Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Sức mạnh ngôn từ



SỨC MẠNH NGÔN TỪ
(Power of words)
Phạm Ngọc Phương

Ông già mù trầm ngâm
Ngồi xin trên hè phố
Tấm bảng nhỏ cạnh chân
“Tôi mù xin giúp đỡ”

Bao người qua, một ngó
Móc túi thả vài xu
Ông gật đầu cảm tạ
Hướng mắt phía xa mờ

Chợt một nữ khách thơ
Dừng đăm chiêu, viết sửa
Vài chữ phía đằng sau
Tấm bảng chừng xiêu đổ

Kỳ lạ thay từ đó
Ai qua cũng cho tiền
Chiều rơi, lon nặng chĩu
Thi nữ trở lại bên

Ông mù hỏi ngạc nhiên
Cô viết gì lên đấy?
Viết, “hôm nay trời đẹp ghê
Tiếc tôi không nhìn thấy!”
PNP13/02/2012
 

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Vườn Hồng xưa

IMG_3609.jpg
Vườn Hồng Xưa
Phạm Ngọc Phương
 IMG_4037.jpg
Vườn hồng xưa thắm môi hồng
Hồng môi tươi tắn hồng bông thẹn cười
Nắng xuân hờn cánh hồng môi
Lá xanh hồng thẹn mây ngời tóc xanh
Nụ hồng e ấp nụ tiên
Vườn hồng tương ánh mai hiền ngây thơ
Lòng tôi ngây ngất dại khờ
Tình ôi chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn
Học hành xa chốn thần tiên
Trong tim ôm ấp dáng hiền năm xưa
Dòng đời gió cuốn ai ngờ
Tình tôi thuở ấy vào thơ ngậm ngùi ...
Về thăm vườn cũ hồng tươi
Vắng em hồng rực môi cười xanh xao
Qua cầu em đã về đâu
Ngậm ngùi anh tiếc duyên đầu dỡ dang ...
PNP24/01/2012
IMG_4043.jpg

Váy & lồng chim

VÁY & LỒNG CHIM
Phạm Ngọc Phương
(Hình minh họa trên mạng)
 
Giám khảo hoa hậu hỏi hoa
Hãy so khác - giống váy và lồng chim
Bao người đẹp ngọng im lìm
Một hoa khôi đáp nhảy tim sững người
Giống nhau : Để nhốt chim thôi
Khác nhau : Lồng mở chim thời bay ra
Váy mở : Chim bay vô mà
Giám khảo, tuyệt quá, hậu hoa đây rồi ! ...
PNP27/02/2012

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Gọi Xuân

DSC02178.jpg
Gọi Xuân

Phạm Ngọc Phương
DSC01211.jpg

Xuân ơi về với nàng thơ
Để Đông hoang lạnh xa bờ vai thon
Mưa rơi khỏa dấu chân buồn
Tương tư nắng nhạt màu son cách chiều
Xuân về bung thắm nụ yêu
Anh Đào thơm nở nghiêng chiều hoa bay
Kề bên tay ấm bàn tay
Nhành thiên thu ngọt hương đầy nụ môi
PNP04/03/2012
DSC01200.jpg

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Thư gửi con

THƯ GửI CoN
Phạm Ngọc Phương
(Cảm tác từ một bức thư người lính gửi cho con trai)
(Hình minh họa trên mạng)
Gửi con yêu nhân ngày lễ tạ ơn
Từ rừng mưa nơi xứ sở xanh rờn
Nơi cái chết luôn bủa vây rình rập
Bởi bom mìn đạn bắn tỉa hầm chông

Hãy cám ơn mỗi sớm mai thức dậy
Bước trên đường con thở hít tự do
Được quyền ăn, quyền việc làm, quyền sống
Quyền nói ra những mộng ước vô bờ

Để có được quyền làm con người đó
Bao tráng niên đã giã biệt đời xanh
Đem máu xương xây đắp thành công lý
Chống bạo gian mưu ức hiếp dân lành

Thế lực xấu tựa bóng ma đen tối
Quyết thực thi quyền họng súng đẻ ra
Lấy giết chóc lừa mị xây cứu cánh
Ăn thịt dân giết bất chấp trẻ già

Dân nơi ấy đọa ngục nơi trần thế
Sống lầm than thoi thóp đói cùm gông
Miệng phải tươi hát tụng ca kẻ cướp
Làm khác ư ? thành thây chết phơi đồng

Phải gian dối nói đàng làm nẻo khác
Áp bức nhau luật cá lớn, rừng xanh
Người lang sói, đạo đức - hâm, giỏi - chết
Rình hại nhau tố giác lấy công trình

Ngày thánh lễ xa con cha buồn lắm
Nhớ gia đình nhớ vợ nhớ người thân
Nhưng tự hào đã góp công nhỏ bé
Tạo mùa Xuân cho thế giới yên bình

Hãy gắng học, làm việc nhiều con nhé
Sau thành tài mới xây đắp quê hương
Và con nhớ tự do chẳng miễn phí (Freedom not free)
Hạnh phúc này đã phải đổi máu xương
PNP25/11/11
 

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Mùa đi

DSC02226.jpg
MÙA ĐI
Phạm Ngọc Phương
(Hình minh họa của joanne)
DSC03083.jpg 
Mùa đi qua tóc bạc phai
Mùa qua mái ngả phận ngài yêu thương
Mùa đi qua phố tan trường
Bừng tươi mắt trẻ già vương mắt thầy
Mùa đi qua cánh đồng chai
Vàng tươi chắc hạt bạc dài vạt nâu
Mùa đi qua sóng biển sầu
Đổi con cá bạc khổ đau dân chài
Mùa qua đời lính trẻ trai
Hồng trang quân sử trắng dài nghĩa trang
Mùa đi qua những thôn làng
Xác xơ già đợi con mang tiền về
Mùa đi qua cảnh lìa quê
Tha hương khổ lạnh mong về cố hương
Mùa đi qua mới con đường
Đưa chân vạn nẻo tình thương mịt mờ
Mùa đi qua những vần thơ
Lời yêu vạn thuở đang chờ biệt ly
Mùa đi qua chốn kinh kỳ
Mua quan bán tước đời y thuở nào
Mùa qua phố chợ lao xao
Cò kè mặc cả má đào buôn hương
Mùa đi qua chốn quan trường
Bùn pha sắc xám tình thương trả người
Mùa đi qua chốn ăn chơi
Bạc nhăn cháy túi nửa đời còng lưng
Mùa qua đỏ núi xanh rừng
Trọc hoang sơ mắt sầu rưng trả đời 
Mùa đi qua mái tình côi
Bâng khuâng trả lệ cho người tình xa
Vui, buồn, mùa vẫn đi qua ...
PNP25/12/11
DSC02178.jpg

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Cánh Hồng Valentine

Cánh Hồng valentine
Phạm Ngọc Phương
Miệt mài đưa khách qua sông
Rực ngời trên bến hoa Hồng, hỏi thăm
Ôi, nay ngày lễ tình nhân
Bán hoa tặng kẻ nhân quần nợ yêu
Ngẩn ngơ cầm nhánh Hoa chiều
Trời xa muốn gửi người yêu muôn trùng
Ngậm ngùi rứt cánh phù dung
Thả bay theo gió tương phùng hồng thơ
Xòe tay rỉ máu tim chờ
Hoa Hồng gai nhọn, tỉnh mơ, tôi buồn ...
PNP14/02/12

Cỏ Bồng Thu

Cỏ BồNG THU
Phạm Ngọc Phương
 Photobucket
Nắng Thu vàng thấu tận xương
Lá thu vàng gợn cung đường chia ly
Hoàng hôn nhòe bước người đi
Từ nay đôi ngả chia vì phận không
Trăm năm đời kiếp cỏ Bồng
Buồn lăn theo gió tình trông phận người
Biệt ly lòng héo miệng tươi
Khắc vào tim mộ một đời nhớ nhau
Cỏ Bồng lăn gió bạc màu
Kiếp trần gian trải sầu đau ngập tràn
Cỏ Bồng xoay kiếp đa đoan
Lăn xa trở lại vay hoàn trả vay
Đông tàn Xuân thắm xanh tươi
Rồi lăn theo gió cỏ đời Bồng Thu …
PNP15/12/11

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Giận hờn

DSC01211.jpg
GiậN HờN
Phạm Ngọc Phương
DSC01200.jpg 
Giận hờn như miếng ớt cay
Cho vừa tô phở sáng ngày thêm ngon
Ừ thôi em cứ giận hờn
Vài hôm lại hết, nguồn cơn bắt đầu
Kẻ yêu nào chẳng giận nhau
Nắng mưa nhầu bạc phai màu trần gian
Sài Gòn rực rỡ nắng vàng
Sao lòng thương cảm lạnh hoang xứ người
Burnaby mãi xa xôi
Để ai mơ tưởng khung trời yêu xa …
PNP03/9/11
DSC02178.jpg

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Vợ chồng-Nhân quả


Vợ CHồNG-NHâN QUả
Phạm Ngọc Phương

Vợ là cai ngục đời ta
Ta - tên tù phạm khó tha của nàng
Hôn nhân – nhà ngục bằng vàng
Cai tù-tội phạm ai mang thân sầu ?
Ngẫm cùng khổ ải như nhau
Ráng chi tạo cảnh vạc dầu đa đoan
Sợ chồng dư sức đi hoang
Mè nheo bóc lột đá vàng năm canh
Xác Ve kiệt lực thôi hành
Đại Bàng gẫy cánh trời xanh ngước nhìn
Mới lơi canh giữ triền miên
Ôm khư chìa khóa canh tiền, ỉ ôi
Ngẫm cùng chỉ tại cái ‘Tôi’
Ngã ‘Tôi’ phì đại hơn trời mà ra
Vị mình chẳng muốn vị tha
Thân ta vàng ngọc, người là … cám heo
Thiên hạ người tốt biết nhiêu
Phúc phần ngang đó lấy liều phải đau
Bao giờ ‘Tha’ - ‘Ngã’ như nhau
Bình nhiên ngắm cảnh chuyến tàu hồi luân
PNP14/12/11