Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

HUẤN NHỤC


HUẤN NHỤC

Giờ "Huấn nhục" sỹ quan cầm trái Ớt
Hỏi lính ta, "Nhìn kỹ đây trái gì ? "
Thưa trái Ớt ! Không phải, là trái Chuối !
Hô theo tôi " Là trái Chuối", ... Ăn đi !

Bắt người lính nhai Ớt cay phù mỏ
Rồi hỏi to, nó có cay không nào ?
Dạ cay lắm ! "Tuy cay nhưng không chết"
Như cuộc đời, nhịn cay đắng gian lao

Trước nghịch cảnh khó khăn, bất khả kháng
Không nhịn - Vong ! Nhưng nhịn, khổ trong lòng
Hãy nói thầm "Đây là giờ huấn nhục"
"Rổi sẽ qua, sau giông tố", ... trời trong !

Nhịn mẹ cha, con mới ra hiếu thuận
Nhịn đồng bạn, mới có phận hữu bè
Nhịn người yêu mới duyên sâu chồng vợ
Nhịn chồng-vợ gương không vỡ trăm năm

Nhịn Sếp trên mới cơ lên thăng tiến
Nhịn cấp dưới công việc khiển mau xong
Nhịn láng giềng đường chung riêng thông thoáng
Nhịn công quyền kiên nhẫn ráng đổi thay

Nhịn anh em mới tốt thêm huynh đệ
Nhịn con tệ mới xây hệ kế thừa
Nhịn khách hàng mới đa mang thu nhập
Nhịn ăn mập mới khỏi bập bệnh chua

Xét cho cùng, người thành công, tốt nhịn
Bản lĩnh xịn, không hổ thẹn về sau
Không nhịn nhục, nổi nóng "cự rồi gục"
Hiểu "Huấn nhục" người mới thực "Trầm sâu" !
PNP-07/10/2014


CHA KỂ CON NGHE 2


CHA K CON NGHE 2

Có đất nước văn hiến
Thất trận bị chia đôi
Nửa nước độc tài nắm
Dân đói khổ ngập đời

Bồng bế nhau trốn chạy
Qua nước khác kiếm ăn
Độc tài lệnh bắn hết
Những dân nào vượt biên

Đồn biên sĩ quan trẻ
Có hiểu biết thương dân
Thấy người dân vô tội
Đói, phải tìm miếng ăn

Lệnh không cho lính bắn
Thà ra tòa án binh
Quyết không cho nổ súng
Bắn dân vô tội mình

Hàng ngàn người chạy thoát
Mang ơn anh sĩ quan
Rồi anh phải tự sát
Giữ tư cách đàng hoàng

Sau đất nước thống nhất
Dân dựng tượng anh hùng
Hy sinh để dân sống
Ngàn năm còn uy phong

Quan thân bất do kỷ
Là ngụy biện hèn thôi
Hy sinh cho dân tộc
Ngàn năm sử xanh soi …
PNP-09/01/2015

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

VĂN HOÁ LÙN 3 + 4


VĂN HOÁ LÙN 3
Nếu bn đc thy li nghe cay đng
Thì đi tht vn cay đng vy mà ! …

Chồng đi xa lâu ngày về đoàn tụ
Cơm gia đình anh em, vợ và con
Chồng hỏi vợ, buồn có sang chơi anh chị ?
Trước bá quan, vợ nói tỉnh đít bom

Trai bao rẻ, thuê một đêm có triệu (vnđ)
Buồn thì chơi sướng tét hậu, không hơn
Qua anh em, làm chi cho tốn nhậu …”
Chồng nghe xong, ói đầy chậu, điếng hồn !
PNP-03/01/2015


VĂN HOÁ LÙN 4

1-    “Cuộc đời vốn bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng
Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng, nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông”
Thiên hạ lắm đứa rỗi công
Tù đày đổ máu, đòi (công bằng) xong, mình xài

2-    Ra đường nghị sĩ rất oai
Thực tế nghị gật theo bài, lãnh lương
Bánh Đúc thời Đểu có xương
Nghị gật thời Đểu mồm (rất) thương dân tình

3-    Tiền - tình nộp đủ, cho ăn
Bệnh tật nằm đấy, chó ăn hơn cho mày

4-    Xưa muốn con giỏi, yêu thầy
Nay muốn con giỏi “phải dày” phong bao
Sống nơi trần thấp, lỡ cao
Cứ khom - phong bì nặng, cửa thấp nào cũng xong

5-    Cha nghèo nuôi nổi 5 con
Già yếu 5 đứa giàu quăng (cha) lề đường
Cha mẹ là cha mẹ chung
Thừa kế hết - tốt, nuôi (cha mẹ) khùng (một) mình sao ?
PNP-04/01/2015

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Màu nắng hoa Lim

Hoa Lim 1.jpg

MÀU NẮNG HOA LIM
Phạm Ngọc Phương
(Hình minh họa P chụp)
 
Hoa Lim 2.jpg

Tháng ba mùa hoa Lim
Ngái thơm trưa oi ả
Anh ngồi buông tâm hồn
Qua giảng đường khung cửa

Nhà xa đi về khó
Em ở lại như anh
Siêng năng ngồi nhẩm đọc
Ngoài kia lá Lim xanh

Buông lơi thơm mùi tóc
Hay là mùi hoa Lim ?
Anh cũng không biết chắc
Chỉ thấy hồn bay lên

Cửa sổ giấc trưa quen
in bóng hình hai đứa
Anh nhìn màu nắng lụa
Hòa điệp màu hoa Lim

Em bên trang vở nghiêng
Nghĩ gì mà cười mỉm
Má bầu như con nít
Mắt mơ làn tóc tiên

Màu nắng hay hoa Lim
Mùi tóc mùi hoa Lim
Anh cũng không biết nữa
Liệu mình có yêu em

Mình ra trường chia nửa
Phương trời rồi cách xa
Ngày chia tay bịn rịn
Chợt lòng buồn xót xa

Bao năm dài trôi qua
Em yên bề gia thất
Trong mơ anh vẫn hiện
Mùi tóc mùi hoa Lim

Liệu mình có yêu em
Anh cũng không biết chắc
Chỉ nhớ nàng dịu đậm …
Tôi ơi hãy ngủ quên !

Cho trái tim muộn phiền
Đừng nhớ mãi một tên
Trưa tháng ba oi nồng
Thơm màu nắng hoa Lim …
PNP16/3/09
IMG_4381.jpg

TƯ VẤN NGHỀ CHO CON


TƯ VN NGH CHO CON

Con sắp thi đại học
Hỏi cha, nên ngành nào ?
Luật-Báo-Kỹ-Kinh-Lính-…,
Giáo-Văn-Sử-…, sếp cao ?

Cha làm thầy, thủng thẳng
Ngành nghề để mưu sinh
Cống hiến và vui thú
Mới bền lâu yên bình

Nghề Luật phải luồn lách
Con luồn lách được không ?
Nén bạc đâm toạc giấy
Kẻ luật “Bạc gang mồm”

Nghề Báo phải nói láo
Con nói láo giỏi không ?
Tuyên truyền không thành có
Nói sai ý, “vô lồng”

Nghề kỹ sư, hay lắm
Nhưng ở ta coi thường
Vì xây cầu, cầu sập
Đường mới làm, nát tương

Kinh tế cũng thú vị
Phi thương bất phú mà
Ở ta tập đoàn lớn
Sụp rầm lòi đống ma

Tập đoàn khủng nhà nước
Đủ mọi thứ vi-na
Đụng đâu là sụp đó
Tỷ đô bốc hơi nhà

Lính không phải nghề nghỗng ( x ta)
Công cụ của cầm quyền
Công An hay Quân Đội
Phải trung thành trước tiên

Lương chính thì rất thấp
Muốn cao, phải làm liều
Con có dám làm bậy
Khi đổ bể là tiêu ?

Còn cái nghề ca sỹ
Hào nhoáng dưới ánh đèn
Xì căn đan tạo miết
Biến thái để nổi danh

Tiền - nghề này kiếm được
Tiền là bạc thôi mà
Nhiều tiền, tình sẽ nhạt
Đời lang bạt trôi xa

Nghề nhà văn ? khổ lắm
Văn-Láo, Báo-phét mà
Viết “lách” mới tồn tại
Bám theo lề : Cừu cha
(câu nói GS Ngô Bo Châu v bám theo l và con Cu)

Con muốn theo ngành sử
Phải nhớ cho câu này
Sử của kẻ thắng cuộc
Kẻ thua là luôn sai

Còn chọn nghề “sư phạm” ?
Đùa : Sư phạm … tội … đồ
Thầy giáo tháo giày lẹ
Khi cấm dạy thêm - sô

Còn muốn làm lãnh đạo ?
Nghề đó không có trường
Phải “thần thế” phù trợ
Đảng cử-dân bầu thương

Ở ta có câu nói
Con vua lại làm vua
Mười năm dài phấn đấu
Thua phút cơ cấu đùa

Còn muốn chọn Y nghiệp ?
Nghề đòi “Y đức” nha
Học 7 năm ra được
Thực tập : xin thấy bà

Thừa nhà hàng quán nhậu
Sân gôn, cả sòng bài
Nhưng bệnh viện ít xệu
Chạy được việc : Trần ai !

Con thấy toàn nghề khó ?
Đương nhiên, đời vậy mà
Dễ, chỉ có làm biếng
Nghề gian ác quỷ ma

Nên chọn nghề mình thích
Có khiếu, mua được nhà
Đừng chọn nghề tiền rách
Hay tiền nhiều - bi ca ! …
PNP-05/01/2015

VĂN HÓA ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU


VĂN HÓA ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯNG TÀU
Mỏi mắt trông gặp người Thanh Hóa “Fair play - sống đẹp”
Để xóa đi bao xấu-hẹp từng gặp những người Thanh
Nhưng ước mơ có lẽ quá cao vời ảo mộng
Nửa đời người phiêu du, vẫn thất vọng bẽ bàng

Khâm phục ai quá cao tay khi viết hay 9 chữ
“Dân Thanh Hóa ăn rau Má phá đường tàu”
Không có gì tuyệt đối, ở đây là lề thói ăn sâu ! …

Bất hạnh thay, cái ác-xấu luôn nhanh dễ truyền bá
“Ăn rau Má phá đường tàu”, không chỉ những người Thanh
Tham lợi nhỏ, người ta ôm về thủy điện, điện nguyên tử
Chặt trụi rừng, trọc hóa núi, tàn sát biển tan tành …

Tàn tệ nữa, rút ruột còm công quỹ
Ăn chận kỹ, tiền quỹ trợ đồng bào
Đã thiên tai, đói màn trời chiếu đất
Cướp cơm chim, làm người nỡ đành sao ! …
PNP-06/01/2015

VĂN HÓA ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯNG TÀU 2

Với những kẻ theo văn hóa “Ăn rau Má phá đường tàu”
Lá rau Má của mình to bằng lá Sen đại đóa
Còn đường tàu thiên hạ ? Bé vặt vãnh bằng cái dây gàu
Còn nhìn người ? Kiểu “Mắt chó nhìn người thấp”
Với kẻ này, biển cũng nông chẳng khác gì ao câu

Ai đâu uống nước nhớ nguồn
Còn đây uống nước (xong) lấp luôn giếng đời
Khôn là vơ vét của người
Dại là đem của cho người nó ăn

Còn lòng nhân ? Với họ quá là điều xa xỉ
Luôn tâm niệm, “thóc đâu mà đãi gà rừng”
Sống phải ác, phải hùa theo uy quyền, kẻ mạnh
Mới đè đầu, bóc lột kẻ yếu thế kém cạnh hơn

Qua cửa thấp cúi đầu, qua cửa cao cúi chào
Nhưng qua cửa rồi, thì ông  đây đấm … “ruồi” vào
Quê hương ta quá nghèo, còn ta nay quá giàu nhưng chỉ giúp “Đá Bèo”

Đây là nét chính của văn hóa “Ăn rau Má phá đường tàu”
Bạn thấy sao ? Có muốn học tập không nào ?
Chỉ có điều, đi phương xa, thiên hạ vừa nghe tiếng là chạy mất dép, vái chào ! …
PNP-06/01/2015

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

CÔNG NGHỆ LÀ SỨC MẠNH


CÔNG NGH LÀ SC MNH



Thời Thực Dân, Anh - Pháp - Nga bao lớn
Chiếm thuộc địa, muốn thâu tóm địa cầu
Dựa vào đâu ? Nhờ máy móc-vũ khí
Lạc hậu hơn, xứ man dã ôm sầu

Thế chiến 2, Đức Quốc xã bé tí
90 triệu dân với vũ khí hơn người
Chiếm Châu Âu, suýt chiếm cả thế giới
Nhờ công nghệ vũ khí vượt mà thôi

Thế giới nay, đói ăn khát dầu hỏa
Xứ nhiều dầu, sẽ chi phối toàn cầu
Mức giá thành 100 đô/thùng dồi dào mở
Trung Đông-Nga, từng khuynh đảo hoàn cầu

Nhưng hôm nay, với công nghệ sản xuất dầu đá phiến
Giá thành 50 đô, Mỹ đã thắng trong cuộc chiến giá dầu
Một lần nữa, công nghệ cao đã giúp phần ưu chiếm
Cho Cờ Hoa vị thế lãnh đạo thế giới hàng đầu

Nhưng cũng xin đặt ra đây câu hỏi
Cơ chế nào, giúp công nghệ phát triển nhanh-sâu ?
Biết-dám làm, là có đường phát triển
Không dám làm, trăm năm vẫn thua đau …
PNP-04/01/2015


Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

VĂN HÓA LÙN 2


VĂN HÓA LÙN 2

Đầu nhồi sọ, ngây ngô như Cóc ngố
Mồm huyênh hoang, tinh tướng bố người ta
Hái trái ngọt, rồi thẳng tay phát gốc
Trốc rễ còi, họa đói mốc suy nhà

Trùm gian manh, kể công lênh cướp trộm
Thân Chấy Rận, đòi Chó hận hàm ơn
Ăn chén cơm, chèn nhà nông khốn nạn
Lãnh lương phạng dân mất mạng, dân hờn

Mẫu điển hình, kẻ “văn hóa lùn” đó
Nước lụt thời, bàn độc chó leo ngồi
Đáng thương thay, “văn hóa lùn” óc nhỏ
Tưởng rằng ai cũng lùn cỡ mình thôi

Kẻ cầm đầu, văn hóa lùn “thước rưỡi”
Chọn đệ tử “thước ba rưỡi”, cưỡi đầu
Đệ tử của đệ tử, văn hóa cao “thước mốt”
Đến lính lác, còn 9 tấc, quá sầu

Vô phúc rơi sống dưới trời “Lùn văn hóa”
Một : Đồng hóa, cứ “Đậu xanh rau má” như đời
Hai : Ở ẩn, tránh xa lũ “Đậu xanh rau má”
Ba : Sống hai mặt như nghệ sĩ tấu hài
Bốn : Chung tay vào mà cải tạo thế thời …

Nếu đời ta chấp nhận “Lùn văn hóa”
Đời cháu con chỉ “Đậu xanh rau má”, dẫu đi xe hơi
Hãy can đảm, thay đổi “Văn hóa lùn” đó
Để ngày sau con cháu chẳng thua người …
PNP-02/01/2015

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

VĂN HÓA LÙN


VĂN HÓA LÙN

Văn hóa là cách nghĩ suy ứng xử
Của cá nhân, tổ chức hay cộng đồng
“Văn hóa lùn”, là lùn cách nghĩ /ứng xử
Chẳng liên quan đến cao-thấp-giàu-không

Văn hóa lùn thể hiện trong cuộc sống
Thương trường-chiến trường-đấu trường-chính trường-tình trường
Lùn suy nghĩ, lùn cả cách ứng xử
Kẻ càng giàu-địa vị, càng trơ trẽn khó thương

1-    “Người không vì mình, trời tru đất diệt”
Của mình là vàng, của người rác thật
Con mình là vàng, con người đất thịt
Nước mình thiên đàng, nước người địa ngục
Trí mình đỉnh cao, trí người rác mục
Dân mình sang cao, dân người điếm nhục

2-    “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”
Để đạt mục tiêu, bất chấp thủ đoạn
Thủ đoạn làm vua, thiên hạ đều thua
Thủ đoạn ngôi cao, thiên hạ đều theo

3-    Quân tử nhất ngôn, là quân tử dại
Quân tử nói đi nói lại, là quân tử khôn
Hàn Tín luồn trôn, Câu Tiễn nếm mật
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn

4-    Keo kiệt mới có, bẩn như chó mới có tiền
-Tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm
Chơi đẹp-chơi ngu, chơi ruồi bu-khôn cáo
Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm
-“Thật thà trung thực, thời thua thiệt
Luồn lách lươn lẹo, lại lên lương”

5-    Của chồng công vợ, của vợ công má em
Của anh là của em, của em là của riêng em
-Của giời không hưởng, thằng khác hưởng tưởng mình ngu
-Chồng/vợ là trâu kéo cày
Trâu què-hết sức bán thây lấy tiền
-Người tình là Phở, vợ/chồng là cơm

Người hay ăn Phở, về nhà đỡ cơm

6-    Tiền nào của nấy, là ngu lắm đấy
Tiền ít thịt nhiều, mới là khôn liều
-Xài được của chùa, mới là khôn vua
-Tài cao vị thấp, dở hơi cám hấp
Tài thấp vị cao, đè chúng mới siêu
-Quen - lèn cho đau, lừa bạn - tay cao

7-    “Mất mùa đổ tại thiên tai
Được mùa, ấy tại thiên tài của ta”
-“Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng”
-Ở thời muôn sự của chung
Hơn nhau ai chiếm được dùng mà thôi

8-    Nếu em ngoại tình, là thử lòng mình
Còn anh ngoại tình, em cắt … “vòi” mình
-Miễn là được việc cho mình
Kệ cha thiên hạ chết sình, mặc thây

9-    Của tôi là của tôi, của anh ta chia đôi
Vợ tôi là vợ tôi, vợ anh ta chung vui
Nếu kẻ nào phản đối, là “phản động” đó thôi …


10-    Qua cầu rút ván, không cho chúng lớn
-Đặng chim bẻ ná, đặng cá quẳng câu
-Qua cửa thấp cúi đầu, qua cửa cao cúi chào
-Lấy oán báo ân, mới áp thế nhân
Ăn quả chặt cây, mới đúng cao tay
Ăn cháo đá bát, mới chính cáo nhất

11-    Thật thà chớ kể lái buôn
Thương nhân thì phải lật lường gian manh
-Thật thà-cha thằng dại, nói láo mãi-chúng cũng tin
-Quen mới dễ tin, tin mới "dễ ăn"

12-    Chính quyền từ họng súng, Sếp thằng cầm súng luôn luôn đúng
Tao chính là luật, luật chính là tao
Thằng nào cãi tao, là vào tù nhốt
-Thật thà nào kể lái trâu
Tín nghĩa đâu kể cầm đầu "Chính Gia"

13-    Bắc thang lên hỏi ông Trời
Tiền cho trai/gái có đòi được không ?
-Yêu đương chớ dính tiền nong
Lỡ cho - vay - mượn đừng mong đi đòi
-Yêu đương thì phải tốn rồi
Chân giò chai rượu thụt-thòi lại qua
-Chơi hoa phải biết nâng hoa
Chơi xong dẫm nát, khỏi thằng bà nào chơi

14-    “Đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng”
Muốn nhanh học ma, chớ mà học đạo
-Nhân đạo-không có gạo, tàn bạo mới giàu muôn
-Đất có Thổ công, sở hữu chung-mất Thổ
-Văn hay chữ tốt, thua học dốt lắm tiền
-Lắm bạc nhiều tiền, thua thằng điên con ông lớn ...

…………………

Đời ta bị “văn hóa lùn”
Tương lai con cháu mãi “lùn” vậy thôi
Muốn con cháu được bằng người
Mau quẳng “văn hóa lùn” chui cống ngầm ! …

PNP-01/01/2015

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

ĐỜI VẪN ĐẸP SAO



ĐI VN ĐP SAO
(Viết theo nhc bài hát “Cuc đi vn đp sao”)

LỜI 1 : Cuộc đời vẫn đẹp sao
Dù lương có là bao
Dù vợ yêu man rợ thét gào
 Ta vẫn nhậu lâu lâu đôi chầu vui sướng
Dù cho đón con mỗi chiều xe kẹt
Ta vẫn thường cùng anh cạn cốc bia này

Một áng thơ vần
Một làn khói bụi
Một tiếng rao đêm ta giật mình xao xuyến
Thấy đời ta … tươi … quá !

Ở trong nhà ta vẫn thường
Gọi vợ ta là … má … mỗi ngày !

ĐIỆP KHÚC 1 : Ôi ! Giá kia đừng tăng
Lương, sao nằm im hoài
Tiền học phí con mình tăng hoài
Cứ ngày càng … tăng mãi …


LỜI 2 : Mẹ cha vẫn còn đây
Vợ con chiến hữu còn đây
Dù nợ vây 4 bề réo gọi
Dù công việc bao vây Sếp rầy la lối
Dù cho khó khăn xô bờ sóng biển
Ta vẫn phải cùng nhau vượt hết qua phà

Buổi sáng quay cuồng
Buổi chiều tất bật
Buổi tối yên vui, đêm ghi dòng thơ mới
Thấy đời ta … vui … quá !

Sống trên đời ta vẫn thường
Nhủ thầm mình … sướng … vô cùng …

ĐIỆP KHÚC 2 : Ôi ! Gấu yêu của ta
Tuy rằng già-khó chịu
Nhưng sát cánh bên ta suốt đời
Mãi cùng ta … đi … mãi !


LỜI 3 : Dù mai có làm sao
Thì ta có khác gì đâu
Mặc dù ai lên làm lãnh đạo
Ta vẫn phải việc ta tay làm hàm nhai
Dù Nga - Mỹ - Trung đối đầu canh dài
Ta vẫn phải cùng gia đình sống qua ngày

Cuộc chiến giá dầu
Rồi chiến tranh lạnh
Lạnh-nóng nhân dân vẫn cứ cần ăn uống
Cũng cần việc … cần … tiền tiêu !

-HẾT-
PNP-01/01/2015