Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
▼
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018
TIẾNG CHUÔNG TIẾNG MÕ
TIẾNG CHUÔNG TIẾNG MÕ
Chuông chùa thong thả “boong boong”
Là khuyên “buông xuống”, đời khoan thai rồi
Mõ chùa rỏ rả nhắc người
“Bỏ bỏ” mọi sự, nhẹ đời tu tâm
Tiền nhân tu tập trầm thâm
Bày ra chuông - mõ, nhắc tâm - thân người!
PNP-SG-21/9/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét