diệt mà thế nhân quên bẵng
Tạo hóa kia gài sẵn trong chúng ta
Lòng ích kỷ tham lam - nghi quá đà
Là cái bẫy tự con người hủy diệt

Thế chiến  3 hạt nhân quá khủng khiếp
Họa cận kề nào có ở đâu xa
Tranh lãnh thổ, tài nguyên, nguồn nước mà
Như kiễng chân, đợi chiến tranh bấm nút

Viết đến đây tôi xin tạm dừng chút
Hỡi các bạn hãy tự mình ngẫm suy
Đã hiểu sâu phải biết nên làm gì
Để nhanh chóng tăng cường trường phúc đức
Của cá nhân dòng họ hay đất nước
Và mở rộng cho cả trái đất xanh
Hạn chế ngay khai thác kiệt lan tràn
Giảm chi tiêu xài tiết kiệm nguồn nước
                                                        

Trồng lại rừng tất cả nơi nào được
Mỗi một người hãy chăm 1 cây xanh
7 tỷ cây xòe lá tươi vươn cành
Hấp thụ bớt khí thải gây nhà kính

Xiết chặt thải hóa chất gây ô nhiễm
Thay xe hơi chạy bằng năng lượng xanh
Trái đất này sẽ hồi phục rất nhanh
Nhiệt ngừng tăng nước sẽ không dâng nữa

Mỗi chúng ta chỉ mua hàng tuân thủ
Luật bảo tồn và gìn giữ môi trường
Quyết tẩy chay những hàng hóa bất lương
Sản xuất từ phá rừng tiêu diệt biển

Dù họ bán sản phẩm giá cực rẻ
Vẫn không mua vì thế là tiếp tay
Cho tàn phá thiên nhiên trái đất gầy
Làm suy yếu trường phúc đức vũ trụ

                                                   

Hãy hưởng ứng phong trào giảm tên lửa
Đầu hạt nhân hủy diệt hành tinh xanh
Hãy luyện tập sống chung kẻ khác mình
Giảm xung đột loại trừ mầm thế chiến

Chớ lạm dụng hiện đại chỉ hại điện
Quay về sống gần gũi với thiên nhiên
Sống tốt đẹp hợp quy luật lành hiền
Thế giới yên nhờ chở che phúc đức

Hãy nhớ cho chúng ta là thế giới
Từ nghĩ suy lời nói đến việc làm
Xây thiên đàng hay đập phá tan hoang
Đều bắt đầu từ khởi tâm nhỏ bé

Chớ có nghĩ-làm điều hại đời nhé
Hại thiên nhiên tức là hại chính ta
Lời nói ra phải đúng đắn ôn hòa
Mọi hành động đều rất mực cẩn trọng

                                                      

Được như vậy trong suốt một đời sống
Trường phúc đức sẽ đắp bồi thêm lên
Tỏa hào quang mặt đẹp đẽ lành hiền
Tướng đổi do tâm, thông đồng bén giọt

Mỗi dòng họ đều kết đơm trái ngọt
Con cháu đua tài đức học làm chăm
Cả xã hội sẽ hạnh phúc an lành
Nhiều đất nước vui thái bình thịnh trị

Rừng phủ xanh kín hết đồi núi trọc
Trả nguyên trạng sông - đầm lầy tự nhiên
Hồi canh tác chỉ dùng phân-thuốc hiền 
(có nguồn gốc tự nhiên, không độc hại)
Tháo đê bao nước nổi diệt sâu bệnh

Vận động nước đầu nguồn sông đồng thuận
Không xây đập đổi dòng chảy tự nhiên
Một hai năm tôm cá lại dập dềnh
Nặng phù sa như hồi đầu kỷ trước
                                                              

Hãy nhìn đi thành phố dâng ngập nước
Khi trên trời chẳng có lấy giọt mưa
Do sông biển tan băng nước dâng thừa
Thành phố chìm dưới sức nặng cao ốc

Nước ngầm kia bị hút lên quá mức
Đất sụt xuống thành phố thấp hơn sông
Cống thải dẫn nước sông ngược tràn đồng
Vì người tham xây nhà cao tiết kiệm

Lạm văn minh con người đã phiến diện
Tự hủy diệt trong một ngày không xa
Mọi tội lỗi đều do quá sa đà
Lòng tham nghi và ích kỷ đó bạn

Biết ngược dòng, đời cho mình điên loạn
Vẫn cứ nói ai duyên phận thì nghe
Kẻ đắc thắng cứ cười vang cơn mê
Thấy quan tài, lệ kia sao kịp đổ ! …
PNP15/3/2008

                                                               


TRƯỜNG PHÚC ĐỨC 2


TRƯỜNG PHÚC ĐỨC 2
Phạm Ngọc Phương

Muốn đổi thay số phận mình tốt đẹp
Phải hiểu được nguyên lý của “Tâm sinh”
Phúc đức nhiều, mọi việc sẽ tốt lành
Nhưng phúc đức lại do mình tạo góp …

Giàu bột phát một đời, hay hiếm muộn
Con một bề, hay cả thộn kém hèn
Đời thường nói, cha mẹ Hổ, con Chó
Tại vì sao, cổ thụ phải đứng riêng ?

Cây trái kia ảnh hưởng bởi chất đất
Xoài Hòa Lộc, trồng xứ Bắc, chua lè
Con cháu sống, nhờ bạc tiền khuất tất
Của ông cha, đương nhiên mắc nghiệp đè


Kẻ lên Vua phải đương hùa chém giết
Phải tàn sát, phải ác, phúc đức tàn
Đến đời con, thường sức mòn, tâm khiếp
Vua sớm chết, chế độ diệt, chuyện thường

Bởi vì thế những chế độ càng ác
Thời gian tồn càng ngắn sát : Trụ-Kiệt-Tần
Hiện đại có Hitler-stalin-Mao-Pôn Pốt, ISIS, …

Càng chém giết, ngôi truyền hết, càng gần

Là con cái tướng lãnh thường duyên kém
Dù sắc nhan có xinh bén, giàu - tài
Bởi tướng lãnh người lệnh sai đánh - bắn
Bao oán hồn, trường phúc đức một mai

Có tài sắc vẫn dở dang lập thất
Nguyên cớ đầy, nguyên nhân “đức” hao mòn
Vợ chồng dứt, vì những chuyện nhỏ nhắt
“Trường phúc đức” quá yếu sức, tình buông


“Trường phúc đức” là một dạng vật chất
Tồn trong ta như “Điện trường”, “Từ trường”, …
Và sức mạnh thì vô biên ngăn hết
Như lực từ nâng tàu khỏi ray đường

Phúc đức cao, hiểm nguy nào cũng thoát
Ra chiến trường, đạn bắn loạt, trúng nào
Phúc đức cạn, chỉ mầm bệnh, khó thoát

Nằm trên giường mà bị chết gối cao

Con cháu nhà nếu tỉnh ra một chút
Hiểu “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”
Sớm rời xa bóng đại gia, phấn đấu
Tích đức thành, đại thụ đỉnh Cô Tô

Đã thành tài, siêng sớm mai cứu giúp
Phát triển đời, là tạo phúc vô biên
Người nuôi người, cảnh thái bình thịnh trị
Trường phúc đức sẽ bồi đắp thêm lên
Khỏe-thọ tiên, con cháu hiền đông đúc
Như Minh Quân trong lịch sử trường thiên …
PNP-SG04/03/2015
CÁC BẠN BẤM VÀO LINK NÀY XEM "TRƯỜNG PHÚC ĐỨC 1"
http://thsngocphuong.blogspot.com/search?q=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+ph%C3%BAc+%C4%91%E1%BB%A9c 


Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

PHỤ NỮ


PHỤ NỮ

Đàn ông thương họ một
Họ thương trả lại hai
Nhưng đểu với họ một
Họ trả thù mấy tay

Ai thấy ma ban ngày
(Mới) Thấy đàn bà “ăn vụng”
Đừng tưởng họ tô mày
Là yếu mềm thụ động

Chồng từng yêu chung sống
Họ mê (nhân) tình, giết ngay
Đàn ông ham thê thiếp
Mấy ai giết vợ đây

Đàn ông trí cao-dày
Nhưng đàn bà tim lớn
Yêu, họ dám dựng xây
Tổ ấm từ mái lán

Phụ nữ mà “rút ván”
Đố ai “xây lại cầu”
Một khi họ quyết đoán
Đục thuyền giữa sông sâu

Lời xưa nên gối đầu
Nói phụ nữ khó đoán
Đừng tham hiểu họ nhiều
Thương nên nhiều, đừng … chán …
PNP-SG02/03/2015

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

THỜI ÁC SA CƠ


THI ÁC SA CƠ

Những chế độ ác phi nhân hung dữ
Đều hành xử rất bỉ ổi tiểu nhân
Diệt trứng nước, nhổ cỏ dân chống đối
Giết tru di, đến chín hội mười tầng

Câu cửa miệng, giết lầm hơn bỏ sót
Ác nhà Tần, tồn ngót bốn thập niên (43 năm l 43 ngày)
Bạo chúa xtalin, dữ dằn điên tam thập (1924-1953)
Diệt chủng đầu đập, pôn-pốt được 4 năm (1975-1979)

Vì sao thế ? Đâu còn ai dám chống
Sao tàn bạo, lại không thọ được lâu ?
Vì luật trời, là biến thiên - phản phục
Hạn cùng cực, rồi đến lúc ngập sâu

Chế độ ác, nhờ tay sai ngu-ác
Chọn những tên, không nháy mắt giết người
Lệnh là giết, không cần biết phải trái
Cỗ máy giết, có một nút bấm thôi

Giết-bị giết, những kẻ trong cỗ máy
Tồn tại lâu, bị liệt thoái não rồi
Lý do nào, mà tên trùm ác ngã
Cỗ máy đá, tự tan rã nhanh thôi

Quanh bạo chúa, chỉ toàn tay sai hắn
Thủy Hoàng chết, hoạn quan nắm hết quyền
Và nhà Tần loạn đổ ngay từ đó
Chứ nào ai dám lật đổ bạo Tần

Chế độ nát, khổng lồ chân đất sét
Gặp cơn mưa, đổ nát bét khổng lồ
Dân nổi loạn, chỉ khi tận đường sống
Đó là thời bọn ác chúng sa cơ
PNP-SG28/02/2015